>
Trang 2/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 50

Ðề tài: [2012][M][JPN-Fansubs] Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo – Kirishima Bỏ Câu Lạc Bộ | Ryunosuke Kamiki, Ai Hashimoto, Masahiro Higashide

  1. #11
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 115462
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 48
    Thanks
    980
    Thanked 26 Times in 16 Posts
    @thu.mello, youh: mọi ng coi ko hiểu j thì cứ đọc bài cảm nhận của HH phía trên kìa, đọc xong thấy sáng ra nhìu vấn đề lắm
    Mình thik cách ng ta quay diễn biến của ngày t6 ba lần với ba góc độ khác nhau. Lại còn "Em đã lau khô giọt nước mắt nóng hổi của a" (ko bít mình nhớ chính xác ko) nữa chứ, mắc cười quá )))) mình tưởng chị Kasumi thik a Kamiki vì thấy cả phim 2 a chị hay nhìn nhau, thế mà cuối phim chị ý lại có a ng yêu khác là sao? huhu. Nói về chị Aya thì mình lại ko cảm thông lắm, phần vì a Hiroki cũng có bạn gái r, nhìn a ý hôn bạn gái có phải là đau lòng lắm ko, hơn thế nữa lại 2 lần tranh chỗ quay phim của a Kamiki, hừm. À đúng rồi mình có một thắc mắc Kirishima bỏ câu lạc bộ thì đến nhà nó mà hỏi thăm, chờ ảnh dài cổ ở trường làm chi cho mệt, nghe tin nhìn thấy Kirishima lại còn nháo nhác hết cả lên chứ, thật là!

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Fujoka_Haruhi For This Useful Post:

    HH (11-06-2013), ryo_san (13-06-2013)

  3. #12
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    ra hàng đúng ngày 3-6, coi như là quà cho mình được không nhỉ
    Chữ ký của maxttien

  4. The Following 2 Users Say Thank You to maxttien For This Useful Post:

    HH (11-06-2013), ryo_san (13-06-2013)

  5. #13
    Toda Erika
    dtt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 46723
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,264
    Thanks
    3,080
    Thanked 4,412 Times in 1,158 Posts
    nói thật ra thì mình ko thích fim này lắm đâu, ko thích thật sự nhưng cách làm fim thì k chê đươc và ko hiểu tại sao có bạn lại chê vai diễn của Kamiki ???

    Kamiki đóng vai này rất tốt, ko lẽ các bạn mong em ý, 20 tuổi đến nơi rồi đóng những vai ngoan hiền, đẹp trai sáng láng hay hot boy nhiều girl vây quanh?

    Biến thái thì hơi quá nhưng lập dị thì đúng, niềm đam mê với fim kinh dị, đứng trước cô bạn gái mình thích nói luyên thuyên về xác chết xé tung từng mảnh! nhưng thật sự là Kamiki diễn rất tốt, biểu cảm khuôn mặt và ánh mắt sau cặp kính dầy rất tốt. mình thích nhất là cảnh mà em ấy vào lớp và nhìn thấy cô bạn gái mình thích với anh chàng kia. thái độ, dáng đi, khuôn mặt đều có gì đó rất uất ức, ko cam tâm, thất vọng
    cảnh sau khi ẩu đả ở sân thượng rồi mà bạn kia (xin lỗi ko nhớ tên) cầm camera hỏi lại, Kamiki nói mình ko trở thành đạo diễn và chỉ thích công việc này đơn thuần thôi, gương mặt khi đó chợt sáng lên vì đã có thể nói ra đúng sở thích, tâm tư của mình. khuôn mặt bừng sáng rất đẹp

    tóm lại mình ko thích fim này nhưng thích cách diễn của các diễn viên nhất là Kamiki, xem em ấy đóng trong Kazoku game cũng rất tốt, vai diễn hay, càng ngày càng tiến bộ. Sau các trai già thì lớp trẻ giờ trông mong nhất của em ấy và hongo
    Chữ ký của dtt


    Toda Erika fanpage https://www.facebook.com/pages/Toda-Erika-Fanpage/142801299227950

  6. The Following 6 Users Say Thank You to dtt For This Useful Post:

    HH (11-06-2013), jango (03-02-2014), mazi (22-06-2013), mikanchan44 (11-06-2013), ryo_san (13-06-2013), yummy_lady (08-03-2014)

  7. #14
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 163966
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    14
    Thanked 17 Times in 10 Posts
    Trích Nguyên văn bởi dtt View Post
    nói thật ra thì mình ko thích fim này lắm đâu, ko thích thật sự nhưng cách làm fim thì k chê đươc và ko hiểu tại sao có bạn lại chê vai diễn của Kamiki ???

    Kamiki đóng vai này rất tốt, ko lẽ các bạn mong em ý, 20 tuổi đến nơi rồi đóng những vai ngoan hiền, đẹp trai sáng láng hay hot boy nhiều girl vây quanh?

    Biến thái thì hơi quá nhưng lập dị thì đúng, niềm đam mê với fim kinh dị, đứng trước cô bạn gái mình thích nói luyên thuyên về xác chết xé tung từng mảnh! nhưng thật sự là Kamiki diễn rất tốt, biểu cảm khuôn mặt và ánh mắt sau cặp kính dầy rất tốt. mình thích nhất là cảnh mà em ấy vào lớp và nhìn thấy cô bạn gái mình thích với anh chàng kia. thái độ, dáng đi, khuôn mặt đều có gì đó rất uất ức, ko cam tâm, thất vọng
    cảnh sau khi ẩu đả ở sân thượng rồi mà bạn kia (xin lỗi ko nhớ tên) cầm camera hỏi lại, Kamiki nói mình ko trở thành đạo diễn và chỉ thích công việc này đơn thuần thôi, gương mặt khi đó chợt sáng lên vì đã có thể nói ra đúng sở thích, tâm tư của mình. khuôn mặt bừng sáng rất đẹp

    tóm lại mình ko thích fim này nhưng thích cách diễn của các diễn viên nhất là Kamiki, xem em ấy đóng trong Kazoku game cũng rất tốt, vai diễn hay, càng ngày càng tiến bộ. Sau các trai già thì lớp trẻ giờ trông mong nhất của em ấy và hongo
    Tất nhiên là anh Kamiki diễn tốt, em có chê đâu. Chỉ là ko thích cái kiểu nhân vật ấy thôi do lập dị đó

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Youh For This Useful Post:

    HH (11-06-2013), mongmanh (11-06-2013)

  9. #15
    Toda Erika
    dtt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 46723
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,264
    Thanks
    3,080
    Thanked 4,412 Times in 1,158 Posts
    mình chỉ mong em ấy diễn mấy vai biến thái hơn, lập dị hơn càng tốt đây

    vai trong kazoku game rất khá, hi vọng sẽ có nhiều tiến bộ và vai diễn hay hơn nữa
    Chữ ký của dtt


    Toda Erika fanpage https://www.facebook.com/pages/Toda-Erika-Fanpage/142801299227950

  10. The Following 3 Users Say Thank You to dtt For This Useful Post:

    HH (11-06-2013), ryo_san (13-06-2013), yummy_lady (08-03-2014)

  11. #16
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 163966
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    14
    Thanked 17 Times in 10 Posts
    Trích Nguyên văn bởi dtt View Post
    mình chỉ mong em ấy diễn mấy vai biến thái hơn, lập dị hơn càng tốt đây

    vai trong kazoku game rất khá, hi vọng sẽ có nhiều tiến bộ và vai diễn hay hơn nữa
    Em thấy vai trong kazoku game cũng từa tựa spec với bloody monday 2, kiểu nguy hiểm thôi. Vai lập dị ấn tượng nhất phải là của anh Sho trong Kazoku

  12. #17
    Hyakusho
    mongmanh's Avatar


    Thành Viên Thứ: 87595
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 50
    Thanks
    223
    Thanked 210 Times in 67 Posts
    Biết phim này của Daihachi Yoshida lâu rồi nhưng không có ý định xem vì không thích Ryunosuke Kamiki (nhìn mặt bị ác cảm, một phần vì phim em ấy đóng, một phần vì phang của em ấy hihi).
    Nhưng nghe chị mình bảo là phim hay lắm, nên coi nè!
    Cảm ơn bạn ryo_san nhiều nha ^^v.
    Xem xong chạy vào xí xô xí xào bô lô ba la cho vui liền hehe.
    thay đổi nội dung bởi: mongmanh, 11-06-2013 lúc 02:37 PM
    Chữ ký của mongmanh
    "đó là cảm giác khi một con khủng long gặp một con khủng long
    và tưởng rằng trên đời chỉ còn lại 2 con duy nhất "

    (jiketeo aka pokopoke)

  13. The Following 2 Users Say Thank You to mongmanh For This Useful Post:

    HH (12-06-2013), ryo_san (13-06-2013)

  14. #18
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 163966
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    14
    Thanked 17 Times in 10 Posts
    Trích Nguyên văn bởi HH View Post
    Chính bởi vì nghĩ phim có triết lý sâu xa, trong khi nó không có @@ cho nên mới sinh ra tình cảnh này. Giống như xem Nobuta wo Produce mà nghĩ 3 đứa trong phim sẽ đứng trên sân thượng để bàn về Plato Descartes với nhau mở phim lên xem thấy tụi nó chỉ toàn nói chuyện nhảm thì sẽ thất vọng Plato đâu Descartes đâuuuu (thật ra là không bao giờ đọc Plato hay Descartes chỉ nổ vậy thôi hahaha).

    Phim là những sự quan sát, mà đạo diễn phim cũng giống Ryoya, quan sát mọi người và quay lại những gì họ thấy thú vị ^^ Nếu khán giả xem phim không thấy những người bình thường chung quanh mình là thú vị thì ắt sẽ không thấy có gì hứng thú. Phim có lẽ không quá dễ xem nếu đã quen xem những phim có cao trào, có mở đầu A gặp B cao trào A hun B kết thúc A đá B. Nếu muốn làm màu giải thích cái gọi là "triết lý" trong Kirishima thì chắc cũng có thể bịa ra nhiều trang, nhưng mình thấy cái đó không có gì cần thiết. Những phim mình thích nhất mình thấy bản thân và những người chung quanh trong phim đó, mà cũng có thể đi qua thời niên thiếu rồi thì mới thấy được chăng? Bạn chắc còn đang học trung học, cái này không phải là phân biệt bảo rằng tôi lớn hơn nên tôi hiểu nhiều hơn, mà là mỗi độ tuổi người ta sẽ có hứng thú với những điều khác nhau. Nếu mình xem phim lúc còn học trung học có lẽ cũng không thấy nó hay đến vậy. Giống như đứa nhỏ 7 tuổi sẽ không muốn xem một đứa nhỏ 7 tuổi khác trên màn ảnh, mà muốn xem công chúa hoàng tử iu nhao hay xem anh hùng diệt muỗi í a lộn diệt bạo tàn.

    (Hoặc như các ông 50 có muốn xem phim có các bà 50 đâu mà chỉ muốn xem phim có gái 16 thôi )

    Hehe.
    Hức hức, đọc xong của chị HH mà ko thấy sáng ra nội dung phim, chỉ thấy mình còn thiếu hiểu biết nhiều quá
    Đúng là em còn học trung học, và tuổi thì cũng ngang nv trong phim. Chắc phải đợi tầm chục năm nữa rồi quay lại xem cho nó thấm

    Nhưng đúng là em ko có hiểu phim nó nói cái gì thật T-T, ko phải quen xem phim cao trào (phim này cũng có đoạn rất cao trào, lúc dàn thây ma nổi dậy ) hay xem phim có nv lệch tuổi (có nhiều học sinh thích xem phim học đường cơ mà) mà thấy nó ko hay, Chỉ là do xem diễn lan man mà không hiểu nổi nó có ý nghĩa gì?
    Như cái kết chị HH nói nv tìm được bản thân, vậy cả phim là sao, bỏ CLB là sao? Không thích CLB thì cứ bỏ thôi (ai giải thích dùm em cái ). Em nghĩ phim đạt giải phải có tí ý nghĩa chứ.

    Trích Nguyên văn bởi HH
    Bạn chắc còn đang học trung học, cái này không phải là phân biệt bảo rằng tôi lớn hơn nên tôi hiểu nhiều hơn, mà là mỗi độ tuổi người ta sẽ có hứng thú với những điều khác nhau.
    Còn nếu nói về khác độ tuổi có cảm nhận khác thì ngay cả cùng tuổi với nhau sở thích cũng khác. Không phải ai học trung học cũng thích xem A hôn B sau đó A đá B hay không phải ông 50 nào cũng thích xem các cô 16. Vì thế ngay cả người lớn xem phim, có người thấy hay, có người bảo dở, điều đó là bình thường.
    Thế nên em nghĩ em không thấy nó hay thật nhưng chưa chắc những người cùng tuổi em thấy nó không hay hoặc những người ở tuổi qua thời niên thiếu đã thấy nó hay.

    Vì thế em nghĩ chị HH chỉ nên nói chị cảm thấy phim hay vì hợp sở thích của chị, dù trước đây có lẽ chị sẽ không thích nó, còn em thì nó không hợp với em lắm
    thay đổi nội dung bởi: Youh, 11-06-2013 lúc 05:04 PM

  15. The Following 2 Users Say Thank You to Youh For This Useful Post:

    HH (12-06-2013), ryo_san (13-06-2013)

  16. #19
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 133260
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 31
    Thanks
    11
    Thanked 77 Times in 9 Posts
    Có vẻ hay ^^ down thử coi đã ^^

  17. #20
    奇跡だ!
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,770
    Thanks
    5,233
    Thanked 14,442 Times in 1,720 Posts
    @ sến hài: ở coi đi cứ coi 10 phút cười hố hố xong cất đi chờ khi nào trầm cảm muốn trầm mình coi tiếp

    @Youh:

    Dĩ nhiên là dù ở độ tuổi nào thì cũng có sở thích khác nhau ^^ Bảo đảm rất nhiều người đã đi qua thời trung học không thích phim này, nhưng nếu xem phim với tâm lý thoải mái chút thì có lẽ sẽ hiểu nội dung muốn truyền tải hơn một chút.

    Ngày trước bạn mình, là người mê điện ảnh và cũng là người dẫn mình đến với điện ảnh, có giới thiệu cho mình một phim kia, nói chung nếu không phải là kinh điển thì cũng đại khái top 1000 phim hay nhất mọi thời đại gì gì đó. Mình xem xong bảo bạn ấy phim hay nhưng phải suy nghĩ nhiều quá nên thấy mệt. Bạn ấy trả lời tỉnh bơ là lúc tớ xem không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy nó rất đẹp nên thích, làm mình ớ ra. Nói như vậy không phải là bạn ấy không hiểu nội dung phim, thật ra hiểu nhiều là khác, nhưng bạn ấy không xem phim như mình - xem rồi cố gắng tìm hiểu người ta muốn nói gì vậy, rốt cuộc thì chỉ thấy mệt mà không thưởng thức được phim.

    Nói quanh nói quẩn, cái "câu lạc bộ" ở trong Kirishima là tâm lý bầy đàn. Ở VN các hoạt động ngoại khóa không phổ biến bằng ở nước ngoài nên có thể ta chưa quen thuộc với khái niệm bầy đàn dưới cái mác "hoạt động ngoại khóa." Ví dụ ở Mỹ, những cầu thủ trong đội football (bóng bầu dục Mỹ) là những người nổi tiếng nhất trường, sau đó là tới các bạn cổ vũ (cheerleaders), đây đại khái là các cool boys hot girls của trường. Rồi thì có CLB piano, CLB sách, mấy CLB đó bị coi là mấy đứa mọt sách, không quyến rũ (chắc vậy ) Còn những người không thuộc bất cứ hội nào, họ là ai? Đa phần cả trường chẳng biết họ là ai, bởi vì họ không ở trong cái bầy đàn để người ta biết đến.

    Hiroki là người rất nổi tiếng, cũng như Kirishima, vô vàn fans hâm mộ. Nhưng fans hâm mộ đó hâm mộ cậu ta vì cậu ta chơi bóng chày giỏi. Ngay cả em bạn gái cũng vô cùng "xứng" - giai nổi tiếng gái nổi tiếng. Nhưng khi đã ra khỏi đội bóng chày, Hiroki bối rối vì khái niệm "bản thân". Kirishima bỏ, đúng, có thể chỉ vì không thích nữa, nhưng nó làm mọi người bối rối, kiểu như nếu thủ khoa cấp III lên đại học bỏ học ngay năm đầu thì mọi người cũng sẽ bối rối mà. Nhưng điều Kirishima làm là vì cậu ta thích. Thích thì bỏ, cần gì phải nghĩ đến người khác? Và đó là câu hỏi xuyên suốt phim, ta sống cho ai, cho mình hay cho xã hội, cho mình hay cho những người quan sát mình? Người dám sống cho mình thì ít, người sống vì cái nhìn của thiên hạ nhiều. Tiêu biểu là em Kasumi, ban đầu lúc nào cũng vui vẻ với Risa, Sana dù trong bụng chắc gì đã thích họ, đến cuối phim không phải Mika mà Kasumi tát em Sana cái bốp Đó là cái "đi tìm bản thân" của người ta. (Mà tát xong rồi xin lỗi nhé, không phải là ẻm thay đổi 180 độ đâu mà chỉ là đang bắt đầu thay đổi thôi )

    Nói về một phim nhiều bạn biết đến hơn thì tâm lý bầy đàn rõ nhất là ở Nobuta wo Produce, Shuuji lúc đầu là thủ lãnh của "CLB Shuuji" nhưng về sau là kẻ bị xa lánh chỉ còn Nobuta và Akira nhòm ngó đến. Mà cũng chỉ khi đó, Shuuji mới biết sống thật hơn với chính mình

    Còn sở dĩ mình nói phim này không có "triết lý" là vì với mình nó quá gần gũi, ngay cả cái "tâm lý bầy đàn" mà nó miêu tả mình cũng chứng kiến hằng ngày chứ không có ý nói là nó không có nội dung. Những phim (với mình) là "triết lý" là kiểu phim nói về những điều trừu tượng ngồi nghĩ mãi chẳng nghĩ ra gì hết, đại khái như Dolls, Xuân hạ thu đông lại xuân, v.v. Nếu nói đơn giản thì là Kirishima nội dung gần gũi mấy phim kia nội dung xa vời, với mình, hehe.
    thay đổi nội dung bởi: HH, 12-06-2013 lúc 12:28 AM
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  18. The Following 12 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    Akasha (12-06-2013), conbocuoi1996 (12-06-2013), Crazy_chick (10-08-2013), dtt (12-06-2013), Fujoka_Haruhi (12-06-2013), jango (03-02-2014), maxttien (13-06-2013), Momo-chan (18-06-2013), nokoru (12-06-2013), ryo_san (13-06-2013), Youh (12-06-2013), yummy_lady (08-03-2014)

Trang 2/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Actor] 神木隆之介 - Kamiki Ryunosuke
    By ♥ Tiểu Đức Tử ♥ in forum Diễn viên
    Trả lời: 432
    Bài mới gởi: 19-05-2014, 07:00 PM
  2. Trả lời: 188
    Bài mới gởi: 27-02-2014, 05:51 PM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-03-2013, 12:53 AM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-06-2012, 10:37 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-04-2010, 10:42 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •