- Re-up lên MF 8/10/2021. Nếu links hỏng xin liên lạc HH để re-up.
JPN-Fansub trân trọng giới thiệuThông tin phim:
Minh Chứng Kiếp Người
Tựa: 人間の証明
Tựa (romaji): Ningen no Shoumei
Tiếng Anh: Proof of the Man
Thể loại: trinh thám, nhân văn
Độ dài: 10 tập
Ratings: 12,1
Kênh truyền hình: Fuji TV
Thời gian phát sóng: 8/7/2004 đến 9/9/2004
Giờ phát sóng: Thứ năm lúc 10 giờ tối
Nhạc chủ đề: A Place In The Sun - Kawaguchi Kyogo
(Bài hát này bản gốc là do Stevie Wonders sáng tác và trình bày, bạn có thể nghe ở đây )
Wiki link
Diễn viên:
- Takenouchi Yutaka trong vai Munesue Ichiro
- Matsuzaka Keiko trong vai Koori Kyoko
- Natsukawa Yui trong vai Motomiya Kiriko
- Ogata Ken trong vai Nasu Eizaburo
- Osugi Ren trong vai Yokowatari Atsushi
- Tanabe Seiichi trong vai Saeki Tomoya
- Takaoka Sousuke trong vai Koori Shohei
- Yokoyama Megumi trong vai Oyamada Fumie
- Matsushita Nao trong vai Asaeda Michiko
- Lily trong vai Soma Harumi
- Shikauchi Takashi trong vai Koori Yohei
- Horikita Maki trong vai Koori Sayaka
Tóm tắt:
Một người đàn ông da đen từ Mỹ về Nhật bị giết chết. Theo thông tin cho biết, anh ta là một kẻ trộm cắp ở Mỹ và vừa nhận được một món tiền khá lớn nên quay về Nhật Bản. Cùng lúc đó, nhà văn Koori Kyoko tổ chức buổi họp báo ra mắt quyển sách vừa xuất bản của mình. Fumie (Naomi) là vợ của một người đàn ông bị tàn tật, nhưng bí mật làm chiêu đãi viên ở một hộp đêm tại Roppongi. Đêm hôm đó, cô ta tình cờ nhìn thấy con trai của Kyoko sở hữu số lượng cocain rất lớn nên đã bị Koori Shohei bắt cóc và định giết để bịt miệng.
Tất cả những sự việc này có liên quan đến nhau như thế nào, ai là người đã giết Johnny... Câu trả lời cuối cùng không phải là "tiền" mà chỉ đọng lại ở hai chữ "con người".
Lời tựa:
Ningen no shoumei (人間の証明, dịch nghĩa đen ra là “Bằng chứng con người”, dịch xuôi hơn tí thì “Minh chứng kiếp người” hoặc “Minh chứng loài người”). Án mạng xảy ra, cảnh sát đuổi theo kẻ tình nghi bị phạm tội. Ở điểm này phim khiến tôi nhớ đến Suna no utsuwa và Byakuyakou, nhưng Ningen no shoumei thực ra lại là một chuyến hành trình rất khác. Hành trình đi tìm tình thương và đối diện với quá khứ. Phim tuy là phim trinh thám nhưng điểm nhấn không phải là, "tội phạm là ai?", mà phim là bức tranh của những con người chất chứa nỗi đau. Koichiro cũng thế, Johnny cũng thế, và ... cũng thế.
Mũ rơm của con đâu rồi?
Con cố cầm thật chặt, nhưng gió lớn quá mẹ ơi.
Ở đó, có những đứa trẻ bị bỏ rơi, và người đáng thương hơn hết có khi lại là kẻ ác độc nhất. Trách ai được, khi cuộc đời là cái vòng luẩn quẩn? Bị bỏ rơi, bỏ rơi, bị đối xử tàn nhẫn, đối xử tàn nhẫn với người khác.
Thế nhưng cuối cuộc hành trình, dường như ai cũng là người. Ai cũng còn một chút nhân tính.
Đó là, ai rồi cũng có những giây phút, minh chứng rằng họ còn là người, dù có phải trải qua kiếp người thê lương. Phim không đánh giá ai, không lên án ai, mà để cho khán giả tự đi tìm câu trả lời riêng của mình.
Nói nhỏ (quảng cáo) là phim này là một trong những phim mình yêu thích nhất nên chuẩn bị cho Project từ đầu năm nay mà bây giờ mới release, vì đợi dịch xong hết mới muốn ra lò. Phim không quá xuất sắc và các tập đầu nhiều tuyến nhân vật khiến người xem có thể thấy hơi ngợp, nếu chịu khó xem được đến tập 3 thì chắc sẽ thấy hay nhưng cái nhìn đầy cảm thông và nhân ái của kịch bản/đạo diễn đã khiến mình xem xong rất ám ảnh và như người mất hồn. Hi vọng mọi người cũng sẽ thích phim
Cảm ơn các staff của phim đã giúp HH thực hiện bộ phim yêu thích này thật nhiều thật nhiều Nếu không nhờ totoro & orichi dịch phụ thì chắc dự án này khoảng sau Tết Ma-rốc mới ra lò được
Staff:
Dịch: HH (1-5, 10), totoro (6-7), orichi (8-9)
Editor: aragaki22
Typeset/encode: HH
Kara timing: trumchan
Kara effects: thao33
Lyrics trans: totoro, HH
Re-timing: kumiko, HH
Poster: Sữa Chua
Download
MF trọn bộ
Pass: boushi
Để xem giới thiệu từng tập click vào các links dưới đây.
Links Google trong mỗi tập hên xui, có thể down được có thể không do Google đổi chế độ share
Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8-9-10
Bookmarks