>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: [MAG+TRANS] Maquila 07.2013 - Kamenashi Kazuya

  1. #1
    Ninja
    wendylucian's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74751
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 155
    Thanks
    93
    Thanked 199 Times in 67 Posts

    [MAG+TRANS] Maquila 07.2013 - Kamenashi Kazuya

    [MAG+TRANS] Maquila 07.2013 - Kamenashi Kazuya


    Seri đặc biệt của "Kamenashi Camera"
    Mỗi ngày sẽ lại tăng lên nhiều hơn chăng!?

    6 con ngườicủa Kamenashi Kazuya
    Trong bộ phim "Ore, Ore" gần đây của Kamenashi, cậu ấy đã một mình diễn trọn 33 vai trong phim, ngay cả trong các seri của Maquila, mỗi tháng cậu ấy lại bộc lộ những khía cạnh khác nhau của con người mình và cậu ấy đã nói rằng tất cả đó đều là một phần trong cậu, Kamenashi thật sự không chỉ là một...



    Face 1
    Cầu thủ bóng chày
    Kamenashi

    Nơi mà tôi có thể trở thành anh hùng

    Ngay cả bây giờ, mỗi khi đối diện với bóng chày là tự khắc gương mặt tôi lại trở nên đầy nhiệt huyết. Khi tôi còn là một đứa trẻ, ước mơ đầu tiên trong cuộc đời mà tôi khao khát thực hiện nhất chính là bóng chày. Sau khi được tham gia vào đội bóng chày ở địa phương thì mỗi ngày nó lại càng làm tôi say mê hơn. Mỗi lần trở về nhà sau giờ ở đội, tôi lại tự luyện tập bằng cách ném bóng vào tường nhà. Bóng chày là một môn thể thao đồng đội vì vậy điều cần thiết là bạn phải bỏ qua cái tôi của mình nhưng trong khi trận bóng chày diễn ra thì các thành viên trong đội sẽ đứng hết về phía batter box (ô của người đánh bóng). Thú vị là ở chỗ đó, thắng hay thua là dựa vào bạn nên bạn có thể trở thành một anh hùng sau trận đấu. Mặc dù giấc mơ của tôi luôn là trở thành một cầu thủ bóng chày nhưng..........tôi đã đặt chân vào thế giới này và vì vậy tôi đã để giấc mơ ấy lại phía sau. Nó thật là bí ẩn phải vậy không? Bây giờ thì tôi lại là người đi thu thập mọi dữ liệu về bóng chày và truyền đạt nó lại cho mọi người, cứ như một chiếc bánh quay vậy. Vì tôi thật sự rất thích bóng chày nên ngay cả khi tôi không thể sắp xếp công việc và điều đó dần trở nên khó khăn hơn, tôi vẫn cảm thấy nó mang một giá trị quan trọng nào đó đối với tôi. Đây giống như một cơ hội để mọi người biết đến một khía cạnh khác trong con người tôi ngoài vai trò là một thành viên của KAT-TUN. Nó giống như là định mệnh vậy! Tôi không thể tách rời khỏi bóng chày.





    Face 2
    Showa
    Kamenashi
    Tôi không đặt tình yêu vào lời nói


    Mọi người xung quanh thường nói với tôi rằng: "Cậu là người từ thời Showa phải không vậy?".
    Bản thân tôi cũng thấy mình giống với những gì họ nói, vì tôi là một người có tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn của tôi là có thể chăm sóc, quan tâm đến gia đình và bạn bè. Tất cả là bởi vì tôi muốn trở thành "Ore sama". Tôi sẵn sàng dốc hết mọi sức lực để hoàn thành tốt công việc của mình vì tôi muốn sự hiện diện của tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
    Mong mỏi có một chiếc xe tốt hay một căn nhà riêng với một mảnh vườn, hay dừng lại ở một quán bar nào đó sau giờ làm việc, tự hưởng thụ, tự cười một mình trong khi tay đang lắc đều ly rượu whisky, tất cả đúng là Showa. (laugh)
    Tôi không thể nào đếm được những gì mình đã nhận được cũng như mất đi. Đặc biệt là khi tôi là một người rất vụng về trong các mối quan hệ, tôi thấy mình giống kiểu đàn ông trong thời đại trước vậy. Tôi không thể tỏ ra kính mến trước những người tôi không thích ngay cả khi họ có quyền thế thế nào đi nữa, tôi cũng không thể dùng những lời đường mật hay những từ ngữ đặc biệt nào dành cho người tôi yêu mến. Tôi không nói với KAT-TUN rằng: "Chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn trung thành" hay với người con gái tôi yêu rằng: "Anh yêu em". Tôi cảm thấy những cảm xúc quý giá ấy sẽ mất đi nếu tôi bày tỏ nó bằng lời như thế, vì vậy mà tôi luôn cất giữ thật chặt chúng trong tim mình.




    Face 3
    Diễn viên
    Kamenashi

    Tôi muốn huỷ diệt "Kamenashi Kazuya"

    Điều khác biệt giữa diễn viên và ca sĩ thần tượng là sự ý thức về bản thân và thể lực!?

    Kame: Em cảm thấy rất vui khi lần đầu được diễn chung với Kase-san, anh ấy là "MỘT DIỄN VIÊN"; bản thân em đã luôn nghĩ Kase-san như một người đàn ông lạnh lùng ít nói và rất cool, nhưng ở phim trường anh lại thân thiện trò chuyện với em về các tập phim mà anh đã quay cho một bộ phim điện ảnh ở nước ngoài, em đã học được rất nhiều thứ.
    Kase: Vào khoảng thời gian ấy có rất nhiều cảnh Kamenashi-kun phải diễn một mình, tôi cảm thấy cậu ấy quả là một người có sức bền bỉ đáng khâm phục khi mà trong tất cả chúng tôi cậu ấy là người thiếu ngủ nhiều nhất. Khi cậu ấy đến và chào chúng tôi: "Buổi sáng vui vẻ" thì cả địa điểm quay ở đấy bỗng sôi nổi lên hẳn. Mặt khác nếu là tôi, vào buổi sáng như thế tôi chỉ có thể thì thào "Chào buổi sáng". (laugh)
    Kame: Không chừng bởi vì em là idol? (laugh)
    Kase: Anh cũng không biết idol chuyên nghiệp là như thế nào nhưng anh thấy tất cả họ đều có khả năng làm mọi người phải tham gia cùng mình. Anh đã diễn chung với Ninomiya-kun, Sakurai-kun, Okada-kun và đó là những gì anh nhận thấy ở họ. À còn về Kamenashi-kun, anh thấy Kamenashi-kun trên poster rất khác so với Kamenashi-kun ở ngoài đời. (laugh)
    Kame: Vâng! (laugh) Những lúc đóng phim có lẽ là những lúc em "bê bối" nhất đấy ạ! Đối với những công việc khác, em phải luôn ghi nhớ điều quan trọng rằng em là một "Kamenashi Kazuya của KAT-TUN" và bản thân em phải ý thức được mình muốn cuộc sống của mình sẽ ra sao. Khi đóng phim em không cần phải nghĩ nhiều quá như vậy. Đặc biệt trong bộ phim này, em đã vứt bỏ "Kamenashi Kazuya" mà mọi người được thấy từ đó đến nay, vì em muốn làm cho thật sinh động khung cảnh mà Miki-san đã muốn dựng lên.
    Kase: Anh thật sự rất là bất ngờ khi xem hoàn tất cả bộ phim. Em đã thật sự diễn trọn 33 nhân vật như kịch bản. Nhất là đoạn cả ba Hitoshi cùng đi chung với nhau, ngay cả là nhìn từ đằng sau anh cũng thấy được sự khác biệt giữa họ.

    Đề tài nhân vật là điều đã làm mất đi cái "cool" của tôi

    Kame: Kase-san, anh sẽ phải đột ngột thay đổi tính cách của mình cho phù hợp với vai diễn nhưng con người thật của anh thì vẫn không mất đi phải không ạ? Em đã tham gia vào bộ phim này vì sự hiện diện của anh đã thu hút em. Như là một Kamenashi Kazuya của KAT-TUN, khi phải liên tục thể hiện hết nét mặt kì lạ này đến nét mặt kì dị khác như những gì em đã làm trong bộ phim này vậy, em đã phải lấy hết can đảm đó, sau cùng em cũng đã làm được vì em nghĩ rằng đó giống như là "cái tôi" mà đôi lúc em cũng phải tự xoá bỏ đi vậy, không phải hôm nay thì cũng sẽ là một ngày nào đó.
    Kase: Trong trường hợp của Kamenashi-kun, thay vì nói rằng cậu đang ý thức về vị trí của mình, chẳng phải vì mọi người xung quanh luôn yêu cầu cậu hãy là một "Kamenashi ngầu" mà họ hay biết đến sao?
    Kame: Điều đó cũng đúng ạ. Ngay cả trong một số bộ phim truyền hình trước đây, khi em được đảm nhận một vai nào đó thì em cũng được yêu cầu rằng: "Trước khi bắt đầu, hãy tỏ ra ngầu ngầu chút nào!" (laugh)
    Kase: Anh thì ngược lại, "Trước khi bắt đầu, hãy tỏ ra thất vọng cho mọi người xem đi" (laugh)
    Kame: Điều đó nghĩa là ngay cả diễn viên cũng mang một hình ảnh nào đó cho một nhân vật nhất định ạ? (laugh)
    Kase: Ừ! Một khi cậu đã bị dán cái mát với một hình ảnh nào đó - có thể là ngay cả một nhân vật nào đó - những thể loại vai diễn khác dự định dành cho cậu sẽ không còn tới nữa! (laugh)
    Kame: Kase-san, anh có thể thoát khỏi tính cách thực của mình để thật sự hoà làm một với các nhân vật ngay từ lần đầu tiên không ạ?
    Kase: Không, không đâu, trước đây anh đã nhầm lẫn rằng công việc diễn xuất là tự thể hiện cảm xúc của mình nhưng sau nhiều trải nghiệm anh hiểu ra rằng đó là một công việc mà mình phải chấp nhận và đồng cảm với cảm xúc của một người khác. Bây giờ anh đang tiến đến gần hơn thế giới ảo tưởng mà chúng ta cùng tạo ra. Nơi mà bản thân mình sẽ không bao giờ thay đổi. Anh thích nhiều thứ mà cũng ghét nhiều thứ, anh là một loại người ích kỷ. Mỗi ngày trong cuộc đời có lẽ anh phải xung đột với nhiều người lắm (laugh) nhưng nhờ có công việc này mà anh đã có thể lắng nghe và hiểu được nhiều người hơn, nó giúp anh cân bằng chính bản thân mình. Anh cảm thấy hài lòng với công việc này rồi đó! (laugh)
    Kame: Kase-san, nói chuyện với anh làm em một lần nữa muốn trải nghiệm với các phim điện ảnh, em muốn dần dần có thể thay đổi bản thân mình.
    Kase: Idols thường phải biểu diễn trước rất nhiều người trong một hoàn cảnh vô cùng khắc khe phải không? Anh còn không dám nghĩ rằng những người như vậy sẽ có thể tham gia vào ngành điện ảnh này, anh hoàn toàn không thể biểu diễn trước cả đám người như vậy!
    Kame: Em muốn cùng diễn xuất chung với anh lần nữa. Nếu có cơ hội em muốn sẽ được đương đầu với nhiều thử thách mới mẻ.
    Kase: Tất nhiên rồi! Anh chờ cậu đấy!






    Face 6
    Con người thật của
    Kamenashi

    Tôi muốn trở nên trống rỗng


    "Vì từ khi công việc của tôi là đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người khác, tôi muốn lúc nào đó mình được thành thật với những mong muốn riêng của bản thân."


    Tôi muốn mọi người xung quanh xem tôi như một tên vô dụng.


    Dưới bầu trời xanh, khi cậu ấy cuối xuống nhặt lấy đôi găng tay thì ở nơi đó là một chàng trai ngây ngô chạy đuổi theo quả bóng chày. Cũng ngay lúc đó nhưng khi cậu ấy bước vào căn phòng tắm, một không khí chán nản bỗng toát lên từ gương mặt cậu ấy. Như khi các bạn nhận ra như vậy, đôi ngươi của cậu ấy khi nhìn trực diện vào ống kính với gương mặt không một chút kem trang điểm nó bổng trở nên chân thật, chân thật hơn bất cứ lúc nào... Cậu ấy có thể nhanh chóng thích ứng với cả 6 hoàn cảnh mà Maquila đã chuẩn bị sẵn và nét mặt của cậu ấy liên tục thay đổi. Ở đâu ra mà nhiều gương mặt của Kamenashi như thế chứ?

    "Tôi cũng không biết nữa! (laugh) Đó là tính cách tự nhiên của tôi thôi. Nếu hỏi tôi thì không có gương mặt nào là giả dối hay cố tình dựng lên cả. Tất cả đều là bộ mặt thật của tôi. Concerts, điện ảnh, các ca bình luận bóng chày, truyền hình, báo chí...những công việc mà tôi phải đảm nhiệm thật sự đều rất khác nhau và vì ở mỗi một lĩnh vực, hình ảnh của tôi thay đổi nên gương mặt tôi cũng thay đổi theo đó. Mọi người đều có cách thể hiện khác nhau, cách nói chuyện hay cách làm quen với ai đó vào lần gặp mặt đầu tiên như là gia đình, người yêu, đồng nghiệp phải không? Tôi nghĩ nó cũng giống như vậy đó!"


    Nhưng sự thay đổi của Kamenashi lại rất rõ rệt

    "Trong trường hợp của tôi, quá trình tôi thay đổi gương mặt của mình là phụ thuộc vào công việc mà tôi đang làm, không phải đó là để đánh dấu sự thay đổi hình ảnh của tôi cũng như không phải cách "đổi kênh" như các bạn nghĩ. Nó giống như *bụp* mở nắp hộp sọ ra và đổi chỗ mọi thứ trong ấy trừ phần lớp da đầu là để lại. Điều đó nghĩa là, bên trong có rất nhiều cái tôi khác nhau, cái tôi nào cần thiết sẽ được gọi ra ngoài." (laugh)


    Vậy cái nào mới là Kamenashi thật sự, có phải cái mà chưa bao giờ được gọi ra?

    "Tên ấy trống rỗng! (laugh).... Để nói cho chính xác thì có lẽ con người thật sự của tôi là "Tôi muốn trở nên trống rỗng!". Thật chất vì công việc của tôi nên tôi phải thay đổi rất nhiều theo mong muốn của nhiều người để trở thành bất kì cái gì mà mọi người yêu cầu, tôi thường muốn mình sống chậm hơn và không phải luôn cắm ăn - ten trên đầu thế này!"[/b]


    Trong ngôn ngữ của Kamenashi, dường như "trống rỗng" còn mang nghĩa "trở nên vô dụng"?

    "Nếu một khi bạn đã bước đi cùng với cái nghề này thì bạn sẽ quan tâm tới những cái liếc nhìn của mọi người xung quanh, vì vậy tôi nghĩ bạn cũng sẽ tự nhiên thể hiện một gương mặt nào đó mà mọi người nhìn vào sẽ yêu mến. Như bố mẹ tôi nói với tôi rằng: "Chính lúc con bước những bước đầu tiên ra khỏi cổng, gương mặt con trông tốt hơn hẳn.". Tất nhiên là trong lúc làm việc, nhưng khi tôi đang ở với mọi người vào thời gian riêng tư của mình, tôi cũng luôn đáp ứng mọi mong muốn của người khác. Thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, tôi muốn hoàn toàn là một con người vô dụng. Vì tôi muốn mọi người hiểu được khía cạnh đó của tôi nên tôi rất hay tạo ấn tượng với người con gái tôi thích hay với các staff bằng cái mặt dở hơi đó của tôi. (laugh)"


    Mặc dù được xem như là "một người đàn ông khoe khoang" nhưng thật chất cậu ấy không thể làm điều đó đến cùng, đó chính là con người thật của Kamenashi, điểm quyến rũ của cậu ấy.

    "Đâu đó, tôi thấy mình cũng có những góc nhìn khách quan. Ngay cả trong các buổi concert, tôi thường diễn những màn gây chú ý suốt. Khi trở về nhà và mở DVD ghi hình cho những buổi ấy, thật tình tôi chẳng dám nhìn vào những màn biểu diễn đó của mình. Có lẽ là bởi vì kể từ khi tôi 20 tuổi, tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh xung quanh tôi đều là những người trưởng thành rất sành điệu và rất "cool", điều đó đã ảnh hưởng đến tôi. Ví dụ như khi tôi xuất hiện trên TV, tôi sẽ diễn cho mọi người phải "Kame, sởn gai óc quá!" (laugh). Tôi không thể chau chuốt bản thân mình quá, ngôi sao nào cũng không dễ dàng chùn bước. Tôi cũng không biết rằng có phải điều đó là tốt hay không nữa! Nhưng lý do chính xác là tôi cảm thấy được vui lây khi có thể thể hiện những gì mà mọi người mong muốn, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của mọi người mà không phàn nàn, tôi đoán vậy! (laugh)"


    Công việc mà tôi lựa chọn theo mong muốn của chính mình chính là "Ore Ore"


    Sâu thẳm trong cậu ấy, cậu ấy đã thay đổi cách suy nghĩ của mình một lần nữa

    "Tôi nghĩ rằng công việc đã đến với tôi khi bản thân tôi nhận được đề nghị rằng: "Tôi muốn thấy một Kamenashi". Đến tận giờ phút này, trải qua nhiều chuyện nhưng tôi thấy chỉ có "Ore, Ore" là điều duy nhất mà tôi đã tự mình chọn lựa lấy, là công việc theo ước muốn của riêng tôi. Mong muốn của bản thân tôi rằng có thể xoá bỏ Kamenashi của hiện tại đến giờ vẫn vậy, tôi vẫn muốn có thể gần gũi với mọi người hơn và vì vậy tôi mong rằng mọi người có thể chứng kiến khoảng thời gian mà tôi tự lột xác ấy. Có lẽ là tôi có một chút tự tin. Với "Yokai Ningen Bem", tôi là người đáp ứng mọi ước muốn của người khác và trên con đường đó lại đưa tôi đến với đích mà tôi luôn tìm kiếm, vì vậy mà tôi đã nghĩ rằng: "Hãy cùng chiến với bộ phim này nào!". Mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi xem bộ phim này, chuyện gì sẽ xảy ra kể từ đây, hiện tại tôi đang rất hào hứng muốn biết và tôi rất trông chờ vào nó."




    Etrans: iside89@Lj
    Pics credit: kattunlove@Lj
    Vtrans: @wendylucian
    Chữ ký của wendylucian
    WE ARE KAT-TUN

    https://www.facebook.com/akanishi.jin.vnfc

  2. The Following 4 Users Say Thank You to wendylucian For This Useful Post:

    gigihc (07-08-2013), minhlunso1 (20-07-2013), minhthuyterry (04-08-2013), Yasha (24-07-2013)

  3. #2
    Ninja
    wendylucian's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74751
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 155
    Thanks
    93
    Thanked 199 Times in 67 Posts
    Những gì trong cái ô 16+ bé bé xinh xinh trên kia rất ư là đáng xem! Có thể nói là viên ngọc của tờ báo này
    Ai ko xem hay lỡ lướt lướt ko thấy cái ô đó thì lỡ làng nửa cuộc đời ráng chịu
    Tuy nhiên chủ thớt ko phải đang dụ mấy bé dưới 16 làm chuyện "vi phạm pháp luật" đâu nhoa!
    Chữ ký của wendylucian
    WE ARE KAT-TUN

    https://www.facebook.com/akanishi.jin.vnfc

  4. #3
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 124456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Đồng Tháp
    Tổng số bài viết: 36
    Thanks
    15
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    cô Quèn giết người đấy hả?
    chuyện thế mà anh cũng lên báo nói huỵch toẹt ra được sao???????? đọc mà len lén nhìn coi pama có ai ra ko
    và sau khi đọc hết tôi chỉ muốn

  5. #4
    Ninja
    wendylucian's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74751
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 155
    Thanks
    93
    Thanked 199 Times in 67 Posts
    Tôi còn khổ hơn, tôi đang trans rất vô tư tự nhiên đến "erotic" tôi tra từ điển cái xong đứng hình luôn!
    Vừa trans vừa canh ba má. Xui phát là cái hình FACE 5 nó hiện lộ lộ trên desktop
    Lúc đó là tui đứng họng luôn vì e gái tui ngồi kế bên nó la inh ỏi lên "Chị coi phim sex"
    Chữ ký của wendylucian
    WE ARE KAT-TUN

    https://www.facebook.com/akanishi.jin.vnfc

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 23-09-2013, 07:12 PM
  2. [PICS] CanCam 07.2013 - Kamenashi Kazuya
    By wendylucian in forum KAT-TUN
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 18-06-2013, 10:36 AM
  3. [PICS][06/2013] FINEBOYS No.326 - Kamenashi Kazuya
    By wendylucian in forum KAT-TUN
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-06-2013, 03:34 PM
  4. [PICS] MAQUILA 07/2013 - Kamenashi Kazuya
    By wendylucian in forum KAT-TUN
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-05-2013, 12:25 PM
  5. [PICS][Trans] Maquia 06.2013 - Kamenashi Kazuya
    By wendylucian in forum KAT-TUN
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-05-2013, 11:12 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •