>
Trang 1/5 1 2 3 4 5 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 50

Ðề tài: [2012][M][JPN-Fansubs] Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo – Kirishima Bỏ Câu Lạc Bộ | Ryunosuke Kamiki, Ai Hashimoto, Masahiro Higashide

  1. #1
    JPN-Fansubber
    ryo_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71555
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 70
    Thanks
    481
    Thanked 1,019 Times in 150 Posts

    [2012][M][JPN-Fansubs] Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo – Kirishima Bỏ Câu Lạc Bộ | Ryunosuke Kamiki, Ai Hashimoto, Masahiro Higashide

    - Đã kiểm lại link 6/10/20 / re-up lên Google Drive. Nếu links hỏng xin liên lạc HH để re-up.




    Tên phim (Anh): The Kirishima thing
    Tên phim (Nhật): Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo - 霧島、部活やめるってよ
    Đạo diễn: Daihachi Yoshida
    Tác giả: Ryo Asai
    Nhà sản xuất: Naoki Suganuma, Masahiko Ibaraki, Ken Hironaka, Fumihiro Hirai, Hiroyasu Asami, Tatsuro Hatanaka, Shinya Wasaki, Kazuhisa Kitajima, Takahiro Sato, Seiji Okuda, Hiroshi Miyazaki
    Quay phim: Ryuto Kondoh
    Ngày phát hành: 11/08/2012
    Thời lượng: 103 phút
    Thể loại: Học đường, Tâm lý, Tình cảm, Được đề cử Phim Hay Nhất Năm
    Hãng phim: NTV, Showgate





    Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo kể về câu chuyện của hai học sinh trung học đi qua ranh giới xã hội giữa “tầng lớp thượng lưu” và “tầng lớp thấp” – hai tầng lớp tượng trưng cho vị trí của họ trong trường.
    Ryoya Maeda – xuất thân từ “tầng lớp thấp”, là thành viên của câu lạc bộ phim ảnh. Trong khi đó, Hiroki Kikuchi – xuất thân từ “tầng lớp thượng lưu”, là một thành viên “chuyên-không-tham-gia” của đội bóng chuyền trong trường. Câu chuyện bắt đầu khi học sinh nổi tiếng nhất trường, đội trưởng đội bóng chuyền Kirishima đột ngột ra khỏi đội. Tin tức về Kirishima làm toàn trường sốc, kéo theo sự thay đổi của những học sinh, tạo ra sự chia rẽ thứ bậc trong trường…




    • Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết"Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo" của tác giả Ryo Asai (xuất bản lần đầu tháng 2/2010).

    • Bản gốc tiểu thuyết của Ryo Asai "Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo" là một câu chuyện nhiều chương, kể lại câu chuyện của rất nhiều nhân vật. Bộ phim "Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo" tập trung vào hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Ryoya Maeda & Hiroki Kikuchi.

    • Quay phim tại thành phố Kochi, Nhật Bản.








    Project Leader: HH
    Translator: ryo_san
    Editor, Typesetter, Encoder, Uploader: HH
    Designer: nhocant


    DOWNLOAD

    Google Drive

    Pass để giải nén: quentintarantino



    Kirishima, bukatsu yamerutto” đặc biệt không theo thể loại tình cảm học trò như các bộ phim học đường khác. Cuộc sống của học sinh trung học được thể hiện từ quan điểm của mỗi nhân vật trong phim, điều này được thể hiện rất xuất sắc qua khả năng diễn xuất đầy tính chân thật và tự nhiên của nam diễn viên Kamiki và Higashide.

    Khuôn mặt nhân vật Kirishima xuyên suốt bộ phim không lộ ra cho khán giả nhìn thấy, nhưng chỉ qua từng phân cảnh, từng lời nói và cảm xúc của các nhân vật, bạn sẽ cảm nhận được tình hình rối rắm và đầy khủng hoảng của các thành viên trong CLB Bóng chuyền - nơi Kirishima là đã từng làm đội trưởng. Việc Kirishima bỗng dưng biến mất sau khi rời khỏi CLB và mọi người không cách nào liên lạc được với cậu ấy, khiến cho ai ai cũng ở trong tình trạng bị kích thích giống như “quả bom nổ chậm”, đợi tới phút cuối cùng mới bùng nổ ra. Đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng giống Kirishima đứng trên sân thượng, họ sẽ cuống cuồng chạy lên bất kể đang bận việc gì, chỉ để hỏi được nguyên nhân vì sao Kirishima lại rời khỏi đội đột ngột như thế.

    Bạn có thể phàn nàn và không thích nội dung của "Kirishima, Bukatsu Yomerutteyo" khi xem lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,... nhưng bạn sẽ không quên được cách dàn dựng bộ phim tuyệt vời và ý nghĩa như thế nào. Càng đến gần cuối, tình huống trong phim càng khiến bạn tò mò đến nỗi cảm thấy "khó chịu".

    Bạn có thể là fan của thể loại “happy-sad-romantic-the end” nhưng nó sẽ không đủ khắc sâu vào tâm trí bạn như “Kirishima, bukatsu yamerutto” đã làm.

    Đối với mình, đây chính là một kiệt tác về sự thực tế trong cuộc sống hiện đại, kiệt tác về bố cục dàn dựng, và là sự tuyệt vời trong khả năng diễn xuất. Ở đây, mọi khía cạnh của cuộc sống đều được tụ họp lại và chỉ chờ chúng ta đến để trải nghiệm nó thôi.

    Hãy xem và để lại những dòng cảm nhận thật sự của bạn qua bộ phim này nhé.

    RYO_SAN
    Cám ơn HH.
    HH là người đầu tiên giúp mình biết đến bộ phim này và giúp đỡ rất nhiều trong quá trình mình dịch phim. Mọi người vỗ tay HH nào
    Hình Kèm Theo
    thay đổi nội dung bởi: HH, 09-10-2020 lúc 09:43 AM

  2. The Following 85 Users Say Thank You to ryo_san For This Useful Post:

    211211 (04-08-2013), Aka!chan (20-06-2013), akaibara (06-06-2013), Akasha (03-06-2013), akuma_devil (16-02-2014), bachthailan (03-03-2014), baycotien (03-06-2013), beTum (05-06-2013), Bichan (03-06-2013), cafechocolate (04-06-2013), conbocuoi1996 (04-06-2013), daisukijin (05-06-2013), dark_devil_90 (17-02-2014), dau'schild (24-02-2015), Dứa điên (28-06-2013), diephy (04-06-2013), dieunhi (04-06-2013), dingdong1 (16-05-2014), dtt (03-06-2013), duonghang307 (07-04-2014), EGAO (03-06-2013), EmmChristopher (17-12-2013), Eru (28-07-2014), etou_akira (25-09-2013), fankiemhiep (19-02-2014), Fujoka_Haruhi (03-06-2013), gaunho_164 (09-12-2013), Gió Sáng (04-06-2013), greendvn (07-06-2013), Hanatv91 (04-06-2013), heohamzb2 (15-06-2014), HH (03-06-2013), hoandesign (04-06-2013), jango (28-01-2014), jaybom (24-05-2015), jimbanta (04-06-2013), Joeh (25-12-2013), kusa_hay (13-04-2014), l.lawliet0511 (05-06-2013), Lam Linh (25-07-2013), langxettu (24-07-2013), linhchi183 (10-07-2013), ljckkute1994 (24-11-2013), Loran (16-09-2013), lynkloo (25-07-2013), maxttien (11-06-2013), mazi (22-06-2013), mia_maria3p (02-01-2014), mika001 (27-07-2013), mikanchan44 (03-06-2013), minakudo (29-06-2013), Momo-chan (05-06-2013), Murasaki_ Yuu (24-06-2013), nd_duong (03-06-2013), Ngọc_san (23-06-2013), ngo_tau77 (04-02-2014), nokoru (12-06-2013), orichi (03-06-2013), pathway_nana (02-11-2013), phuheo2310 (24-05-2015), prettie (11-06-2013), saoluntrang89 (06-02-2014), shinichikudo275 (24-02-2015), sobemask1993 (11-07-2013), songkibin (02-11-2013), STML (03-06-2013), swifty_fan (03-06-2013), tantro1008 (03-06-2013), thainhung (06-05-2014), thanh1304 (29-06-2013), thao33 (08-07-2013), tieuhuyentu (06-05-2014), Tori chan (26-08-2013), trantktam826 (03-06-2013), vạn lý độc hành (03-06-2013), vivienthiem27 (06-12-2013), whitehairdeviln (30-06-2013), Winry (05-06-2013), wood_bine_0508 (26-08-2013), yami1225 (11-06-2013), ydv (08-09-2013), yukki_chan (04-06-2013), yummy_lady (07-03-2014), Đông Dương (10-07-2013), ~ kumiko ~ (05-06-2013)

  3. #2
    Toda Erika
    dtt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 46723
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,264
    Thanks
    3,080
    Thanked 4,412 Times in 1,158 Posts
    fim này có thấy sub ở trang khác nhưng ko hào hứng vì cách giới thiệu đọc thấy fim có vẻ chán đúng là giới thiệu quan trọng nhỉ ?

    Hashimoto Ai dạo này đình đám quá, phải xem thử xem em gái này đóng phim ra sao
    Chữ ký của dtt


    Toda Erika fanpage https://www.facebook.com/pages/Toda-Erika-Fanpage/142801299227950

  4. The Following 3 Users Say Thank You to dtt For This Useful Post:

    HH (03-06-2013), ryo_san (03-06-2013), whitehairdeviln (30-06-2013)

  5. #3
    奇跡だ!
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,770
    Thanks
    5,233
    Thanked 14,442 Times in 1,720 Posts
    Phim đầu tiên ryo release ở JPN, hi vọng sẽ có thêm nhiều nhiều nữa

    Phim này là thể loại phim học đường chính xác, ở chỗ nó miêu tả trường học, những người trong trường, từ bà cô khóc lóc vì học sinh bỏ đội bóng chuyền, ông thầy bắt Ryoya đạo diễn cái kịch bản sến rện của ổng trong khi tụi nó chỉ khoái làm phim kinh dị, cho tới hết thảy các học sinh trong trường. Từ kiểu các bạn trai chơi thể thao nổi tiếng và các bạn gái xinh đẹp kute nổi tiếng, cho đến mấy đứa trong câu lạc bộ làm phim luôn bị cười chê. Vì làm về học sinh nên phim xoay quanh các vấn đề của học sinh đó - tình cảm, ghen tị lẫn nhau, nhưng quan trọng nhất là trưởng thành. Ở một mặt nào đó, khi xem mình đã nghĩ đến Nobuta wo Produce, bầu không khí đôi khi giống giống, nhưng dĩ nhiên vì là phim điện ảnh nên phim phải cô đọng hơn và không thể xây dựng một tình bạn kiểu như NwP được. Dù vậy đối với mình thì phim rất rất hay và rất rất đáng xem, từ cách giàn dựng (như Ryo nói) cho đến nội dung phim Vừa xem xong là đã bỏ vào danh sách những phim yêu thích nhất của mình Phim này các diễn viên đóng thật hay, nhất là Ryunosuke, hồi xem Ai kurushii mình bận xem người lớn trong đó đóng nên không để ý tới em nhiều, em đóng rất tự nhiên. Thích cả Hashimoto Ai và Shimizu Kurumi (vai Mika) nữa, Ogo Shizuka mình thấy đóng chán chán, còn bạn Higashide Masahiro thì đẹp trai nhưng cũng chưa ấn tượng, mà có ai thấy bạn này hơi hao hao Matsumomo Jun không @@

    À phim này tháng 2 năm nay đã rinh về giải phim xuất sắc của năm, đạo diễn xuất sắc biên tập xuất sắc ở giải Hàn lâm Nhật Tuy không quan tâm giải thưởng nhưng biết phim mình thích được công nhận --> có nhiều người xem hơn thì vui lắm

    Thật ra cũng hơi ngạc nhiên là phim có giải, phim đoạt giải thưởng nhiều khi rất nguy hiểm mà phim này thì lại rất chân thành và... bịnh

    Post lại bài đã post ở blog để lăng xe


    Chuyện thời đi học có bằng đó, quanh quẩn thích bạn ngồi bên cạnh hay ngồi đằng trước, vật lộn với tương lai trở thành "người lớn" đáng sợ không biết đi đâu về đâu làm gì lấy gì mà ăn người đâu để yêu tiền đâu để tiêu. Nói đi nói lại chỉ có bằng đó chuyện mà sao kể mãi không hết, và kể lại lần nào cũng cười ngặt nghẽo rồi lập tức muốn sụt sịt.

    Tựa đề của phim là "Kirishima bảo, hãy bỏ câu lạc bộ đi thôi" nhưng Kirishima lại không hề xuất hiện trong phim. Kirishima là ai, mặt mũi ra sao tính tình thế nào vì sao lại đùng một cái đang trên đỉnh vinh quang thì rũ bỏ tất cả không ai biết. Mà thật ra Kirishima cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là những cô cậu sắp lớn chưa lớn, suy nghĩ về bản thân, tự đi tìm mình giữa đám đông nhốn nháo trông ai cũng như ai. Các nhân vật trong phim không có gì đặc biệt, tất cả đều giống những người ta gặp ở trường, nhưng vì vậy nhìn vào họ mình thấy một chút (hay rất nhiều) của mình trong tất cả những con người đó. Nhìn Aya lòng hơi nhói nhói chút, thật ra rồi thì sẽ quên, nhưng sao ngay thời điểm ấy trong mắt chỉ có duy nhất một người vậy? Người ta đi đâu, làm gì nhất định phải đi theo cho bằng được, để rồi đứng từ xa giả vờ thổi kèn, lâu lâu liếc một cái mà nếu họ liếc lại thì sẽ quay ngoắt đi vờ như hai ta chẳng hề quen biết. Nhìn Kasumi thì chột dạ, ừ thi thoảng mình như vậy đó, biết hết nhưng chẳng bao giờ nói ra, cái xấu cũng như cái tốt cứ lờ đi cho qua chuyện. Thấy bạn lố lăng vẫn kệ, thấy bạn nói đúng tâm sự của mình thì không dám đồng tình vì ngoài bạn ra có một đám ngoài kia, nhỡ mở mồm ra mà lỡ lời không khéo lại bị ghẻ lạnh. Ờ, những chuyện của trẻ con, những chuyện lớn lên thấy nhỏ mà lúc đó không có chi lớn lao đến vậy. Nghĩ lại thì như Kasumi không phải là tệ, nếu được chọn lại chắc mình cũng vẫn là Kasumi thôi, dù mình rất mong muốn được làm Mika, nhưng để trở thành Mika, phải trải qua rất nhiều - như là nỗi đau mất chị của bạn - thì mới có thể xa lánh đám đông và làm gì tùy ý mình được. Và mình nghĩ khi Kasumi lớn hơn một chút, từng trải hơn một chút, bạn ấy sẽ vẫn mang theo trái tim nhân hậu của mình nhưng với một bề ngoài "Mika" hơn, để có thể hạnh phúc với cái bạn ấy thích, người bạn ấy thích, thay vì phải ngó ngang ngó ngửa sợ làm buồn lòng người khác.


    Hay như bạn Hiroki, người của đám đông, đẹp trai học giỏi chơi thể thao xuất sắc, bạn gái xinh đẹp nổi tiếng, tuy hơi ngu nhưng dù sao cũng có thích nó nhiều lắm đâu nên thây kệ, coi như cuộc sống hoàn hảo. Vậy mà đùng một cái, thằng bạn thân bỏ câu lạc bộ mà không hề cho mình biết, thế là Hiroki như rơi xuống cái hố sâu rồi có ai đó đậy nắp lại thành ra tối hù. Không biết đam mê của mình là gì, cuộc thi đại học trước mắt, nhữnng nỗi lo bình thường của một thằng con trai cầu tiến. Nhưng cho đến cuối cùng khi gặp Ryoya, một kẻ không kỳ vọng trong tương lai sẽ thành đạo diễn mà vẫn cầm máy quay 8mm tồi tàn đi quay hết những người, những cảnh cậu thấy thú vị, Hiroki mới dường như nhận ra không phải việc gì cũng cần có mục đích. Chơi bóng rổ vì thích, quay phim vì thích, thậm chí bỏ câu lạc bộ cũng có thể chỉ vì không thích nữa, hay bởi vì thay vì "thời gian dành cho câu lạc bộ có thể dành để đi ngủ với gái", ai biết được. Làm gì thì làm, cảnh cuối phim làm mình cảm thấy buồn buồn. Buồn vì mình đã là Hiroki ở cuối phim từ lâu rồi, nhưng lâu lâu cũng cảm thấy hơi hơi lẻ loi. Buồn vì thắc mắc, không biết Hiroki có sống cho chính mình một chút, làm việc cậu thích một chút, nếu thích thì có thể liếc lại Aya khi cô ấy liếc mình, thậm chí có thể đi bắt chuyện với cô ấy mà không phải lo ngại mình là anh chàng nổi tiếng còn bạn thổi kèn dễ thương kia lại có chút kỳ quặc .

    Nếu nói đến những khoảnh khắc giống nhất, có lẽ mình giống Aya, mà giống Aya nhiều hơn một lần (khổ, số mình không dám mạnh dạn đi cua trai nên chỉ có thể đứng từ xa lườm liếc thôi) Nhưng còn Mika, vì bạn rắn rỏi và bề ngoài lạnh lùng như vậy, nên khi mắt bạn hơi ngấn nước khiến mình thấy thương bạn ghê. Bạn thích cái cậu Koizumi bị chê nào là lùn, nào là khiến ngôi sao Kirishima bỏ đi, nhưng tất cả những thứ đó bạn có cần quan tâm con khỉ gì. Bạn thấy cậu ấy tuyệt, cậu ấy giỏi, thì bạn thích, và trong mắt bạn chỉ có cậu ấy, cả trường có thể nháo nhào lên vì Kirishima nhưng bạn chỉ đăm đắm dõi theo Koizumi và không cầm nổi nước mắt khi cậu bị người ta đổ lỗi và xúm vào bắt nạt. Và lần đầu tiên bạn lên tiếng, thậm chí đuổi theo Koizumi. Lúc đó mình buồn mà cũng rất vui, vui vì cuối cùng Mika đã có thể để người ta biết rằng bạn có tình cảm chứ không phải là băng giá sắt đá đâu, và sau vụ này, cho dù Koizumi có thích lại bạn hay không thì cậu ấy cũng biết. Mà biết là đủ rồi, mình nghĩ vậy đó

    Ryoya, không biết phải nói gì về cậu vì nói gì cũng không đủ. Cậu làm mình buồn cười nhiều nhất, vì cô bạn xinh xinh đi xem trùng phim với mình mà để ý cô ấy, mặc dù là gái nó cũng chẳng biết gì mấy về phim đâu nhưng thôi không sao, thích rồi thì có thể nói cho nó hiểu rằng phim Tarantino nào người chết cũng đầy rẫy cả. Cậu làm mình nhớ đến một người bạn của mình, một người thích phim và thích làm phim. Nhưng đến cuối phim mình mới thích cậu, vì cậu tuy không nghĩ mình có thể trở thành đạo diễn nhưng vẫn thích quay phim, chỉ vì lâu lâu mới có thứ khiến cậu thích quay, và vì vậy phải nắm lấy cơ hội đó dù có phải giành giật với một bạn gái đang yêu hay chống lại mấy thằng chơi thể thao cao hơn cậu mấy cái đầu . Mỗi lần Ryoya cười cười cầm máy quay (lén) những người, những cảnh cậu thích là ngoài màn ảnh lại có người cười toe theo cậu rất vui


    Thích lắm, những con người đâu đâu cũng gặp, những câu chuyện lần nào nghe lại dường như cũng thế, mà chưa có lần nào không mỉm cười xoa xoa mắt. Ừ, không có khóc đâu, chuyện trẻ con ấy mà :P

    Phim của Yoshida Daihachi, cùng đạo diễn với Nobara. Cũng tình cờ là sau Nobara thì đây là phim Nhật sau nhất mà mình thấy yêu mến như vậy. Bởi vì đạo diễn rất yêu mến các nhân vật của mình mà, các nhân vật bình thường như mọi ai, nhưng mỗi người mỗi khác, đều có một câu chuyện riêng. Và mình thích lắng nghe những câu chuyện đó, trong đêm tối, vỗ đùi cười lớn hay hét to lên, "Giống mình ghê!"

    Cũng không biết có phải là vì mình vẫn sống mãi ở tuổi 16 không, như vậy cũng vui mà :P
    thay đổi nội dung bởi: HH, 04-06-2013 lúc 01:56 AM
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  6. The Following 23 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    akaibara (06-06-2013), Akasha (03-06-2013), Crazy_chick (10-08-2013), darkG (05-07-2013), dieunhi (04-06-2013), dtt (03-06-2013), EGAO (03-06-2013), Fany (05-06-2013), Fujoka_Haruhi (04-06-2013), jango (28-01-2014), jimbanta (04-06-2013), kubo_tieutu (08-06-2013), l.lawliet0511 (18-06-2013), langxettu (17-07-2013), mikanchan44 (03-06-2013), Momo-chan (05-06-2013), ryo_san (04-06-2013), saoluntrang89 (06-02-2014), shinichikudo275 (24-02-2015), swifty_fan (03-06-2013), whitehairdeviln (30-06-2013), Winry (05-06-2013), yummy_lady (08-03-2014)

  7. #4
    Ninja
    mikanchan44's Avatar


    Thành Viên Thứ: 60776
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 160
    Thanks
    489
    Thanked 80 Times in 44 Posts
    e đã đợi phim này từ rất lâu rồi
    toàn lôi trailer ra xem cho đỡ buồn (tại bài hát rất hay và tại vì Kamiki
    down thôi down thôi
    cám ơn subteam rất rất nhiều
    thay đổi nội dung bởi: mikanchan44, 03-06-2013 lúc 11:11 PM
    Chữ ký của mikanchan44
    Old man!....All you guys!...Even thought I've been good for nothing my whole life...Even thought I carry the blood of a demon whithin me...!! You guys still loved me...Thank you so much!
    Portgas. D. Ace

  8. The Following 7 Users Say Thank You to mikanchan44 For This Useful Post:

    HH (03-06-2013), jango (03-02-2014), ryo_san (04-06-2013), songkibin (02-11-2013), Tori chan (26-08-2013), whitehairdeviln (30-06-2013), yummy_lady (08-03-2014)

  9. #5
    Toda Erika
    dtt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 46723
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,264
    Thanks
    3,080
    Thanked 4,412 Times in 1,158 Posts
    đang xem

    ogo shizuka đóng vai nào vậy? nhận ko ra

    còn cái bạn trong XXX holic thì giống Jun thật, định vào hỏi có ai thấy thế ko? nhất là cái môi ấy cách diễn lành lạnh cool boy o đặc sắc lắm, còn Hashimoto Ai thì khỏi nói rồi, diễn viên trẻ đang đình đám hiện nay mà, cái asadora mới nghe nói cũng ấn tượng lắm
    Chữ ký của dtt


    Toda Erika fanpage https://www.facebook.com/pages/Toda-Erika-Fanpage/142801299227950

  10. The Following 2 Users Say Thank You to dtt For This Useful Post:

    HH (03-06-2013), ryo_san (04-06-2013)

  11. #6
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 123338
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 19
    Thanks
    30
    Thanked 22 Times in 9 Posts
    Down ngay về đợi xong thi xem

  12. The Following User Says Thank You to STML For This Useful Post:

    ryo_san (04-06-2013)

  13. #7
    Ninja
    conbocuoi1996's Avatar


    Thành Viên Thứ: 109725
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 207
    Thanks
    106
    Thanked 149 Times in 68 Posts
    *ôm hôn thắm thiết* Ai-chan con bé nhà tui rất là ít thấy phim có sub, nên hiện giờ rất muốn đè người làm bộ này ra hun :-*
    Chữ ký của conbocuoi1996

  14. The Following 2 Users Say Thank You to conbocuoi1996 For This Useful Post:

    Bichan (10-06-2013), ryo_san (05-06-2013)

  15. #8
    Chonin
    thu.mello's Avatar


    Thành Viên Thứ: 155202
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    4
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Xem xong mà mình ko hiểu cái kết lắm
    Ai giải thích đc ko ?

  16. #9
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 163966
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    14
    Thanked 17 Times in 10 Posts
    Yep, sau hơn 1h 30' ngồi xong mà chỉ thấy có 2 điều đáng để xem: một là có Kamiki-san (nhưng cũng ko xuất hiện nhiều dù nói là nv chính), hai là nhạc phim hay ( nhưng mà chỉ có ở phần kết, nói đúng ra thì cả phim có mỗi phần hết phim là có nhạc >.<).
    Chả hiểu nổi phim muốn nói cái gì. Đúng là mấy phim đạt giải, triết lý sâu xa quá @.@!
    Hơn nữa xem đến giữa phim thì hình tượng nhân vật do Kamiki-san đóng hoàn toàn sụp đổ, (lần đầu thấy anh đóng mẫu nhân vật này, như thằng lập dị ấy, ko thể chấp nhận được ) may mà cuối phim nó khá khẩm hơn T.T

  17. #10
    奇跡だ!
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,770
    Thanks
    5,233
    Thanked 14,442 Times in 1,720 Posts
    Trích Nguyên văn bởi thu.mello View Post
    Xem xong mà mình ko hiểu cái kết lắm
    Ai giải thích đc ko ?
    Thật ra là phim không có khởi đầu cũng không có kết thúc Cảnh cuối Hiroki đứng từ xa nhìn đám đông, có thể sau này cậu ta sẽ đứng ngoài đám đông mà không băn khoăn về cái "tôi" của cậu ấy nữa ^^

    Đúng là mấy phim đạt giải, triết lý sâu xa quá @.@!
    Chính bởi vì nghĩ phim có triết lý sâu xa, trong khi nó không có @@ cho nên mới sinh ra tình cảnh này. Giống như xem Nobuta wo Produce mà nghĩ 3 đứa trong phim sẽ đứng trên sân thượng để bàn về Plato Descartes với nhau mở phim lên xem thấy tụi nó chỉ toàn nói chuyện nhảm thì sẽ thất vọng Plato đâu Descartes đâuuuu (thật ra là không bao giờ đọc Plato hay Descartes chỉ nổ vậy thôi hahaha).

    Phim là những sự quan sát, mà đạo diễn phim cũng giống Ryoya, quan sát mọi người và quay lại những gì họ thấy thú vị ^^ Nếu khán giả xem phim không thấy những người bình thường chung quanh mình là thú vị thì ắt sẽ không thấy có gì hứng thú. Phim có lẽ không quá dễ xem nếu đã quen xem những phim có cao trào, có mở đầu A gặp B cao trào A hun B kết thúc A đá B. Nếu muốn làm màu giải thích cái gọi là "triết lý" trong Kirishima thì chắc cũng có thể bịa ra nhiều trang, nhưng mình thấy cái đó không có gì cần thiết. Những phim mình thích nhất mình thấy bản thân và những người chung quanh trong phim đó, mà cũng có thể đi qua thời niên thiếu rồi thì mới thấy được chăng? Bạn chắc còn đang học trung học, cái này không phải là phân biệt bảo rằng tôi lớn hơn nên tôi hiểu nhiều hơn, mà là mỗi độ tuổi người ta sẽ có hứng thú với những điều khác nhau. Nếu mình xem phim lúc còn học trung học có lẽ cũng không thấy nó hay đến vậy. Giống như đứa nhỏ 7 tuổi sẽ không muốn xem một đứa nhỏ 7 tuổi khác trên màn ảnh, mà muốn xem công chúa hoàng tử iu nhao hay xem anh hùng diệt muỗi í a lộn diệt bạo tàn.

    (Hoặc như các ông 50 có muốn xem phim có các bà 50 đâu mà chỉ muốn xem phim có gái 16 thôi )

    Hehe.
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  18. The Following 8 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    Crazy_chick (10-08-2013), jango (03-02-2014), Momo-chan (18-06-2013), mongmanh (11-06-2013), nokoru (12-06-2013), whitehairdeviln (30-06-2013), wood_bine_0508 (10-02-2014), yummy_lady (08-03-2014)

Trang 1/5 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Actor] 神木隆之介 - Kamiki Ryunosuke
    By ♥ Tiểu Đức Tử ♥ in forum Diễn viên
    Trả lời: 432
    Bài mới gởi: 19-05-2014, 07:00 PM
  2. Trả lời: 188
    Bài mới gởi: 27-02-2014, 05:51 PM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-03-2013, 12:53 AM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-06-2012, 10:37 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-04-2010, 10:42 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •