Nguyên văn bởi
langxettu
Cảnh cuối bạn đẹp trai khóc làm mình ớ người ra, còn tưởng sắp chuyển sang thể loại boy love, bạn quay phim bỏ máy xuống ôm an ủi chứ. Vào đây định hỏi, nhưng đọc bài bình của HH thấy có nhắc đến chuyện này rồi. Chắc HH đúng, vì cảm thấy thế giới các bạn nam trong phim thật mong manh dễ vỡ thơ ngây dễ aggressive vì gái hay vì thằng bỏ bu nào đó từ đầu đến cuối phim chờ mãi vẫn không xuất hiện. Thế giới phụ nữ thì như cũ, phức tạp và đáng sợ hơn nhiều, cả khi họ vô tâm hay hữu tâm, đau khổ hay hạnh phúc.
Dù vậy vẫn cảm thấy cái phim này quá bình thường, chỉ là chuyện hỉ nộ ái ố của trẻ con. Cái hay của nó là mình vẫn chưa biết tại sao ngồi đủ tiếng rưỡi để xem hết dù rất nhiều phim bom tấn bom tạ mình đều có thể tắt bỏ nửa chừng.
Bookmarks