TV Station 2011 mới đây!
Ngày 24 tháng 7, sinh nhật tôi lên U40, tôi đã nghĩ rất nhiều những việc mình nên làm lúc trước. Giờ tôi chuẩn bị cho vở nhạc kịch của mình, nhưng đó có phải là con đường tôi đã chọn hay không... giấc mơ không chỉ để ngắm nhìn, để biến giấc mơ thành hiện thực tôi phải làm thế nào, vân vân… Câu chuyện nghiêm túc quá (cười)!
Tháng 8 vừa rồi là bắt đầu chuyến lưu diễn của V6, giờ chúng tôi đang diễn nè. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không có khoản thời gian để hát hò hay tập hợp một số bài hát làm album. Vì có bài hát tất nhiên là để thưởng thức ngoài ra còn có bài hát để xem nên không thể nào không có các điệu nhảy được. Lâu lắm rồi mới được trình diễn trên sân khấu 360 độ nên như phần hình ảnh chẳng hạn chúng tôi trông rất đàn ông nên phải nhảy thôi. (chú thích: từ isagiyoku là như đàn ông ).
Tháng 7 năm 1999 là lần phát hành đầu tiên, chúng tôi hướng đến phát hành 300 bản,. Đọc lại cái này, nói chuyện riêng tư với các thành viên, tôi thấy thật nhớ biết bao (anh ấy dùng từ quý trọng).). Trường hợp của tôi, nói về chuyện riêng tư chả thấy chuyển biến gì mà còn rắc rối nữa chứ (cười),để nói chuyện thì phải làm gì đó, ngày ngày tìm hiểu tôi phát hiện ra nhiều chuyện lắm, sở thích cũng nhiều lên. Nói đến sở thích( thú vui), thì phải nói đến chiếc máy ảnh Inohara tặng tôi trong ngày sinh nhật, đó là thú vui đầu tiên của tôi đó!
Về Chuyện riêng tư gần đây, tôi mua bajiru (húng quế) và rất quan tâm săn sóc tới nó (mua hạt giống trồng ở nhà trị bệnh đường ruột chăng?), hoa văn của phòng vẫn trong tình trạng đang trang trí (sao báo nào đó nói rồi mà giờ nói típ vậy chời?), tôi vẫn chưa tìm ra cái ghim (e hèm, pin có nghĩa là ghim hoặc là núm, ) dù đã mò trong ánh sáng. Vì thế ở nơi măm măm ko có ánh sáng nên cực tối (câu trước câu sau ko ăn nhập với nhau ). Lần trước cũng thế,gọi bạn ăn tiệc mà cảm thấy không ngon miệng hỏi sao thì cậu ta nói là do quá tối. Ngay sau đó tôi đã có cuộc nói chuyện (với ai đó, mama chăng?) và đi mua thêm đèn để có bữa ăn ngon (cười).
hàng jai ra lò nhiều phải tích cực dịch!!!
thật ko hỉu nổi ông đội trường muốn nói cái gì từ đoạn 2 trở đi
e hèm, chúc mừng entry thứ 100 của Akito trong vòng 4 năm
nhan sắc pé jai hâm mộ V6- Shori Sato (chắc là hâm mộ Inocchi rồi, vì Inocchi động viên tinh thần nhóc mà, Inocchi nói "đừng lo lắng, cố lên cưng nhé")
Còn Ken bỏ Go và Đá theo chân Shori ư?
Bookmarks