Trả lại toàn bộ số tiền thua bạc hoặc cho đánh bạc tiếp nếu không Ioan Seutiut sẽ tuyệt thực cho đến chết tại đây!

Đây đã là ngày thứ 3 anh chàng người Rumani Ioan Seutiut không ăn uống và không chấp nhận dùng bất cứ thứ thuốc gì phía ngoài sòng bạc ở Deva, hạt Hunedoara.

Ioan, 49 tuổi, kể lại: "Tôi đang chơi thì mấy tay bảo vệ tống cổ ra ngoài và cấm không cho chơi nữa với lý do chửi thề và gào quá to. Rất nhiều kẻ còn gào to hơn tôi, nhất là khi thua sao họ vẫn được đánh tiếp?".

Hiện Ioan đang ngồi trên một chiếc ghế và để một tấm biển bên cạnh: "Tuyệt thực để đòi được chơi bạc".

"Tôi đang còn rất nhiều tiền. Tôi phải tuyệt thực đến khi nào họ cho tôi đánh bạc hoặc trả lại tôi số tiền đã thua lên tới 6.000 bảng Anh".

Ioan kiên trì, sòng bạc ngoan cố. Anh dự định sẽ dựng lều nằm trước sòng bạc cho kì được mới thôi. E rằng sòng bạc không để ý thì Ioan bỏ xác nơi đây mất!

KP(Theo Ananova)/Giai Tri -Viet Nam net