có bị "cảm nắng" và đang cố gắng để "hết bệnh"
có bị "cảm nắng" và đang cố gắng để "hết bệnh"
bị "cảm nắng" bài konomachi của C-ute rồi
hình như nhóc này lây bệnh của cô kei rồi
Shadow of Death (31-01-2013)
Muốn xem lại Bích Huyết Kiếm để făng gơn Huỳnh Thánh Y
Cảm nắng làm mình nhớ 1 chuyện hồi còn học sinh.
Cấp 2, tầm lớp 8 thì phải, có đi học thêm Văn ở nhà cô. Học chung với 1 bạn, bạn í viết văn hay cực kỳ, lúc nào cũng được cô đọc lên cho cả lớp nghe học tập, nhưng không phải bữa học nào cũng học chung, vì học khác ca lâu lâu bạn ấy đổi ca mới được gặp bản thôi cùng trường nhưng khác lớp mình Hồi đấy cũng không ấn tượng gì nhiều ngoài thấy hơi xinh với giỏi văn, mình học được tầm nửa năm thì nghỉ.
Rồi lên lớp 11, đi học thêm Hóa ở trung tâm, lúc ra về thì trời mưa nên đứng trú mưa chỗ hiên, tự nhiên thấy một cô gái cười với mình làm mình ngờ ngợ. Lúc đó thấy bạn í xinh ơi là xinh, hiền ơi là hiền luôn, sét đánh cái ầm. Rồi nhớ ra là bạn giỏi văn năm xưa, hóa ra bạn í nhớ mình Nói chuyện bâng quơ vài câu là tạnh mưa, đường ai nấy về.
Và cứ thế ta lướt qua nhau
HH (31-01-2013), Romio9494 (31-01-2013), Sergeant Keroro (31-01-2013), thao33 (31-01-2013)
Lúc đầu đọc hết hồn, tưởng cảm nắng... cô giáo
Những lần cảm nắng thật dễ thương, vì trong mắt mình hình ảnh ấy vẫn là hình ảnh đẹp mơ màng dang dở
thay đổi nội dung bởi: HH, 31-01-2013 lúc 10:19 AM
Bệnh j
Chẳng qua chưa có ảnh nên up thôi, chứ ngừ còn lại thì cũng có rồi, hot 100 độ
http://japanest.com/forum/showthread...l=1#post632594
thay đổi nội dung bởi: Honda Satoshi, 31-01-2013 lúc 02:09 PM
山水苍茫,天地尽头彩云归。
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks