Cụ Leah Moore Harris Fullmer sống ở bang Utah (Mỹ) vừa lập kỷ lục thế giới về quãng thời gian chờ đợi để được cấp bằng sau khi đã tốt nghiệp phổ thông. Cụ đã phải chờ 76 năm để được "danh chính ngôn thuận" công nhận là tú tài.

Năm 1931, sau khi hoàn thành khoá học phổ thông, cụ Harris Fullmer bị ốm. Do bị căn bệnh phong chẩn nên cụ không thể ra khỏi nhà và nhà trường cũng quên không gửi bằng cho cụ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cả cụ Fullmer lẫn nhà trường dường như cũng đã quên mất sự tồn tại của tấm bằng đó. Nhưng Blaine Fullmer, một người con trai của cụ thì không quên. Anh đã thuyết phục được nhà trường cấp bằng cho mẹ mình vào đúng ngày cụ tròn 95 tuổi và nhà trường đã đồng ý. Tại buổi lễ nhận bằng, trong khi những người cháu giúp cụ tung mũ thì cụ Fullmer tranh thủ tâm sự: "Tôi quá đỗi vui mừng. Hôm nay tôi tròn 95 tuổi và lại được nhận bằng trung học nữa. Thật không còn gì vui hơn thế".

Trong khi đó, thầy Sam Ray đại diện cho nhà trường gửi lời xin lỗi cụ: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để cụ phải chờ lâu đến thế".

TX (theo AP) /Giai Tri -Viet Nam Net