Surprise ! Đang tính hỏi thăm sức khỏe HH đây, có phim rồi, coi thôi.
Surprise ! Đang tính hỏi thăm sức khỏe HH đây, có phim rồi, coi thôi.
Lâu rồi không xem phim giờ xem lại sướng thật. Hóa ra bà Soma Harumi cứ đeo bám bà Koori Kyoko không hẳn chỉ vì tiền mà bà Kyoko chính là hy vọng và niềm tin chính trị mà bà Harumi đã truyền lại. Dĩ nhiên bà ta phải dành tình cảm ưu ái cho bà Kyoko. Xem phim mới biết là có cả những giai đoạn năm 69 - 70 sinh viên Nhật biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Hồi trước đọc tài liệu mật mới được công bố thì thậm chí năm 69 Mỹ còn đề nghị Nhật Bản sửa bỏ Hiến Pháp để tham chiến ở chiến trường Việt Nam. Nhức đầu mấy chuyện chính trị, mệt ! Thật không thể tin nổi là bà ta lại đốt tiền và còn sốc hơn nữa là bà ta lại đi tự tử. Thế mới biết là có nhiều người vì quá khứ của họ mà níu giữ cho tới bây giờ. Sống và chết vì nó
Í, lúc mình xem phim không nghĩ tới điều này nha Bây giờ HuG nói mới nhận ra đúng ha, Soma Harumi ngoài Kyoko ra không còn ai là người thân trên đời, mà dường như muốn dùng Kyoko để sống lại cái quá khứ "tỏa sáng" của mình. Bà ta không chịu chấp nhận sự thật là bây giờ bà không còn khát vọng như xưa, chỉ là cái xác biết đi, và bây giờ Kyoko không cần bà nữa. Bà vẫn nhớ đến ngày xưa, khi Kyoko chỉ là một cô gái trẻ không có học thức như bà, cái gì cũng cần bà giúp.Nguyên văn bởi HuG
Mình nghĩ đây là một bộ phim về quá khứ, về ký ức. Có những người không đối diện được với quá khứ quá thê thảm như Munesue, để rồi cuối cùng cũng phải đi tìm lại nó. Cũng có người chỉ muốn sống trong quá khứ mà không thể đối diện với hiện tại, mình không là mình khi xưa, người cũng không là người khi xưa. Quang cảnh thì vẫn không thay đổi mà con người ta có ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông
ayumi22 (24-12-2013), HuG_To_HuG (24-12-2013), kinniku33 (24-12-2013)
Hận mạng quá, mới down được 2 tập, từ tập 3 down toàn còn 10s thì network error. HH upload giúp mình lên cả megashare được không, nó có tool, down đảm bảo hơn. Nếu được mình cám ơn nhiều nhiều nhiều!!!
HH (03-01-2014)
mia_maria3p (05-01-2014)
Tập 7
Ở Nhật, một người da đen đã qua đời. Dù cả thế giới có thể không quan tâm, vẫn có một người lặn lội đi đến xứ sở xa lạ để tìm sự thật. Để người chết không chết oan, để người bị kết tội không bị hàm oan, và để kẻ phạm tội không nhởn nhơ ngoài kia như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Tự hỏi, cái giá của một "con người" lại là gì?
thay đổi nội dung bởi: HH, 06-10-2020 lúc 12:22 PM
ayumi22 (27-02-2014), bui_9x (25-01-2014), dungke80 (05-05-2014), HuG_To_HuG (04-01-2014), kinniku33 (04-01-2014), langxettu (23-02-2014), leyen (04-07-2014), mia_maria3p (05-01-2014), mito_chan (29-08-2017), Momo-chan (04-01-2014), pseudonym0212 (07-01-2014), sara_robert (20-06-2015), THAIHOAVU (05-08-2015), tx56 (03-03-2014)
Tập 8 - 9 - 10
- Đã post trên FB khi diễn đàn tạm đóng cửa, giờ dời sang
Có lẽ đối với một phim trinh thám thì chuyện "ai là thủ phạm" là một điều rất quan trọng, nhưng mình nghĩ đại đa số những ai đã theo dõi NNS, hay là đang trong quá trình xem, việc suy đoán thủ phạm không phải là khó, và đó cũng không phải là tiêu điểm của phim.
Những con người vì quá khứ mà hiện tại bị ám ảnh, không thể sống tiếp, không thể sống cho ra con người, cuối cùng sẽ có kết thúc như thế nào?
Cuối cùng thì có lẽ, "minh chứng" đó, là minh chứng cho chút nhân tính còn sót lại, trong tâm của một kẻ tưởng như đã gần mất hết tình cảm loài người.
thay đổi nội dung bởi: HH, 06-10-2020 lúc 12:24 PM
ANNY_3003 (02-02-2015), HuG_To_HuG (31-01-2015), leyen (30-01-2015), Little.corner (31-01-2015), mia_maria3p (28-02-2015), mito_chan (29-08-2017), Momo-chan (30-01-2015), sara_robert (20-06-2015), THAIHOAVU (05-08-2015), totoro (13-07-2015)
Cái khung hình đầu tiên, cô nhìn anh vừa nhẹ nhàng trìu mến vừa nặng trĩu suy tư.
Cô ấm áp tựa nắng xuân, anh lạnh lùng như thu cuối.
Thế đấy!
HH (31-01-2015), mia_maria3p (28-02-2015), mito_chan (29-08-2017)
Càng xem càng ngấm cái tên minh chứng kiếp người hơn.
Phim hay quá. Đã đắn đo xem không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng lại quyết định xem sau... hai tháng :")
Thích cái kết đủ buồn đủ sâu lắng. Thích cái cách đấy lên cao trào của từng người.
Và thích cái sự rằng buộc định mệnh của những con người chẳng hề quen nhau.
Nói chung là mình cảm ơn các bạn là dịch phim này rất rất nhiều.
Lâu lắm rồi mới được phải lòng một bộ phim
Hôm nay xem lại vài tập phim, dù buồn mà cũng có mấy khúc phải cười bò
Ningen no shoumei làm mình nhớ tới Byakuyakou một chút ở điểm hai nhân vật nữ và hận thù của họ với quá khứ, nhưng Ningen no shoumei không buồn thê thiết đến thế. Đâu đó trong những nỗi thù hận, vẫn còn rất nhiều tình thương, và cái kết vẹn toàn: bất kỳ ai cũng có tính người sâu thẳm trong họ, dù phải đào sâu, sâu lắm mới tìm thấy một chút.
Quảng cáo thêm là tất cả các link Gdrive vẫn còn sống đó
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks