ai từng đọcc truyện này chưa?????? đọc rùi cho cảm nhận hén
truyện nói về 1 anh chàng làm bác sĩ thú ý hơi ko bình thường chút, thích lo chuyện thiên hạ nhưng cũng cực kì tốt bụng
truyện cũng hay, hình vẽ cũng khá, ai đọc chưa
ai từng đọcc truyện này chưa?????? đọc rùi cho cảm nhận hén
truyện nói về 1 anh chàng làm bác sĩ thú ý hơi ko bình thường chút, thích lo chuyện thiên hạ nhưng cũng cực kì tốt bụng
truyện cũng hay, hình vẽ cũng khá, ai đọc chưa
Tui, tui cũng mê manga này lắm đó, thích nhất là Tsugaki, đẹp trai nhưng hơi đểu lại lười nhác (điểm này giống hệt mình luôn), có tài nhưng không có đức, nhiều khi anh ta pha trò làm mình đau bụng mà cười lun.:gem19:
tui thích nhất là con chó
:feel_good Nó cũng dễ thương đấy chứ, lại còn biết bày tỏ chính kiến nữa. Cái gã Ryuto cứ bốc phét lên nó là chó y tá mà cũng đúng
nhớ nhất là tập ông già Tetsuto tưởng bị bắt cóc á
mắc cười ghê
Mình chỉ thích đoạn lão Ryuto chụp thuốc mê cái thằng học sinh ở tập 13 thui:big_smile
Opps! Tớ thix Tsugaki vì tính cách ổng thú vị kinh lên được.Đọc truyện này hay ơi là hay
Khoan nói về nội dung đã. Đánh sai tên của bộ truyện rùi. WILD LIFE chớ đâu phải WILF LIFE. Mau sửa lại đã bạn ơi.
Trong bộ này hỏi tui thích ai nhất, Tui thích lão ba wái vật của tay Ryuto nhất. Hết sức là handsome tuy nhiên, vẫn hệt sức là bệnh. Chắc cha con nhà này, gen di truyền dữ wá.
Tui thì thích đoạn chụp máy tẩy não ông viện trưởng, ở ngoài có cái máy đó là mua liền
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks