(JPN) - Đầu giờ chiều ngày 11/5, nam diễn viên Natsuyagi Isao (73 tuổi) đã qua đời tại nhà riêng. Sự ra đi của ông thực sự là một mất mát lớn đối với nền điện ảnh.
Natsuyagi đã được chẩn đoán là mắc ung thư tuyến tụy vào mùa thu năm ngoái và đã phải nhập rồi ra viện nhiều lần trong quá trình đóng phim. Ông đã đóng vai phụ trong rất nhiều phim ở cả thể loại truyền hình lẫn điện ảnh, như “Hakuchu no Shikaku” hay “Eleven Samurai”. Bộ phim gần đây nhất mà ông tham gia là “Going My Home” (FujiTV). Vẫn còn vài bộ phim điện ảnh như “Shusen no Emperor” vẫn chưa được ra mắt, nhưng sẽ được công chiếu trong tương lai không xa.
Đạo diễn Sono Sion đã dành cho Natsuyagi một vai chính trong bộ phim mới đây của mình là “Kibou no Kuni”. Với bộ phim này, Natsuyagi đã nhận được một loạt các giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và cả “Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục dành cho Tác phẩm ý nghĩa nhất”.
Về sự ra đi của Natsuyagi đạo diễn Sono bày tỏ: “Chú ấy từng bảo tôi “Hãy lại hợp tác với nhau trong bộ phim tiếp theo của cháu nhé”. Vậy mà chú ấy ra đi sớm quá. Thật quá sớm. Chẳng ai giỏi hơn con người này trong việc nhập vai một nhân vật có thật. Không ai có thể đạt đến trình độ xuất sắc như thế.”
Người bạn kiêm đồng nghệp cùng thế hệ của Natsuyagi, Matsukata Hiroki cho biết: “Chii (Takeo) đi rồi. Giờ Natsuyagi cũng đi rồi. Tôi không chỉ đau lòng mà còn cô đơn vô cùng khi từng người bạn lần lượt bỏ mình mà đi thế này. Biết bao nhiêu kỉ niệm một thời trẻ chúng tôi đồng hành bên nhau cứ dội về trong tôi. Giờ tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho họ được an lạc ở thế giới bên kia”.
Tang lễ của Natsuyagi Isao sẽ được tổ chức kín đáo với sự tham dự của những thành viên trong gia đình mà thôi.
stonevipz (Theo Tokyohive)
Nguồn: Sanspo, Mantan-Web
Bookmarks