Không còn lâu nữa, người phụ nữ tật nguyền Nadya Vessey sẽ trở thành nàng tiên cá đầu tiên trên đất nước New Zealand: chiếc đuôi thiết kế đặc biệt có thể giúp cô thỏa sức vẫy vùng trong sóng nước.


Bất chấp đôi chân vĩnh viễn không phát triển hoàn thiện, cô bé bại liệt ở vùng Auckland vẫn tỏ ra đặc biệt thích thú với những bài tập bơi đầu tiên - khi ấy vừa tròn 7 tuổi và mới được lắp chân giả lần đầu đầu.



Năm 16 tuổi, cả hai chân Vessey buộc phải cưa cụt để phòng ngừa di chứng. Sự kiện đau lòng đó không làm cô nhụt chí: Vessey vẫn ghi tên tham dự cuộc thi bơi ở trường trung học và thi đấu bằng tất cả sức lực của mình, trước hàng trăm ánh mắt thán phục của thầy cô và bè bạn.



Kể từ đó cho tới nay, bơi lội chưa bao giờ bị hất ra khỏi vị trí số 1 trong danh sách sở thích của Nadya Vessey. Giấc mơ “nàng tiên cá” càng thêm cơ hội trở thành sự thật khi sắp tới đây, cô sẽ có chiếc đuôi giả do công ty Weta Workshop đặc biệt chế tạo riêng. (Công ty này vốn nổi tiếng với những ý tưởng sáng tạo độc đáo trong phim “Chúa tể chiếc nhẫn” và “King Kong”).


Không gì có thể khiến Vessey từ bỏ niềm vui bơi lội

Được biết, ***g bên trong đuôi cá sẽ là một chiếc quần bơi để giúp Vessey thuận tiện việc cởi ra mặc vào. Với thiết bị này, Vessey hy vọng trong phút chốc cô có thể biến thành nàng tiên cá với những động tác rẽ sóng uyển chuyển đến không ngờ.





Ý tưởng về một chiếc đuôi được Vessey bất chợt nghĩ đến trong một lần ra biển. “Khi tôi tháo chân giả ra, một cậu nhóc 4 tuổi rón rén bước lại gần và bắt đầu đặt những câu hỏi vì sao.





Thay vì giải thích cặn kẽ những quy trình phẫu thuật phức tạp, tôi chỉ đơn giản trả lời: “Cháu có biết Nàng tiên cá nhỏ không. Cô là nàng tiên cá đấy”.



Chiếc đuôi cá theo dự tính thiết kế

Và rồi ngẫu nhiên lạ kỳ, mấy hôm sau Vessey tình cờ khám phá trang web của Weta. Cô gửi cho họ ý tưởng “đuôi cá” của mình qua email và ngoài sức tưởng tượng, Weta trả lời rất nhanh sau đó. Họ đề nghị tài trợ chi phí nghiên cứu, thiết kế còn Vessey sẽ lo chi trả nguyên vật liệu trị giá 2.500 USD - số tiền này rốt cuộc được quỹ từ thiện Kerr-Taylor bao cấp.





Công việc thiết kế đuôi cá chính thức bắt đầu từ mùa xuân năm 2007. Đã hơn 1 lần Vessey ngỏ ý với Weta “hãy làm cho nó đẹp và thuận tiện một chút”, và Weta đã luôn trấn an cô rằng, “không phải lo lắng, thậm chí chúng tôi sẽ làm cả vảy cá y như thật”.





Thùy Vân

Theo Daily Mail/Dan Tri