>
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Khiếu nại khó đỡ từ những phụ huynh Nhật Bản khó tính

  1. #1
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts

    Khiếu nại khó đỡ từ những phụ huynh Nhật Bản khó tính

    “Monsutā Pearento” (Monster parent) là từ để chỉ những phụ huynh khó tính, hay khiếu nại hoặc đưa ra những đề xuất trên trời dưới đất. Khi chương trình Nonstop của kênh FujiTV công bố một số khiếu nại từ “Monsutā Pearento” đã khiến nhiều khán giả vừa tức giận, vừa buồn cười.


    Họ khiếu nại vì:

    ◉ Hoa anh đào trước cổng trường không nở rộ vào lễ khai giảng.

    ◉ Da của con gái bị ăn nắng vì tập thể dục ngoài trời.

    ◉ Thực đơn ở trường thiếu phong phú.

    ◉ Con họ bị côn trùng cắn, và không muốn điều đó tái diễn lần thứ 2.

    ◉ Con họ sử dụng đũa không đúng cách.

    ◉ Con họ không được diễn vai chính trong vở kịch ở hội diễn văn nghệ của trường.


    Họ đề nghị:

    ◉ “Đừng bắt con tôi trực nhật nữa mà hãy thuê lao công dọn dẹp đi!” (*ở Nhật học sinh phải tự phân công dọn vệ sinh phòng học, phòng thí nghiệm, bể bơi, v.v… *)

    ◉ “Tôi muốn con tôi và đứa bạn thân từ mẫu giáo của nó phải học chung với nhau.”

    ◉ “Con gái tôi muốn trở thành idol vì vậy đừng xếp nó ngồi gần cửa sổ!”

    ◉ “Đừng bắt con tôi phải nói ‘Itadakimasu!’ trước khi ăn.” (*phải người Nhật ko vậy*)

    ◉ “Khi con tôi bị thương, nhà trường phải trả phí trị liệu. Và cả tiền ăn tối nữa!”

    ◉ “Giao cho con tôi chơi loại nhạc cụ nổi bật.”

    ◉ “Vì tôi không quay được phân đoạn con tôi diễn ở lễ hội trường nên muốn trường tổ chức văn nghệ thêm 1 lần nữa”

    Sau khi chương trình được phát sóng, khán giả truyền hình và cư dân mạng tỏ ra khá bức xúc. Nhưng may mắn là những “Monsutā Pearento” này chỉ là thiểu số.

    A_Châu@JPN
    (yukawanet)

    ——

    * Ở khiếu nại cuối cùng, “không được diễn vai chính trong vở kịch”. Thường ở những trường mẫu giáo hay tiểu học nhỏ mà có nhiều phụ huynh ghê gớm thì giáo viên sẽ giải quyết bằng cách cho nhiều bé cùng đóng vai chính luôn. Ví dụ vở kịch Bạch Tuyết thì có đến hơn chục nàng ăn táo độc rồi lăn ra chết tập thể

    Cái này xem trong phim Ashita, mama ga inai cũng có nhắc đến, vở Momo Tarou có đến mấy cậu bé Momo Tarou luôn
    Chữ ký của A Châu

  2. The Following 10 Users Say Thank You to A Châu For This Useful Post:

    ANNY_3003 (15-04-2014), cavang_chan (24-08-2014), hayee (15-04-2014), ken_chan (28-08-2014), Makihime (06-09-2014), Momo-chan (15-04-2014), nguyenhoanghuy (15-04-2014), phuochaok35 (27-07-2014), slmen1989 (15-04-2014), songchip (16-04-2014)

  3. #2
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 97918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 105
    Thanks
    87
    Thanked 34 Times in 21 Posts
    Nhiều công chúa ăn táo độc lăn ra chết tập thể
    Mình xem Saitou-san cũng thấy mấy vị phụ huynh trong đấy hơi quá đáng, con mình không tốt thì đổ hết cho trường hay cho các vị phụ huynh khác đặc biệt là mấy bà mẹ mà được coi là Monster Parent này còn có cảm tưởng như là đại ca của phụ huynh học sinh nữa cơ, những vị phụ huynh mà không theo phe của mấy vị này chỉ có nước bị cô lập, con cái cũng bị bắt nạt. Xem mà thấy tức anh ách

  4. The Following User Says Thank You to hayee For This Useful Post:

    A Châu (15-04-2014)

  5. #3
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Cái đoạn Bạch Tuyết chết tập thể đây Từ phút thứ 19:24 nhé

    Chữ ký của A Châu

  6. The Following 2 Users Say Thank You to A Châu For This Useful Post:

    ANNY_3003 (15-04-2014), Momo-chan (15-04-2014)

  7. #4
    Chụt chụt ~^o^~
    Momo-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 35612
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Đà Nẵng
    Tổng số bài viết: 2,956
    Thanks
    4,168
    Thanked 7,811 Times in 2,299 Posts
    25 công chúa, không người lùn, không phù thủy
    Chữ ký của Momo-chan
    青春っていうのは
    一本道じゃないんだ。
    二つに分かれたり
    脇道も近道も 行き止まりもある。
    でも どの道を行っても
    それが君の青春なんだ。

    Thanh xuân ấy
    Không phải chỉ là một con đường thẳng.
    Sẽ có lúc chia ra hai ngả
    Rồi cũng có cả đường nhánh, đường tắt hay cả ngõ cụt.
    Nhưng dù bạn có đi con đường nào
    Thì đó cũng chính là thanh xuân của bạn

  8. #5
    Hyakusho
    sakura9991's Avatar


    Thành Viên Thứ: 191646
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Đà Nẵng
    Tổng số bài viết: 89
    Thanks
    12
    Thanked 32 Times in 24 Posts
    Hoa anh đào trước cổng trường không nở rộ vào lễ khai giảng.
    Vô lý nhể

    “Con gái tôi muốn trở thành idol vì vậy đừng xếp nó ngồi gần cửa sổ!”
    Nói thật mình không hiểu "làm idol" với "ngồi gần cửa sổ" có liên quan gì đến nhau
    thay đổi nội dung bởi: sakura9991, 24-08-2014 lúc 02:47 PM
    Chữ ký của sakura9991


    AKB48 40th Single - Bokutachi wa Tatakawanai (僕たちは戦わない) - We don't fight

  9. #6
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 97918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 105
    Thanks
    87
    Thanked 34 Times in 21 Posts
    Nói thật mình không hiểu "làm idol" với "ngồi gần cửa sổ" có liên quan gì đến nhau [/QUOTE]

    MÌnh đoán làm đen da hoặc sạm da. Bà mẹ này lo xa mà

  10. #7
    Shokunin
    Makihime's Avatar


    Thành Viên Thứ: 117118
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Mỹ
    Tổng số bài viết: 28
    Thanks
    59
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    ◉ “Đừng bắt con tôi trực nhật nữa mà hãy thuê lao công dọn dẹp đi!” (*ở Nhật học sinh phải tự phân công dọn vệ sinh phòng học, phòng thí nghiệm, bể bơi, v.v… *)
    -> Đề nghị này cũng đâu có gì quá đáng Cái clip Bạch Tuyết bị xóa rồi nhưng mà thử hình dung thì cũng thấy mắc cười rồi Nghĩ lại cũng đúng đâu có đứa con nít nào thích làm phù thủy chứ.

  11. #8
    Chonin
    Furuya-kun's Avatar


    Thành Viên Thứ: 188255
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Cần Thơ
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    4
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    ◉ “Tôi muốn con tôi và đứa bạn thân từ mẫu giáo của nó phải học chung với nhau.” Rất thích câu này
    Chữ ký của Furuya-kun
    Nếu ngày ấy, chúng ta chỉ đi lướt qua nhau như những người xa lạ
    Thì có lẽ giờ này... anh đã không... mất em
    (達也 - 太陽の 季節)


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cái gì khiến bạn reg vào JPN?
    By Poshi Assari in forum Chat Chit - Làm quen
    Trả lời: 505
    Bài mới gởi: 19-06-2014, 11:31 PM
  2. Câu cá - thú tiêu khiển của người Nhật
    By Sayuri_chan in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 07-05-2011, 04:33 PM
  3. Tình người ấm áp khiến tôi hạnh phúc!
    By Eizan in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-02-2009, 12:41 PM
  4. Thu lịch cũ để làm sách nổi cho trẻ em khiếm thị
    By no more words in forum Chat Chit - Làm quen
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 22-05-2008, 03:22 AM
  5. Cụ ông 100 tuổi điều khiển ôtô không bằng lái
    By Ren Shuyamaru in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 20-12-2007, 04:18 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •