Post a reply to the thread: [2010][D][JPN-Fansubs] Naka nai to kimeta hi - Ngày em không còn khóc| Tập 8 - Hết phim, ngừng khóc!
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
https://drive.google.com/drive/u/0/f...8qKwHmpnubNV4A Đây full bộ trên Google Drive nhé.
Bạn tạo cái acc MF rồi save về acc mình mà down, không thì đợi mình reup qua GD
mình thì mở bằng cả chrome lẫn fire fox và IE đều báo error đang kết chị dv chính, nhìn chị ý xinh tóa
http://www.mediafire.com/download/e0...i+ep01.avi.003 Mình vẫn down được mà Để mai up hết lên google drive
bạn ơi link 003 của tập 1 bị die rồi bạn có thể tốt bụng reup lại đc không
chưa xem phim này nhưng nghe cũng thấy thú vị, sẽ xem thử, hihi lấy kinh nghiệm đi làm...
Xem xong phim mình có vài nhận xét như sau : Về Miki và anh Manager , đó là cái kết có hậu và đương nhiên là phải như thế rồi , khỏi lăn tăn gì nưã . Còn về cặp đôi kia , mình thấy kết thúc như vậy có phần tội cho Jun quá ! Mặc dù có thể , anh ấy nghĩ mình cũng chẳng trong sạch gì , nên chấp nhận quay về với Marika ,coi như để trả giá cho lỗi lầm cuả mình , nhưng bản chất của cái sự phạm lỗi của anh và cô ta không giống nhau . Những thủ đọan của cô ta để tiêu diệt Miki và giành giật Jun , không thể lấy lý do -vì yêu - mà biện hộ được . Nhưng - có lẽ mình cũng không ghét cô ta lắm , vì suy ra từ hoàn cảnh , cô ta luôn có những gì mình muốn từ khi lọt lòng . Thế nên , mình tưởng tượng ra cái kết như vầy : Jun và Marika vẫn ly hôn , nhưng vì cảm thấy mình có một phần trách nhiệm dẫn đến sự việc như ngày nay , nên Jun vẫn lui tới chăm sóc cho cô ta . Còn Mariko , trải qua sự việc lần này , cô ta học được một bài : những gì không phải là của mình mà cố gắng giành được bằng mọi giá , thì cũng vô nghiã và rồi cũng sẽ bị mất thôi - đúng như lời anh Manager đã cảnh báo - nên sau đó cô ta đã thay đối . Rồi từ từ , từ từ .........Jun và Mariko sẽ quay lại với nhau ........ Xin được nói thêm là mình thật sự ấn tượng với diễn xuất cuả diễn viên đóng vai Mariko , đang ở nụ cười thân thiện của tình bạn , ngoắt cái nó biến thành cái nhếch môi nham hiếm . Đang ở ánh mắt cảm thông , chia sẻ với bạn - chớp mắt đã biến thành vũ khí giết người . Mình không biết gì về quy trình làm phim , nhưng mình nghĩ có lẽ đó là sự cộng hưởng cuả cả ekip : từ biên kịch , đến đạo diễn , âm thanh- ánh sáng , quay phim ......và đặc biệt là subteam cuả chúng mình nưã . Thankyou for everything .
Nguyên văn bởi Tasaki miwa - don't cry anymore Download: MU Ai có link MF của vietsub MV này ko? MU ko down được
b ơi. cho mình xin link MU ep 2 với / thks <3
đã giải quyết xong bộ phim phim thật hay và ý nghĩa cũng cám ơn các bạn sub thật nhiều nha "Mọi thứ không thể thành trong một sớm một chiều" chúc các bạn thành công
Forum Rules