>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Magic Knight_Trái tim vẫn mãi đau thương.

  1. #1
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 3971
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 40
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    Magic Knight_Trái tim vẫn mãi đau thương.

    _"Van xin các cô, hãy giết ta đi... van xin các cô, giúp ta, đưa ta về bên cạnh Zagato, để ta được mãi mãi nghĩ về anh ấy, để hai chúng ta được mãi mãi bên nhau".

    Đau. Là thế ư, Eme_hime? Cô muốn vậy thật ư? Tại sao hả hime, tại sao một trụ cột như cô, chống đỡ được cả một quốc gia mà sao không chống đỡ nổi trái tim của chính mình?

    _"Một trụ cột thì không được phép nghĩ đến bất cứ cái gì khác ngoài sự bình yên của Cefiro, nhưng từ lần đầu tiên gặp Zagato, ta đã yêu anh ấy mất rồi".

    Yêu ư? À, phải rồi, dù là trụ cột, dù lí trí nói với cô rằng cô không được yêu, không có quyền nghĩ về một người nào cả. Nhưng trái tim của cô thì quá yếu đuối, đã tự cho phép mình gục ngã trước thần quan Zagato. Cô yêu, yêu như bất kì người con gái bình thường nào khác, nhưng...

    _"Lúc đó, ta chỉ nghĩ là làm sao cho người con trai mình yêu được hạnh phúc mà quên mất trách nhiệm của một trụ cột, suy nghĩ đó thật đáng sợ".

    Đáng sợ quá hime ơi, một điều quá bình thường với những cô gái khác, lại trở thành một điều đáng sợ đối với cô. Cô có lỗi chăng? Có lỗi khi nghĩ về một người khác ngoài Cefiro chăng? Không, không đâu hime ạ. Dù là trụ cột, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi (nếu không tính đến chuyện cô ấy rất giỏi phép thuật ^^). Cô có quyền yêu chứ, đúng không?

    Nhưng, dù có nói thế nào, thì sự thật vẫn là, cô phải gánh vác trên vai mình sự hưng thịnh, tồn vong của cả một quốc gia. Không thể lấy bất kì lí do gì để phủ định điều đó. Nghĩ về Zagato, là cô đã vô tình khiến Cefiro không thể giữ được trạng thái cân bằng như trước. Đau khổ, hối hận... và yêu, cô quyết định tự giam mình trong ngục nước. Nhưng hime ơi, cô giam được cơ thể mình chứ sao giam được trái tim? Trái tim, và khối óc cô... đã thuộc về Zagato mãi mãi rồi.

    _"Trụ cột thì không thể tự sát, và không ai ở Cefiro có thể làm hại. Vì vậy ta triệu tập các cô đến đây... là để các cô giết ta".

    Chết. Chết là biện pháp cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra để tránh cho Cefiro có thể sụp đổ vì mình. Quá nhẹ nhàng, chết là xong, nhưng cô có nghĩ, sau khi cô chết, Cefiro vẫn sẽ bị như thế không?

    _"Dù đã được tự do, nhưng trái tim công chúa mãi mãi vẫn không thể với tới hạnh phúc".

    Mãi mãi trái tim cô sẽ không có hạnh phúc... mãi mãi...

    Nguồn:www.accvietnam.vn

    Ps: Trong các tác phẩm của Clamp, tôi không hẳn là thích MGK lắm. Và Emeroudo_hime cũng chẳng phải kiểu char nữa tôi yêu. Nhưng thật sự, khi nghĩ về cô ấy, trong tôi luôn dâng lên một cảm giác xót xa...
    thay đổi nội dung bởi: Eiko, 05-09-2007 lúc 02:42 PM

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •