(JPN) - Cứ đến tháng tư là mùa tựu trường lại đến. Để bắt đầu một năm học mới các trường học ở Nhật thường tổ chức lễ khai giảng để chào đón tân sinh viên. Thường thì các em học sinh sẽ ngồi yên lặng trong khi thầy hiệu trường và các giáo viên thực hiện các bài phát biểu của mình. Sau đó họ cùng nhau hát các bài hát về trường lớp.
Đối với các bậc cha mẹ đây là một ngày đặc biệt đối với họ. Đây là mốc đánh dấu sự trưởng thành của con cái và cũng là dịp để cha mẹ chụp hình chung với con cái trong bộ đồng phục mới của con mình. Đó là một tình cảm mà bất kỳ một bậc cha mẹ nào cũng có thể cảm thấy. Tuy nhiên, một giáo viên trung học ở Nhật Bản đã bị công khai chỉ trích vì bỏ qua lễ khai giảng trường mình mà thay vào đó là tham dự lễ khai giảng con trai của mình.
Người phụ nữ giấu tên khoảng 50 tuổi, giáo viên giảng dạy tại một trường trung học ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Nơi mà năm nay cô cũng là giáo viên chủ nhiệm cho một loạt các sinh viên năm nhất đến. Thông thường giáo viên chủ nhiệm tham dự lễ khai giảng và chính thức chào đón học sinh mới của họ. Tuy nhiên ngày lễ khai giảng của trường nơi người phụ nữ dạy trùng với ngày khai gỉảng trường nơi con trai cả của cô bắt đầu theo học. Thời gian của hai sự kiện trùng nhau nên cô không thể tham dự cả hai. Quyết định ưu tiên cho buổi lễ của con trai, cô đã chọn không tham dự buổi lễ ở chính trường của mình.
Tại buổi lễ hiệu trưởng giải thích sự vắng mặt của cô và giáo viên khác đã gửi lời chào của cô đến các tân sinh viên bằng một văn bản trong đó có đoạn nói : " Là giáo viên chủ nhiệm của các bạn, tôi vô cùng xin lỗi vì không thể chào đón tất cả các bạn trong ngày quan trọng này. "
Khá hài hước, kể từ khi chúng tôi ước tính các nghi lễ vào trường trung học, 10 phần trăm những đứa trẻ tham dự ngủ. Điều mà chúng quan tâm là chúng có gì cho bữa trưa hơn là người nào đang nói trên sân khấu. Rõ ràng điều này là không tốt trong mắt của một số người, như ít nhất một phụ huynh được cho là đã bày tỏ sự bối rối nói: " Các giáo viên ngày nay nghĩ rằng buổi lễ khai giảng của con mình quan trọng hơn sinh viên của mình ? "
Sự vắng mặt của người phụ nữ này dường như đã xảy ra một số phản ứng nhạy cảm như với Koichi Gono, một dân biểu tỉnh Saitama và là người khách tham dự tại buổi lễ của trường. "Cô ấy thiếu sự đánh giá cao về nhiệm vụ của mình như là một giáo viên chủ nhiệm, và cũng không tôn trong đạo đức của một nhà giáo dục", ông nổi giận. " Điều này cũng mang lại cho tôi nghi ngờ về khả năng quản trị trường của hiệu trưởng."
HuG@JPN
Theo rocketnews24.com
Bookmarks