>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: [HCM] Ghé Kabuto thưởng thức nem cuốn vàng

  1. #1
    Moderator
    lynkloo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 94234
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 678
    Thanks
    4,268
    Thanked 2,660 Times in 636 Posts

    [HCM] Ghé Kabuto thưởng thức nem cuốn vàng

    (Zing) - Đến quán Nhật này, bạn sẽ hết sức tò mò về món ăn bày bên dưới những chiếc nắp bằng gốm bé xinh với hai chiếc sừng cong vút lạ mắt.




    Toạ lạc trên đường Mạc Thị Bưởi, một trong những trục đường trung tâm quận 1, song với vẻ ngoài dung dị, Kabuto không tạo được bất kỳ điểm nhấn nào với nguời đi đường để họ phải dừng xe ngắm hay đơn giản là một cái quay đầu.

    Kabuto, tiếng Nhật nghĩa là cá kiểng nên không ngạc nhiên khi từng centimet không gian của nhà hàng đều hiện diện hình ảnh của cá. Từ những bức hoạ manga phóng to tái hiện hình ảnh săn bắt, câu cá, đến những chiếc ***g đèn cá chép dùng trong các ngày hội truyền thống Nhật "bơi lội" trên trần. Ấn tượng nhất là hai tủ kiếng tung tăng những con cái koi, cá rồng (hai loại cá mang tính biểu tượng cao trong văn hoá Nhật), vừa có tác dụng trang trí, vừa có tác dụng chia nhỏ các khoảng không gian tại tầng một. Phong cách bài trí đơn giản nhưng tinh tế nên dù không rộng, Kabuto mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu và thoải mái.


    Gỏi cuốn vàng với điểm nhấn vàng thật ấn tượng cùng tác dụng đẹp da.


    Món hấp Kabuto với tạo hình xinh xắn và ngộ nghĩnh.


    Sự kết đôi của hai món ăn này mang đến chấm phá mới cho ẩm thực xứ sở hoa anh đào.

    Ngoài không gian, các món ăn tại Kabuto cũng mang đến trải nghiệm khác hẳn với các quán thương hiệu Nhật khác. Đầu tiên là namaharumakiforgas (nem cuốn vàng).

    Về hình dáng, nem cuốn vàng không quá khác biệt với các loại cuốn (gỏi) khác với các thành phần như bún, cá hồi, rau thơm... Song món ăn trở nên sang trọng, cuốn hút với sự tham gia của phần vàng thật bên trên. Điểm lạ là miếng vàng như tan trên đầu lưỡi chứ không khô cứng, khó chịu như người ta thường lầm tưởng.

    Món thứ hai khiến thực khách muốn thử khi thấy ở các bàn khác là kabutomushi. Về cơ bản, kabutomushi gồm các loại hải sản như tôm, cá, mực, sò điệp tẩm ướp gia vị, hấp chín. Cái hay của món hấp này là được chia và hấp trong các khuôn nhỏ, với nắp đậy bằng sứ được tạo hình lạ mắt ngộ nghĩnh với hai chiếc sừng cong vút. Trong lúc thưởng thức, thực khách từ tốn dỡ từng chiếc nắp một, khám phá từng phần của món ăn thơm lừng, nóng sốt.


    Takesake mang đến nét lạ trong phong cách thưởng thức rượu.


    Masusake lại khiến mọi người không nén nổi tiếng cười với thể tích lớn cho một lần uống.

    Ngoài các món ăn, hai loại rượu takesake và masusake với cách uống khác nhau cũng "đáng để thử". Takesake nghĩa là rượu ống tre. Loại rượu này đựoc đựng trong ống tre và ly uống cũng bằng ống tre. Masusake lại ấn tượng với chiếc thau nhỏ, hình vuông bằng gỗ cùng cách rót tràn ra chiếc đĩa bên ngoài. Về cảm quan, takesake đậm vị hơn, chiếc tách bằng tre cũng vừa đủ cho một lần uống.


    Curry Nhật.


    Sashimi


    Cải bó xôi luộc.


    Hambuger nướng.


    Món tráng miệng thú vị với bánh cá nướng hình con cá nhân đậu đỏ.

    Địa chỉ: Nhà hàng Nhật Kabuto, 45 Mạc Thị Bưởi, Q.1, TP. HCM.

    HUỲNH HẰNG - Theo Zing
    Chữ ký của lynkloo
    ~o0o~ Kasumi's FC ~o0o~
    lang thang con mèo hoang ~

  2. The Following 6 Users Say Thank You to lynkloo For This Useful Post:

    ANNY_3003 (23-06-2012), aquariusstar (10-10-2013), cavang_chan (14-05-2013), elmaia2403 (14-05-2013), kei_itsumo (14-05-2013), songchip (14-05-2013)

  3. #2
    Retired STAFF
    Aka!chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1131
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 308
    Thanks
    1,108
    Thanked 488 Times in 99 Posts
    Tọa lạc trên khu phố dành cho du khách, đặc biệt là khách Nhật, Kabuto chủ yếu dành cho khách nước ngoài. Mình đi ngang nơi này vài lần, nhưng ngại giá cả nên không vào. Hôm bữa tình cờ đọc trên mạng thấy giá cũng không đến nổi nên đi thử. Biết trước thế mạnh của nó không phải là sushi nên dù có món sushi dát vàng 400k 8 miếng mình cũng kìm lòng không gọi.

    Mà để kể đầu đuôi cho nghe, hôm đi, trời mưa nên mặc áo mưa, dòm cũng hơi lôi thôi lếch thếch một chút, nhưng cũng đâu đến nổi ăn mày đâu mà vừa dừng xe là nào maid nào giữ xe hỏi: "Đi đâu, kiếm ai" ~~ Bạn doll đực mặt 1 hồi mới nói đi ăn, lúc đó mấy người đó mới xin lỗi ~~

    Lúc vào là gần 6 giờ, quán cũng có vài khách. Quán chơi tông đen, cái gì cũng đen rồi chơi đèn vàng nhìn rất hợp, nhưng lối bày trí này mình quen rồi nên mình cũng thấy nhàm. Lối đi rất là hẹp, tuy có không gian riêng cho từng bàn nhưng thật sự sức chứa không nhiều, mà kê nhiều bàn và lỉnh khỉnh đồ trang trí quá đâm ra cảm thấy chật.

    Nữ thì mặc đồ maid, nhưng nam mặc áo sơ mi đen, nói chung là không ăn nhập. Mà tường đen áo đen nên đen thùi rất là mờ nhạt. Có 2 con kabuto to và đẹp hoành tráng nhưng hơi choáng chỗ. Tường in hình một truyện taiga, nhưng nói chung lối trang trí này nhàm lắm, thấy hoài, ko có nét riêng.

    Giá thức ăn ở đây cũng không phải là rẻ, tính 10% thuế, thường 1 món là 100k á. Đồ ăn làm cũng lâu nhưng nói chung là ăn ngon (mà tùy món nha). Menu có tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật. NV nói tiếng Anh ngồi nghe cười đau bụng vì phát âm dở ẹc. NV cũng xấu nữa.



    Tori harumaki (tức là gỏi cuốn thịt gà) 80k, món này ko ngon, về nhà tự làm ăn cho rồi. có 4 loại nước chấm mà ko có cái nào ngon như nước mắm của mình.



    Oroshi hambagu - tóm lại là hamburger bò, ăn giống giống chả đùm rất là ngon 150k



    Fruits Kare - cà ri trái cây 145k kèm cơm hoặc bánh mì, ngoài ra khách có thể chọn thêm các món như heo chiên này kia (dĩ nhiên thêm tiền). Món này cay mà nv dám nói không cay. Được cái nó có nhiều mức độ cay cho mình lựa chọn. Mình không kêu thêm thịt vì ăn với hamburger.

    Nước suối tính 30k 1 chai, trà đá và trà nóng miễn phí, các loại nước khác thì 50k, rượu ống tre nghe đồn rất thơm và không rẻ nên mình không kêu.



    Ghét chỗ nào mấy lọ gia vị không có tiếng Việt.

    Ngoài ra nhà hàng còn tặng kèm coupon giảm giá 30k, nv phục vụ cũng lịch sự. Tổng tiền là 445k. Thực đơn không nhiều món nên lần sau đến không biết kiu gì giờ. Các món ăn tráng miệng giá cả cũng ok lắm. Taiyaki chỉ có 25k 1 con, bánh mì cà ri thì 40k. thử đến nha các bạn. Ăn xong có thể đi lung tung xem đồ trên đường Mạc Thị Bưởi, nhưng giá mắc à nha.
    Chữ ký của Aka!chan
    Bán poster tặng kèm trên báo JE trong năm 2012 và 2013, liên hệ ym shoptonten

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Aka!chan For This Useful Post:

    cavang_chan (14-05-2013), kei_itsumo (14-05-2013), songchip (14-05-2013)

  5. #3
    Retired STAFF
    Aka!chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1131
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 308
    Thanks
    1,108
    Thanked 488 Times in 99 Posts
    Kabuto Tokyo (tập 2)

    Với 1 nơi mà giá cả đắt đỏ mà hông có gì đặc biệt như Kabuto, thường là mình không ghé lại. Nhưng nếu bạn có 1 nguồn thu nhập cao, và không ngại chi tiêu, bất cứ nhà hàng nào ở khu này cũng là sự lựa chọn lý tưởng, vì chất lượng phục vụ dành cho người nước ngoài, ăn xong có thể đi dạo mua sắm vài món độc đáo.

    Tháng 8 năm 2012, theo 1 member của diadiemanuong cho biết, Kabuto có chương trình giảm giá 40% (trừ thuế là còn 30%) vào các ngày đầu tuần. Vốn tính cẩn thận, mình gọi điện thoại lên đó hỏi. Nhưng nhân viên ngơ ngác không biết gì. Sau khi mình khẳng định là có nhận được thông tin giảm giá, nhân viên liền hỏi quản lý, nhưng quản lý cũng không biết. Nhân viên hứa sẽ hỏi chủ và báo lại mình. 1 lúc sau nv đó gọi lại cho mình và báo đúng là có việc giảm giá. Thế là dù đầu tháng 8 mình cũng rủ rê mọi người đi ăn sớm kẻo nó đổi ý :P Hỏi đi hỏi lại vài lần cho chắc ăn, 2 ngày sau tụi mình có mặt tại Kabuto, gồm mình, Bống, Yue và Đại A Ca.

    Vừa vào là mình hỏi liền có phải giám giá 40% không, nv tiếp tục ngơ ngác, sau có quản lý gật đầu bảo phải. Quản lý còn nhận ra Bống-chan (nghe Bống-chan đồn là vì bạn đến 2 lần chỉ có mình bạn trong quán và mưa tầm tã).

    Mình đã giới thiệu quán 1 lần rồi nên giờ mình share hình là chủ yếu nha. Hôm đó mình ngồi tầng trệt. Wifi yếu ~~























    Mỗi người được tặng 1 ly nước cocktail nhỏ nhỏ



    Cái này hình như cũng tặng kèm, cái gì thì quên rồi





    Sushi gì hổng nhớ, ăn cũng được, trong có bơ và thanh cua



    Hải sản hấp (có loại đặc biệt nữa mà mắc quá hổng kêu)



    Giống khuôn bánh khọt hén, cái nấp là Kabuto đó





    Có 1 con nghêu bị thúi



    Phản ánh, quản lý xin lỗi và đầu bếp đền lại 1 dĩa sushi bình dân ^^



    Sushi cà ri



    Còn đây là gỏi cuốn dát vàng trong truyền thuyết



    Gỏi cuốn thì ăn với nước mắm mới đúng điệu, các loại nước chấm khác chỉ đáng xách dép. Nhưng đây là nhà hàng Nhật nên hổng có nước mắm nên thú thật hổng thấy ngon. Dát vàng chỉ lạ thôi chứ không cảm nhận được gì hết vì quá ít.

    Chỗ này làm tempura ngon nhất mình từng ăn



    Thiệt tội lỗi, hình như là cá hồi đút lò, ngon đó ^^



    Taiyaki, dòm xấu vậy chứ ngon nhất mình từng được ăn ><




    Ăn xong trừ 40% chỉ khoảng 1 triệu thôi. Nói chung đi lần này vui lắm. Tiếc cái là giờ hết giảm giá rồi chắc không quay lại. Cùng lắm thì mua taiyaki về ăn thôi.
    Chữ ký của Aka!chan
    Bán poster tặng kèm trên báo JE trong năm 2012 và 2013, liên hệ ym shoptonten

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Aka!chan For This Useful Post:

    cavang_chan (14-05-2013), elmaia2403 (14-05-2013), ivy_bonheur (10-10-2013), kei_itsumo (14-05-2013), songchip (14-05-2013)

  7. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 184451
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hải Phòng
    Tổng số bài viết: 5
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trang trí đẹp thế
    Đồ ăn nhìn ngon mắt quá đi
    *thèm*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •