mà thực ra nghĩ lại đồng phục là váy đôi lúc cũng hơi bất tiện nhỉ
nhưng nhìn kiểu j cũng đẹp quá cơ ;___;mà có bất tiện máy thì cũng ko bằng áo dài việt nam được TT
*cảm giác mền là ngừoi ko yêu nước*
mà thực ra nghĩ lại đồng phục là váy đôi lúc cũng hơi bất tiện nhỉ
nhưng nhìn kiểu j cũng đẹp quá cơ ;___;mà có bất tiện máy thì cũng ko bằng áo dài việt nam được TT
*cảm giác mền là ngừoi ko yêu nước*
Ngày trước cứ nghĩ là đồng phục ở Nhật cũng chỉ có vài kiểu từa tựa nhau, nhưng xem loạt ảnh ở đây mới thấy đồng phục bên đó cũng đa dạng thật (dù mấy cái ảnh đầu ko nhìn đc T.T)
Dạo này đi ngoài đường thấy nhiều em gái mặc đồng phục váy thiết kế giống đồng phục nữ sinh Nhật, ko biết là đồng phục lớp hay là đồng phục trường. Nhìn thì đẹp thật nhưng mình cũng không thích lắm. Có thể may kiểu giống nhưng nên cách điệu đi chút chứ hs VN mà mặc y như hs Nhật thì đâu còn bản sắc nữa. Với cả ngẫm đi ngẫm lại thì thấy điều kiện ở VN ko hợp mặc váy. Học sinh Nhật đi học chủ yếu bằng phương tiện công cộng và đi bộ chứ hs VN chủ yếu đi xe đạp, mặc váy đạp xe bất tiện lắm! Lại còn lúc học thể dục nữa, mặc váy lại cần thêm 1 bộ đồng phục thể dục nữa, nhưng ở VN có mấy trường có tủ mà để đồ như ở Nhật đâu, xách thêm bộ quần áo nữa kể ra cũng lỉnh kỉnh. Thế nên, tóm lại là vẫn yêu quần xanh, áo sơ mi trắng nhất!
Mình cũng mong ước trường mình có đồng phục như như vầy, chỉ cần thay đổi tí xíu đó là thay vì mặc váy thì mình thay thành váy quần đi (lớp váy dài phủ bên ngoài chiếc quần, gần giống như mấy kiểu quần váy của các vận động viên tennis ý ), như vậy sẽ thuận tiện hơn, không sợ gió lớn cũng không sợ bị nhìn lén, đạp xe cũng dễ nữa
Còn về phần áo dài của VN thì mình xin đưa ra quan điểm của riêng mình:
Điểm cộng là trông nữ tính, thướt tha và đậm bản sắc dân tộc
Còn điểm trừ là nó rất kén dáng người, khá vướng víu trong sinh hoạt: chạy nhảy cũng khó, khi đi xe lỡ không cẩn thận để tà áo vướng vào bánh xe thì tai nạn như chơi. Và thêm một vấn đề nữa là nếu phần eo của áo may rộng thì trông không đẹp, nhưng nếu may ôm sát chỉ những bạn có eo mới dám làm..v.v...
Do đó, mình nghĩ chỉ cần phải mặc áo dài vào ngày đầu tuần và các ngày lễ quan trọng, còn lại thì nên mặc váy+áo sơ mi cho thoải mái, giống như ảnh này nè (nếu cái váy thành màu đen thì ok lun)
đồng phục Nhật đúng là dễ thương thật, mà hình như cả giày và cặp sách cũng giống nhau luôn. như vậy nhìn đồng bộ, đáng yêu ghê.
VN mà có đồng phục thì thể nào mng cũng gào thét 1 kiểu chán như học sinh bên Nhật thôi.
Mình thì cực thích chuyện đồng phục theo mùa
Hay tự đi may mà mặc nhỉ???
Gaku-sama (30-09-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks