Nói đến việc tồn tại của JPN, KHA biết vẫn còn rất nhiều mem tâm huyết và muốn duy trì nó. Bản thân KHA cũng vậy. Dù thời gian này công việc, gia đình bận rộn, gần như chiếm trọn thời gian và hiếm khi vào JPN, nhưng KHA vẫn muốn JPN được sống, vẫn là nơi chốn lui về của những người yêu Nhật. KHA đã có quá nhiều kỷ niệm ở đây rồi nên cho dù có không thể vào JPN thường xuyên được hoặc không còn làm quản lý nữa nhưng vẫn muốn là "người đồng hành âm thầm" của JPN. JPN cũng như bao 4rum khác đang rơi vào thời kỳ thoái trào do các trang mạng xã hội phát triển mạnh. Chắc chỉ có vài "cựu thủ" như chúng ta mới cố gắng bám trụ với nó. Nhưng nó đã và vẫn sẽ là "kho tàng dữ liệu Nhật bản" quý giá dành cho các bạn yêu Nhật. 10 năm, 20 năm sau, nhiều thứ vẫn còn được lưu giữ trên JPN. Điều đó chẳng phải đáng quý lắm sao. Có những lúc KHA thích lục lại những 2pix cũ thời kỳ đầu của JPN để đọc và cười một mình. Những lời nói, câu đùa của ngày xưa ấy, những buổi offline, những bài tường thuật thú vị... sẽ chẳng bao giờ bạn quay lại được, nhưng bù lại, nó vẫn ở đó, vẫn được lưu giữ trên JPN. Và khi ấy, những tranh cãi trên kia cũng là những dấu ấn đã trải qua với bạn, với tôi để ta có thể nhìn nhận, soi rọi lại mình. 10 năm sau nữa biết đâu bạn tự nhủ "có thể lúc đó mình sẽ không làm như thế".
JPN có tồn tại được hay không, bản thân KHA không tự quyết định được. Đó còn là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể JPNers. Nhưng cho dù không còn tồn tại đi chăng nữa thì KHA vẫn sẽ trân quý những gì các bạn đã đóng góp cho ngôi nhà này. Thân !
Bookmarks