>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 13

Ðề tài: ★ Tổng hợp những bài viết về JPN của các JPN-ers

  1. #1
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    ★ Tổng hợp những bài viết về JPN của các JPN-ers

    Các JPN-ers dù hiện đang ở JPN hay đã rời JPN hầu hết đều có tình cảm gắn bó với forum. Hei tập họp tất cả những bài viết của họ mà Hei tìm đc trong forum lại để mọi người có thể cùng nhau đọc và đồng cảm.

    ======================

    Xin Gửi Vài Lời...JPN
    (Fri3ng3R)

    Đây chỉ là vài lời tôi viết cho JPN, cũng chỉ là vài cảm xúc tôi dành cho JPN, vì có thể bạn sẽ hiểu, cũng có thể bạn không hiểu tôi nói gì, cũng có thể bạn thích bài viết này, và cũng có thể bạn không thích nó đi nữa thì tôi cũng xin cảm ơn bạn nhiều vì bạn đã đọc nó.

    Mở đầu, tôi không biết nên nói gì nữa đây nhỉ !!? Hôm nay là 1 ngày Chủ Nhật như một ngày Chủ Nhật bình thường như mọi ngày Chủ Nhật khác, chỉ có khác nó là ngày đánh dấu rằng tôi đã sống cùng JPN được 1 tuần rồi, thực ra, tôi vào JPN từ 2007, nhưng thực sự là chưa làm gì được cho JPN trong cả khoảng thời gian dài như vậy cả. Mọi chuyện chắc sẽ không có gì thay đổi cả, nếu như tuần trước, tôi không cố tình log vào nick cũ và cũng không vô tình add lại nick 1 MOD của JPN, 1 MOD thật dễ thương, vui vẻ, dễ chịu, rất lịch sự và chịu lắng nghe. Chính nhờ MOD này mà tôi có thể hiểu được nhiều hơn về JPN, tôi thấy rằng mọi thành viên trong JPN thật vui vẻ, thật tốt với nhau, và ngay cả bản thân JPN cũng bắt đầu làm mình thấy thích thú. Thế là tôi quyết định xin đóng góp 1 chút công sức nho nhỏ cho JPN, tôi cũng chăng mong được ai đó khen ngợi, mong được làm MOD, mong được nổi bật hơn người khác mà chỉ mong rằng dù là đóng góp là nhỏ nhưng tôi nghĩ là nó sẽ rất có ích cho nhiều người khác, cho JPN để nó ngày tốt đẹp hơn...

    Vào JPN lâu như vậy, mà chắc ít ai cũng biết nhiều về tôi, tiện đây tôi xin giới thiệu luôn nhé. Tôi tên Dũng, 24 tuổi, hiện tại vẫn còn đang học thôi, học Cử Nhân 1 bên ĐH CNTT, cho nên cũng không rành nhiều về máy tinh lắm nhưng mà nếu ai không ngại, không chê kém mà cần vài lời khuyên, thắc mắc, hay cần giúp liên quan đến máy tính thì cứ nhờ nhé, lúc nào cũng sẵn sàng nếu như mình biết, còn không biết thì mình sẽ nhớ người khác giúp bạn thôi! Àh, mà chắc chưa ai biết mặt mũi mình thế nào nhỉ, thấy trên JPN mọi người cũng ít dám đưa hình mình lên mạng nhỉ, mình nghĩ các bạn sợ phiền phức cho nên ko dám đưa lên thôi, như vậy cũng đúng rồi, vì trên mạng khó mà tin tưởng nhau lắm. Còn đây là hình mình, nếu ai thấy quen quen thì lên tiếng nhé:

    Cách đây 6 năm:


    Cách đây 3 năm:

    và...gấn đây nhất...cách đây nữa năm:


    Trong 1 tuần qua, dù là ngắn nhưng cũng rất là dài, vì trong 1 tuân tôi được hiểu rất nhiều thứ về nơi này, hiểu được nhiều người hơn. Ngoài ra, tôi thấy MOD JPN rất nhiệt tình và vui vẻ, cho dù nhiều lúc bị áp lực từ XH thực, rồi áp lực công việc làm MOD, rồi sự quá đam mê JPN và cũng do vài điều RULE của JPN cũng không hợp lí, cho nên thành ra nhiếu lúc, những member như tôi thấy MOD sao đáng ghét quá đi mất ^^! Nhưng mà nếu nghĩ kĩ thì bạn sẽ thấy rất phải nên cảm thông cho họ, vì họ quản lí JPN không vì bất kì 1 lợi nhuận nào cả, chỉ đơn giản là họ say mê JPN mà thôi, 1 điều đáng trân trọng lắm đấy. Cho nên nếu 1 ngày nào đó, bạn nhận được 1 lời PM từ 1 MOD thì hãy vui vẻ đón tiếp nó đi nhé, dù nhiếu lúc từ ngữ rất khó nghe, dễ bực mình lắm .

    Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn tới mọi người, cảm ơn thật chứ không phải sáo rỗng đâu nhé: bạn Tan, em Nam Anh, bạn Dương vì những buổi nói chuyện vui vẻ và các bạn khác vì đã cho mình add nick. Cảm ơn Khanh vì đã làm việc quá tốt, và đã pm nhắc nhở mình, và cũng xin lỗi vì đã post nhiều bài vi phạm quá đi. Thông cảm nhé. Cà cuối cùng là Hei, cảm ơn nhiều vì tất cả, vì hay làm phiền Hei quá .

    Chúc mọi người 1 ngày CN vui vẻ và 1 tuần mới học tập, làm việc thất tốt đẹp và suôn sẻ.

    http://japanest.com/forum/showthread...Gui-Vai-LoiJPN
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  2. The Following 6 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    Eizan (02-10-2012), kei_itsumo (03-10-2012), Momo-chan (02-10-2012), sarujun (26-10-2012), snowdog (05-10-2012), thao33 (02-10-2012)

  3. #2
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    Our First Times

    (tinnygy)

    Có đôi khi bạn ngồi lặng 1 chỗ và tự hỏi "Mình đã gặp những người bạn của mình lần đầu tiên là khi nào? Ở đâu? Và trong hoàn cảnh như thế nào?" rồi thì bạn sẽ tìm thấy mình có nhiều hơn 1 câu chuyện để kể.

    Cho đến bây giờ, tớ vẫn còn nhớ rõ, mình đã gặp những người bạn thân thiết nhất của mình trong JPN như thế nào. Đó là một buổi tối đẹp trời của ngày 19 tháng 1 năm 2006! Vì sao mình nhớ được ư? Đơn giản thôi, vì hôm đó là sinh nhật của người mà mình cuồng nhất đời này: Utada Hikaru và tớ hay gọi một cách thân thiết là Hikki-chan. Trong đêm đó, tớ đã được gặp những người bạn mà mãi đến bây giờ, sau hơn 3 năm vẫn còn thân thiết với tớ dù ko phải bao giờ mọi người cũng được gặp nhau. Stone, Tan, HB và Heimama. Stone, Tan và HB thì bình thường thôi, mọi người đều là fan của Hikki nên việc có mặt ở cái quán K&T nhỏ pé, cùng chụm đầu vào 1 cái bánh SN thắp 1 cây nến pe pé, hát bài Happy Birthday chúc mừng SN Hikki rồi thổi nến và ăn là một chuyện rất đỗi bình thường, chỉ có Heimama... nghĩ lại vẫn còn cảm thấy mắc cười vì người này vốn đâu có phải fan Hikki mà là fan của w-inds. thế mà lại bon chen, thấy thông báo offline mừng SN Hikki cũng chạy tới tham gia chung với 2 fan khác của w-inds. Phải công nhận là hết sức nà HAM HỐ Nhưng mà nhờ thế mà mình mới quen biết người đó, cũng có thể gọi đó là destiny chăng

    Và đó là lí do vì sao tớ đã gặp những người bạn tuyệt vời của mình trong JPN.

    Rồi sau khi quen với Stone và bắt đầu đặc biệt chơi thân với Stone thì cũng là lúc mình bắt đầu biết đến Fuu, Nats, Haki, Siv. Mình nói chuyện với Fuu trước, hay đúng hơn là con pé bắt chuyện với mình trước ^^, giờ nghĩ lại vẫn thấy Fuu là một đứa trẻ rất đáng yêu. Tám trên JPN, tám trong Yahoo, tám qua điện thoại di động, không biết từ lúc nào, mình đã trở thành bạn với Fuu và rồi mình cũng gặp mặt Fuu, trong một buổi nhạc hội do trường Minh Khai tổ chức tại trường đại học Kinh Tế (cái này thì mình chả hiểu tại sao cả ) Well, to tell the truth, trong tất cả những mem JPN mà tớ từng gặp qua thì có lẽ Fuu là người cho mình một cái impression mạnh nhất và có lẽ ko chỉ trong JPN mà là trong cả cuộc đời này cũng chả ai cho mình cái ấn tượng mạnh đến thế. Liệu có thể có ai vừa gặp mặt một người mà lần đầu tiên mình gặp mặt đã bẹo má người ta ngay ko??? Well, tớ cá là chả có ai cả!!! Ấy thế mà hôm đó là lần đầu tiên tớ và Fuu gặp mặt nhau bên ngoài và con pé đã bẹo má tớ, ko chỉ 1 mà đến những 4 lần!!! IMPRESSIVE!!! Và đó chính là lần đầu tiên tớ gặp Fuu ^^

    Tớ vẫn còn nhớ hôm đó là ngày mùng 3 tết năm 2006, đó cũng là ngày truyền thống mà hội [...] của chúng tớ đi xem phim ở rạp Xi-nê-ma nhưng rất tiếc là hôm đó do đã có hẹn trước đi ăn SN của con bồ nhí lớp 12 nên tớ đã phải thất hẹn nhưng vẫn quyết tới gặp Fuu để đưa quà SN trễ... 3 tháng cho con pé Và đó là lần đầu tiên tớ gặp Nats. Suy nghĩ đầu tiên của tớ về bạn này là "Hơi điên!!!" và "LÚ!!!" Chung quy, nói thật là lần đầu gặp nhau, Tin thấy Nats hơi tửng tửng nhưng lại vừa cảm thấy Nats rất chín chắn, cảm giác là già dặn trc tuổi, một trạng thái phức tạp và mâu thuẫn nhỉ ^^ Có lẽ chủ yếu là do cách ăn mặc và cách nói chuyện nhưng kiểu cười thì... man dại quá Và đó chính là lần đầu tiên tớ gặp Nats ^^

    Lần đầu tiên tớ gặp Haki và Si-chan là cùng 1 lúc. Thật ra cũng ko hẳn là cùng một lúc, nói chính xác hơn thì tớ từng gặp Haki trước đó, trong 1 lễ hội cosplay giáng sinh hôm 25/12/2005 (Thanks pé Eiz đã nhắc nhở ... cái này ng ta gọi là dở khóc dở cười ấy!!!), nhưng khi đó thì chỉ có tớ biết nó chứ nó chả biết tớ là ai cả... thật là phũ phàng mà Lần thứ 2 và được xem là lần gặp mặt chính thức đầu tiên chính là hôm thi Miss A-Cờ-Cờ. Hôm đó mình cùng pé Fuu và Nats đi Bảo tàng lịch sử chứng tích chiến tranh (Chết tiệt, sao lại vào đó cơ chứ Tớ ghét cái chỗ đó nhứt trên trần đời này ) trước, mải đến 3h thì mới đến nhà hát Hòa Bình gặp Si-chan, Stone và Haki. And that's how I met them for the first time in my life


    http://japanest.com/forum/showthread...ur-First-Times
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  4. The Following 5 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    Eizan (02-10-2012), kei_itsumo (03-10-2012), Momo-chan (02-10-2012), snowdog (05-10-2012), thao33 (02-10-2012)

  5. #3
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    ~ Vài dòng cảm nhận từ Fri3ng3R ~

    (Fri3ng3R)

    Trên, đây là trích ra từ một câu thông báo của một SMOD trên JPN. Thật sự là sau khi nghe câu này, mình cảm thấy chột dạ vô cùng. Mặc dù, biết là câu nói đó không nhắm vào mình nhưng vẫn cảm thấy chột dạ . Không chột dạ sao được khi cách đây 3 năm trước mình cũng là một MOD của JPN, cũng tham gia rất nhiệt tình và sau đó cũng đã chọt nghỉ một cách âm thầm mà không ai biết. Cho nên đầu tiên xin nói 1 lời *XIN LỖI* đến BQT (Ban quốc tế) JPN và các bạn bè quen biết Fri này vì khi không

    "Mau thật", mặc dù biết là 3 năm là không quá dài và cũng không quá ngắn, thời gian không chờ đợi con người ta, nhưng cũng phải thốt lên 2 từ này.

    3 năm trước, cũng trùng vào đầu tháng 2 như thế này, cũng ngay cái dịp sau Tết như thế này, Fri đã vào JPN và nhờ sự giúp đỡ của SMOD Heian mà đã *dại dột* tham gia làm MOD trong mục Download Center của diễn đàn. Phải nói đây là khoản thời gian đẹp của Fri khi tham gia một diễn đàn trên mạng. Trong khoản thời gian này, Fri cũng kịp *bắt chân bắt tay* làm quen được với vài người tốt bụng dễ xương Heian nóng tính, DuongQua quái nhân hay Hachi Xì Teen và một số bạn khác nữa mà hok thể kể ra hết được

    3 năm sau, JPN vẫn vậy, vẫn phát triển đều đặn, vẫn thân thiện, vẫn vui vẻ và nhiệt tình như ngày nào, vẫn nhưng con người cũ kỹ ấy, và có thêm những bạn JPN-er mới trẻ trung hơn và năng nổ hơn. Thậm chí có cả những SMOD và MOD cũ khi xưa cũng đã rời khỏi JPN nay cũng quay lại tiếp tục cuộc chơi còn dang dở. Mặc dù họ bận biụ với cuộc sống ngoài đời như anh KHA đã lập gia đình, hay lão Dương Quá bận lo cho vợ và *2 con* nhưng vẫn tiếp tục tham gia với diễn đàn.

    Ngẫm lại, dù việc làm của mọi người rất đơn giản và bình thường nhưng thấy khâm phục các bạn và Fri nghĩ rằng cũng nên cần đóng góp một chút công sức nhỏ cho JPN, vì JPN đã mang lại chọ Fri những người bạn X-Men đặc biệt như thế.

    Mong rằng, sau lần trở lại lần này, Fri sẽ tiếp tục cuộc chơi với JPN thân yêu này lâu dài hơn nữa. Gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là gửi cảm ơn tới bé Thao33 đã khơi dậy lại "sự yêu quý JPN" còn sót lại bên trong anh. Thân



    http://japanest.com/forum/showthread...an-tu-Fri3ng3R
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  6. The Following 5 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    Eizan (02-10-2012), kei_itsumo (03-10-2012), Momo-chan (02-10-2012), snowdog (05-10-2012), thao33 (02-10-2012)

  7. #4
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    1 năm trời với JPN, với tình yêu trở lại của Cáo lông bạc


    Đã bị hay là đã được nhỉ? Set retired FS. Thấy nhẹ đi nhiều lắm đôi vai này. Nhưng sao cũng thấy buồn lắm con tim này. Vẫn muốn đc tung hoành trên mấy con chữ bé xíu kia mà. Vẫn muốn được tự hào giới thiệu tôi là 1 subber trước mặt lũ bạn nước ngoài cứ tròn xoe mắt ngạc nhiên nhé (cả bà giáo tiếng Anh nữa chứ ) Rồi những lần giảng giải là JPN mình làm sub prồ thế nào với anh chị em họ, bạn bè y hệt những lời anh Dương dạy nhé. Những slogan nữa, tại sao JPN k treo link lên streamsites.... blah blah. Ôi tự hào và thích thú: I'm JPN subteam member

    PART 1: bước chân quay lại cuộc đời

    1 năm trước...
    Thi đại học xong thì cũng là lần đầu quay trở lại với t/y 1 thời: JAPAN
    Thế là phải cập nhật thông tin. Xem film nhé. Moi được cái ổ cứng của CHim thế nên xem 1 LOT
    Trong 2 ngày khóc rưng rức í. Không rời lun. Mắt lúc nào cũng đỏ hoe (do mỏi mắt và khóc) >>> cả nhà k dám hỏi j >>> ngầu! Và rồi đó cũng vừa là quãng thời gian mình chia tay bé (S.I.L.U) nên cũng thững thờ trôi dạt trên mạng. Chợt vớ đc JPN sau khi xem 1 LOT và Taiyou no Uta (1 ngày sau đó)... thế là vào down film thì gặp ngay thằng cha 50 post. Đang nghiện Eri mà . Xin cứu viện và cố post hết sức mình(30% là spam thanks thôii ạ) với tốc độ 1 fút/post vì mất côg đọc 2pix chứ k như mí thằng kỉ lục về sau min 30s/post
    Rồi mình gặp anh Duongqua_8700. Anh Dương vì mún giúp mình hòa nhập với JPN nên đã làm mếch lòng mod (chỉ vì 1 spammer như mình sao??? Cám ơn anh! ). Rồi anh bảo luật 50 post thực ra cũng có cái hay... Và biết mình là fan của Eri nên đã bày đường cho mình làm subber, lại còn đi giới thiệu mình với các "sếp" nữa

    "Dương đang ở HN đây ^^
    Ko sao đâu, mọi chuyện cũng chẳng có gì. Dương ko phân biệt bạn mới, bạn cũ, chỉ muốn mọi người cùng vui thôi.
    Với lại hồi xưa Dương mới lên mạng cũng vậy nên hiểu mà. Các bạn chưa xem nhiều film, chưa quen nhiều người thì lấy gì mà nói ngoài mấy câu cảm nhận của cá nhân mình. Quan trọng là bạn hoàn toàn ko abcdefghiklmn..... để đủ link rồi chuồn là Dương thấy bạn có thành ý rồi ^^"


    Rồi thì 1 cách giải thích khuyên can mình k xì pem trên JPN nữa của Eiz mà chắc chắn cả đời này sẽ không quên được í:

    "Bạn lưu í là đừng có cố spam điên đảo 1 ngày mấy chục bài chỉ có "tớ thik lắm " " ôi xinh quá" hoặc đại loại như vậy, sẽ bị del đó :t4:
    bạn có chắc là sau khi post 50 bài " thik quá " như vậy bạn còn ở lại JPN k, sau đó mọi ng vào đọc bài cứ toàn "thik quá "
    50 bài " thik quá" nhân với k biết bao nhiêu mem, cuối cùng khi các bạn đủ 50, cái mà JPN nhận đc chỉ toàn là "thik quá"=> bọn mình sẽ thành 4rum thik quá thật đấy :t2:
    để post bài có nội dung thì bạn nên nói rõ hơn cảm tưởng của bạn khi xem phim/ truyện. nghe bài hát đó rồi rủ mọi ng thảo luận, post sẽ lên rất mau, cứ mỗi ng thảo luận 1 bài, 1 lúc là nhòe "


    Sếp Yes bự cực kì dễ thương nhé Em nhớ ss nhiều lắm í
    "^^Hợp tác vui vẻ^^
    Hiện nhóm đang thu thập ý kiến để soạn ra cách làm mới, hi vọng sẽ ko làm speed hoảng Nếu speed có ý kiến gì hãy đóng góp nha^^
    Còn cái Shinku, Yes rất thích. Thích Asami trong phim này^^ Có điều dị ứng cái đoạn ông cha cầm cưa giết cả nhà người ta +_+" => ngộ nghĩnh thế :P (dù mình trans cũng k dám xem cảnh bệnh hoạn này s)

    "Uh, ko sao, vậy speed làm quen với hoàn cảnh công việc trước đi^^ Ai cũng có lúc bắt đầu mà, cứ học hỏi từ từ, ko gì phải lo đâu^^" => bây giờ khác rồi ss ạ chúng mình lạc hậu!


    "Hì, nick Y!M của lune là sialovang, lune đã reply cho speed ở bên KFC roài á, có gì mình ra Y!M bàn bạc cho tiện nha "


    "Fox vào topic http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=4355http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=15579 này đọc trước đi. Hỉu được đến đâu thì hỉu. Sau đó có gì ko hỉu MT chỉ thêm cho^^ "

    Rồi 18/12: chúc mừng sn Zin lần đầu dù chưa bít Zin là ai ^^ Đang mún làm quen mọi người mà . 1năm sau, sau 1 thời gian xích mích với Zin, mình cũng là người chúc mừng sn Zin. Chả hỉu sao nữa. Dù Zin có mằng mình thậm tệ thế nào thì mình vẫn có cảm tình với Zin lắm, ss ạ ^^

    Thế rồi thì trans "mù" chỉ có softsub Shinku để rồi mãi sau mới down và tự edit lại 1 lần. Rồi Tegami cũng mù Cũng tại mình k đc down thoải mái cơ lại còn ham

    28/12: pj số fận Sekachuu. Anh Duong rủ mình trans cùng và sẽ burn hardsub cho mình Cơ mà cuối cùng fải lỡ hẹn vì sao mình cũng k biết nữa. Thế mà hè năm sau, Chính pj này lại rơi vào tay mình nhưng k fải trans mà là ss Shiro dạy mình làm typesette

    LÀm Mop Girl vì Yes suggest là need help. Không đời nào để Yes thất vọng được. Nhưng mà tới giữa chừng Yes mất tích và không về nữa

    Năm 2008 kết thúc, năm 2009 mở ra với bao sự kiệnmới. Mình làm quen được Nomorewords mà mình cứ nghĩ là con gái T^T, bé Lian Lạc Lạc thất hẹn 2 lần , bé Keiko dễ thương, Tai rất chi là ngoan í Rồi lần đầu trong đời đi off. Mà bố mẹ mình cũng cho í. Bt bố mẹ khó tính lắm í Hồi hộp quá. Mình được gặp ss Kame = răng = lợi chứ k fải chỉ qua VOJ nhé, đc gặp Eiz thỏ nhé, rồi thì lão 3N- ngày đó sao quí lão thế , Aga đẹp zai fết nè rồi ss Thùy ^^, bé Jassmine + nhứt là "Himawari" Hime nhé

    Năm 2008 kết thúc, năm 2009 mở ra với bao sự kiệnmới. Mình làm quen được Nomorewords mà mình cứ nghĩ là con gái T^T, bé Lian Lạc Lạc thất hẹn 2 lần , bé Keiko dễ thương, Tai rất chi là ngoan í Rồi lần đầu trong đời đi off. Mà bố mẹ mình cũng cho í. Bt bố mẹ khó tính lắm í Hồi hộp quá. Mình được gặp ss Kame = răng = lợi chứ k fải chỉ qua VOJ nhé, đc gặp Eiz thỏ nhé, rồi thì lão 3N- ngày đó sao quí lão thế. Aga đẹp zai fết nè rồi ss Thùy ^^, bé Jassmine + nhứt là "Himawari" Hime nhé và...
    ....

    PART 2: Rung rinh rung rinh

    Đọc là bít rồi nhé. Ý tớ là vụ đi chơi Tết í. Còn đông lắm mừ hem nhớ hết. Nhưng có Xì tôn và ss Hei từ Nam ra nhé

    Thât tình cờ và thật bất ngờ là dịp này đi chơi nhìu quá khiến em không nhớ nổi là thứ tự diễn ra như thế nào í. Cơ mà nhớ vụ đầu tiên gặp Jass, ss Thùy và Hime... Lần đầu gặp thì cũng không thấy j chú ý vì người lạ nêncó dám nhìn đâu. THế rồi đi ăn miến lươn sau 1 khoảng thời gian dài mòn mỏi chờ đợi ss Kame í T^T Mãi lúc sau đến đông đông tí mọi người mới ra nhận mem mới là mình. Đi ăn miến lươn xì xụp sao mà ngon thế. Không biết vì miếng lươn ngon hay vì bộ lòng này ngon, í nhầm... vui chứ
    Lần đầu có cảm giác bạn bè family thế ^^ Trước nay chả mấy khi thế vì ngay lần gặp đầu tiên thôimà
    Rồi ăn kem ở chỗ tượng bác Lý TT nhé tất nhiên là sau 1 vòng đi loăng quăng hem bít đi đâu rồi nên mới về xơi kem ở đó . À còn Dũng Gà nữa . Đến đó mọi người nói những thứ như ngoại ngữ í T^T. Nghe mãi mới hỉu xíu xíu á. À còn bạn Mai nữa Sau đó thì Hime và ss Thùy + Mai như bị tưn tưn đứng lên múa Yo í, còn Dũng thì chỉ xài 2 ngón tay thôi PÓ tay lão! Bỗng nhiên giữa đêm mà chói lòa. Sao thấy Hime lung linh thế, không rời mắt đc í, kiủ như mún ghi nhớ khuôn mặt bầu bĩnh và cái xe lu đáng iu đó vào tâm trí ngay lập tức í.
    Về nhà rồi mình vẫn fải hóng lên xem mọi người về chưa? Hime thế nào? số đt mọi ng là j
    À quên. Lý do fải ngồi thế là do ss Kame fải đi với Sếp gấp để tiếp vip.
    Kết quả là ss say bí tỉ và quên toi cái áo khoác + đt ~ tổng thiệt hại cỡ 20 tr. Ôi mẹ ơi. Giời ơi! Thánh Ala bên cạnh là Chúa cùng Phật tổ ơi!!! Rồi ss tự nhiên gọi buôn với mình lúc 23h50' rất chi là hồn nhiên í, khiến mình fải chui vào toilet để k ai nghe thấy =,=! cơ mà vào toilet thì m chắc chắn nó càng vang to hơn (mãi sau mới nhớ ra T^T)
    Lần sau mình còn đi tiếp. Vào 1 buổi tối bất chợt Hei-kun gọi ra pep ở gần nhà để gặp mẹt ăn uống
    Rất tiếc do quá bất ngờ nên chỉ đi đc 30 fút fải về rồi. Bắt tối ss Kame đèo mình lên tận mondo cùng mọi ng rồi lại đèo m về lun =,=! Xl ss ạ . Cơ mà vẫn kịp làm 1 vụ trêu ty bé của ss Hei là senpai của mình. Trêu anh D vui ghê, ss Kame giả giọng lừa tình chết đi đc í ...
    Bữa sau thì có hẹn trước nên đi đc lâu ghê cơ í. Lại hẹn cao su rồi đi chụp ảnh ở chỗ nhà thờ nhé :P rồi cà fáo và kara Hát vui tưng bừng í Hôm đây thì gặp thêm nhìu. Cả daito, tép nữa nhể và 1 cơ số lớn nhá Mọi ng hát prồ quá đi T^T Xí hổ ghê. Chưa quen hát tiếng Nhật í ạ. Chia chân về nhà ăncơm mà luyến tiếc từng giây. Mà hôm đó ss Kame bắt mình hát Bức thư tình thứ nhất, kiủ nhằm vào Hime í.làm Hime k thích ra mặt T^T Tại ss đấy
    Bắt đền ss
    À buổi đó còn lần đầu gặp tay vịn Artemix- bài trùng đánh bạc của mềnh
    ........... Những kỉ niệm đẹp thế sẽ ghi nhớ mãi trong đây, trái tim này. Vì sợ ngày nào đó cái đầu kia sẽ không còn nhớ đc mọi chuyện nữa.

    .......Sóng gió chưa lặng, chỉ là chưa ào lên thôi.....

    PART 3: Gió heo may và mùa bão...

    Tết vui dã man. Off liên tục í Chơi suốt ngày lun ^^
    Ra tết lại còn đi đến xem hội YO tập nhé
    Phóng vèo cái là tới. Tèn tén. Hime lật đật chạy ra í. Fox đến xem đấy à? Còn lôi kéo, dụ dỗ tập nữa chứ Đúng bài ghê. Cơ mà mình nhìn xe lu với đôi mắt và nụ cười ấy nên có để ý cái j đâu.
    THế nhưng vẫn thấy 10nin quá tuyệt. Hét to như kendo, đều như break,... What's up? YO. Í tớ là yosakoi í ạ
    Lần khác tung tăng tới tặng quà sn Hime í *tưng tưng*
    Mọi người lại xì xèo rồi đẩy hime ra nhận quà í. Bạn í xả 1 tràng j đó cơ mà hem có hỉu chi hết. Mà Hime hình như sao í? Không còn đôi mắt ngày nào, không thấy nụ cười lung linh nữa Không hiểu chi cả... T^T 1 thời gian sau nhận ra: đó... không phải là mình (!)
    Ế. Rồi lại gặp anh K và chị K nhé Ngưỡng mộ anh Kha tuổi trẻ tài cao đẹp zai lung linh như minh tinh, giọng anh K thì thôi rồi í :-j Hay~~~~~ Kawaii! Trời đã sinh ra anh... thảm nào phải có thêm em kế nghiệp chút xíu cái kawaii của anh Hâm mộ anh dã man luôn í. Rồi ngày vui tưng bừng cứ tràn lan kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Mình cũng đã tiện tay req 2 lần trên VOJ và đc ss Kame chiếu cố í Muốn chia sẻ lắm những cảm xúc của mình với VOJ í

    VOJ 5: Tết nè tết nè

    "Xuân sắp sang rồi đó.
    Cho fox xin một điều ước nhỏ.
    Được bỏ một lời ngỏ.
    Chúc mừng VỌ (VOJ) nhà ta
    Thêm một tuổi mới
    Thêm hoành tá tràng

    Híe híe híe híe! Hú cho đúng kiểu lào ! À.... hú!
    Không lan man nữa. Đây là lần đầu fox gửi mail đến VOJ nên rất mong đc
    đáp ứng. Ss Kame giúp em nhá
    Lời đầu là lời cảm ơn gửi tới anh Duongqua_8700 (sempai của fox) và
    Eizan. Đây là 2 người đầu tiên đã giúp fox bước những bước đầu tiên
    vào JPN (anh D), và giải thích cho fox về cái vụ spam (nhờ Eiz). Sau
    đó là lời cảm tạ đến ss Yes iu quý có giọng nói rất ngầu (trong VOJ3)
    đã test cho fox vô FS, MTL đã giúp fox buôn chuyện và nghịch cách làm
    sub , tên 3n buôn lậu, Hei-kun không bít giới tính, anh Kha đẹp
    trai, hơn nữa là ss Kame cute(đề nghị đọc đúng là cu te cho em Hí!
    )......và vô vàn các sếp lớn sếp nhỏ, các bạn và các bé Lian, Tai, no
    more words.....
    Chúc moị người một năm mới an lành tràn đầy hạnh phúc và tiền tiêu
    Hố hố!
    Xin anh Trùm cho em nghe bài Only human của Kei đi. Cuối năm em nhớ
    Eri quá!!! mà đây cũng là một trong những vụ đình đám của JPN năm 2008
    Hì!

    "Phía sau nỗi buồn là những nụ cười.." Em mong tất cả các JPN "nờ" đều
    bỏ qua mọi chuyện buồn ở lại năm cũ và bước vào năm mới thật tươi vui.
    Nhất là em và anh D Huhu T__________________________T

    Arigatou tất cả mọi người!"
    ----------------------------------------------------------------------
    Rồi tới VOJ 6 nà:

    "Sắp tới là VOJ 6 dành cho vụ va linh tinh, fox xin có nhời gửi
    gắm. Mong các sếp lại chiếu cố lần nữa.
    Fox vừa đọc trong JPN biết đc năm nay không phải là năm dành cho fox
    trên con đường tình củm. Thế nhưng cái chuyện gặp được ai đó thật đặc
    biệt đâu thể nào lường trước đc phải không? và năm nay fox gặp được
    một bạn rất đặc biệt. Bạn í là ...... himawari ^^. Fox mới chỉ biết
    một vài từ tiếng Nhật mà thôi nhưng từ đó diễn tả chính xác về bạn í
    nên fox sẽ tạm gọi bạn í là himawari nhé. Bạn í có một đôi mắt cười,
    khi bạn í cười thì cứ cười tít cả mắt lên, trông yêu lắm í. Nụ cười
    của bạn í rất hồn nhiên và rất thu hút. Cứ thử nhìn bạn í cười mà xem,
    bạn sẽ biết ngay mà ^^. Ế! Còn má bạn í cứ hồng hồng như bông hướng
    dương trước nắng í Ui. Iu thế không biết. Nhưng mà vì năm nay
    không phải năm của fox nên là... cứ nhắc đến bạn ấy là thế đấy, vui
    vui hớn hớn (quên cả chuyện chính là req bài hát nè) nhưng cũng hơi
    buồn vì biết rằng fox đã làm bạn í khó xử và sợ
    Không nhớ là lần thứ mấy đã nói và muốn nói GOMEN với himawari rồi
    nhưng cũng vẫn chỉ biết nói thế thôi í, vì fox chỉ mong hima-chan cười
    thật tươi mà thôi. Chúc hima-chan một mùa Valentine thật hạnh phúc và
    vui vẻ với chương trình VOJ Valinhtinh này ^^
    Wish U happy 4ever!
    À à, fox vẫn chưa nghĩ ra bài hát nào. Các ss và anh K giúp em nha.
    Arigatou mina! ^^
    P/S : Hima-chan sẽ mãi là bông hoa hướng dương trong tâm trí tớ nha ^^
    We're friends ^^"
    -----------------------------
    Cơ rồi ngày vui cũng qua. Như tớ đã nói ở trên í. "Không phải là tớ!" Hì. Nhưng đó là những gì tớ đoán trước đc rồi. Chuyện tình củm cũ vẫn còn khiến tớ không quên được đến nỗi có đêm fải huhu với ss Hei. Cám ơn ss đã chịu thức khuyên em1 câu tuyệt vời: KAKO WA KAKO! Don't look back! Moving forward!. Em sẽ sống cùng nó trong ý chí này

    Rồi gió không còn là nhưng cơn heo may khẽ vuốt đôi má mịn màng nè nữa. Mà là bão tố bùng lên ngay giữa chính vùng đất bình yên. 3N và anh Duong "tranh luận". Chỉ dám nói là tranh luận thôi vì đều là bạn mình mà. Nhớ ngày nào 3N còn khen anh Duong đẹp trai... Anh Duong khen 3N y hệt Nói chung là 2 ông kẻ tung qua người hứng lại Thế mà sao giờ không còn nhận ra 3N nữa? Điều mình lo sợ nhất, khi thực tế rằng quá khứ đã vỡ tan. Không hiểu 3N vui tính ngày trước đâu rồi?

    "Ban (27/12/2008 1607): với cả lớn rồi
    Ban (27/12/2008 1613): nếu có chút xích mích nhỏ
    Ban (27/12/2008 1618): thì chả ai để bụng đâu" >>>>> thật sao. Thế sao cãi nhau đến nỗi bão cấp 15 thế T_________T Tớ biết làm sao đây. Thực sự rất đau khổ khi thấy anh D inactive lâu như vậy lắm. Sao thế? Sao những ng liên quan tới em lại hay xích mích nhau sau khi gặp em thế. K biết làm thế nào nữa mà chỉ biết tìm VOJ để chia sẻ

    "Konichiwa VOJ DJ!
    Thứ 7 tăm tối. Xin chỉ nói vài lời ngắn ngủi.
    1> Em yêu JPN như gia đình mình (như ss Kame nói : 1 xã hội ảo thật tốt! ) và em sống với xã hội đó vui hơn chính cuộc sống thật của mình. Chính vì thế tình hình JPN giờ đây làm em rất bối rối và buồn vì 2
    nhân vật chính đều là người thân của fox : bạn 3N và sempai DQ. Nhưng dù sao thì cũng thất vọng nhất về stt của 3N..... Hy vọng những lời tâm sự ngắn ngủi này được tiếp nhận chân thành. Chúc JPN vượt qua tất cả, thẳng tiến lào
    2> sắp tới Sakura matsuri nên chúc cả hội Yo may mắn diễn thật đẹp
    nhá. Chúc riêng Hime những j tốt nhất

    Còn req thì cũng không có j. Hiểu biết ít nên anh chị chọn hộ em "

    Những tưởng thế là hết rồi. JPN close mãi tới tháng 5 trở lại thì lỗi data và bandwith liên tục... Sao thế??? Cả JPN mà cũng... KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!

    PART 5: tháng sinh nhật ^^ với tư cách là 1 mem, 1 subber của JPN

    Sakura Sakura \m/
    Vui dã man đi í Chưa bao h thấy đông thế ĐI đc gặp anh K tiếp. Hâm mộ quá đi
    Ss Kame và hội YO hoành văn tráng. Ss Thùy cực kì tốt bụng nhé ^^ >< Ss Thùy rất thương bé í Thiệt đó
    Chạy theo giăng cờ cho Yo mà vui như điên
    Lại còn đc n bạn chụp ảnh chung
    thích thích thích, lúc nhảy Yo thấy Hime lại cười như trc rồi Càng mừng í ^^ Ngoài ra thì tất nhiên Yo mem nào cũng rạng rỡ cả
    Về tới nhà vẫn còn phấn khởi í. Nhìn thấy tắc đường mà vui thì no question, no table

    Cơ mà JPN bị limit bw. K vào đc í T^T Đau lòng lắm. Nhưng cũng từ đó mới biết từ trước tới nay gần như anh K gánh tiên hoạt động của JPN T^T Thương anh quá. Thế là quyết tâm có bao nhiu góp bí nhiu Kết quả ra về con1,2 chục lại đúng lúc nghèo nữa. Sorry JPN vì mình k có thể giúp n hơn. Hôm đó còn bày ra trò certificate nữa Chụp trắng k tì vết ss Mizu nhỉ. Suýt nữa không đủ chỉ tiêu donate khiến cả lũ suýt liều oánh lô đề để donate trong 2năm cho JPN nữa chứ.
    Mà cũng nói luôn là hôm đó là sn mình ^^ Mãi về sau mình mới nói cho mọi ng biết vì lỡ quá xúc động khi thấy Hime tặng quà mình í T_____________T Cám ơn hima-xelu-chan nhé >< Bạn k biết tớ vui thế nào đâu :X
    Và cũng từ hum đó, S club ý tưởng lớn gặp nhau lần đầu Để rồi mãi là ng thân của mình ^^
    Cám ơn Sclub, cám ơn JPN vì... mang Sclub tới với mình ^^
    Sau đó là đàn đúm và trà sữa office nhé
    Đi ăn ở nhà ss Mizu nè. Nấu nhìu dã mưn rồi ê chề nhìn
    Còn bữa dog meat hem đc xơi ><
    Rồi chat room về cái T.... với sự hiểu bít vô biên của Aga nhé
    Tới tận lúc đi Pháp, mọi người tới chia tay chia chân em. Mọi ng làm cốc cho em. Cám ơn mọi ng nhìu lắm. Không biết nói thế nào í. Hơn cả bạn bè nhiều... Rồi tới lúc đi sang đây rồi vẫn còn đc mọi người gửi cho cd Sclub í Sẽ không thể nào quên đc những gì đã có đấy. Nhất là lúc nghe You are not alone. Em đã khóc rất tự nhiên như khi xem 1 LOT. K dừng đc í. Không hỉu sao mà nc mắt cứ chảy. Không chỉ là bạn mà chúng ta còn hơn thế...... Forever ever after như các câu chuyện cổ tích í.

    ------------------------------------------
    Nhớ hôm đi mua Sekachu nhà ta xồ xồ dã man làm cả MC sợ.
    Hí hí. Lại còn "cướp" trên dàn mướp gần hết số Sekachuu J nữa chứ
    Đến sợ lũ này>>> chắc chắn ng ta nghĩ thế.
    Đặc biệt là Nup đã điều tra và có bảng câu trả lời cơ nhá. Quả là prồ í .
    Mà mình đc fỏng vấn do nhâm Nup với mềnh :-j Chết cười về khoản bốc fét
    Ôi còn nhiều điều muốn kể nữa.


    --------------------------------------
    Extra: Shiro đã chỉ dạy em typeset và lôi kéo em ts 1 pj mà đáng ra 1 năm trước em đã làm trans
    Pj định mệnh cùng quyển sách Sekachuu đây mà
    Nhưng đó cũng là pj cuối cùng Shiro làm JPN subber. Sempai cuối cùng của mềnh đã bỏ đi. Chỉ còn em ở lại thôi, em mất phương hướng lắm. Em không biết làm gì í. Và điều j đến cũng phải đến...

    Kết:

    Lý do hôm nay dành cả ngày viết note (từ đêm qua) là đây.
    11h30AM(giờ VN tức 5h30am giờ Pháp) Speedfox305 chính thức set retired.
    Đang post bài trong box ẩn ngày xưa của FS. Đó không phải là nhà của FS như bi h. Đó là TỔ ẤM. Chỉ trong đó mình mới thấy yên bình như ngày xưa, ngày còn Yes và anh D. Giờ đây thì... như trong Osen í, đó là thời đại. Em lạc hậu quá rồi ^^ Chỉ là tụt hâu sớm quá thôi
    Vẫn còn ít nhất 3 pj dang dở, còn 1 chương trình chưa thực hiện đc... Nhiều lắm những nuối tiếc dành cho JPN, nhiều lắm những điều dành cho sự muộn màng níu kéo còn lại của VN khi mình sang Pháp Nhiều lắm...
    Nhưng thôi, âu cũng là giải tỏa những điều... mãi mãi là bí mật với ng khôg liên quan
    Tạm biệt nhé và cũng chỉ tạm biệt thôi. Fox sẽ còn quay lại...
    Thời gian trôi qua, hiện tại biến mất nhưng kí ức vẫn còn mãi trong bộ lòng mề tim gan này
    Xin lỗi vì k kịp nói j cháu JPN mau khỏi bịnh và mạnh mẽ nhé

    Không nói nhiều được vì vẫn còn buồn và vì vẫn còn rơm rớm...

    Cám ơn ss Mizu và Rei, Shiro ngay lập tức đã hỏi thăm em. Đặc biệt ss Mizu đã nghe em tâm hự hơi dài và chẳng liên quan Cám ơn cám ơn và cám ơn...

    Giải tỏa xong thì đi kím cái bỏ bụng

    Phốc lông tím @ JPN


    ***************

    Cái này là cái bài chứng minh mình là mod hiền nhất há há
    thay đổi nội dung bởi: Eizan, 02-10-2012 lúc 01:27 PM

  8. The Following 6 Users Say Thank You to Eizan For This Useful Post:

    Hei (02-10-2012), kei_itsumo (03-10-2012), KHA (02-10-2012), Momo-chan (02-10-2012), snowdog (05-10-2012), thao33 (02-10-2012)

  9. #5
    lục lọi quá khứ
    thao33's Avatar


    Thành Viên Thứ: 54123
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Đắk Lắk
    Tổng số bài viết: 1,627
    Thanks
    4,776
    Thanked 2,711 Times in 804 Posts
    Chỗ nài được spam không ta . Em nhớ còn cái của anh Hành đâu đó trong vp tái chế hay chat chit...đọc cũng thấy yêu JPN lắm lắm

    Sắp sn JPN rồi, có lẽ là sẽ viết một bài thế này ạ
    Chữ ký của thao33



  10. #6
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Ta cứ spam rồi 1 tuần sau nhờ mama phi tang là đc mà

    Ngày xưa mình cũng định viết nhưng cứ đc nửa chừng là bỏ

  11. The Following User Says Thank You to Eizan For This Useful Post:

    thao33 (02-10-2012)

  12. #7
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    ko biết có nên mở cuộc thi Gửi lời iu thương của JPN ko? Mà thế thì ko thật lắm.

    Thảo: bài đó bé con del tạm rồi, để nhá bé 1 tiếng xin phép post lại
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  13. The Following 2 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    kei_itsumo (03-10-2012), thao33 (02-10-2012)

  14. #8
    lục lọi quá khứ
    thao33's Avatar


    Thành Viên Thứ: 54123
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Đắk Lắk
    Tổng số bài viết: 1,627
    Thanks
    4,776
    Thanked 2,711 Times in 804 Posts
    Thôi thì ai có lòng và không bị giữa chừng như ss Eizan thì post thôi ạ. Mở ra chưa biết chừng ứ có người tham gia
    Chữ ký của thao33



  15. The Following User Says Thank You to thao33 For This Useful Post:

    Hei (02-10-2012)

  16. #9
    Bụi đường
    snowdog's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56591
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 194
    Thanks
    1,053
    Thanked 595 Times in 318 Posts
    Cảm động ghê, thà rằng cứ một lần khờ dại viết đi, sau này mở ra đọc lại thấy vui ý. . Viết nhiều vaò mọi người ơi.

  17. #10
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    viết 1 bài làm gương trc đi.
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •