Post a reply to the thread: [2010][D][JPN & VSA] 怪物くん Kaibutsu-kun - Ep 09/09 + SP ~ nhờ ai up hộ ep 4 part 2 :D
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
uiui arigatou daijimatsu
Link reup Kaibutsu kun SP 001: https://drive.google.com/file/d/0B6o...it?usp=sharing 002: https://drive.google.com/file/d/0B6o...it?usp=sharing Mình chỉ reup đc lên google drive thôi, ai có khả năng up lên host khác thì reup giùm mình nhé, còn mega dạo này dễ die nên mình ko reup nha
Vậy thì Yuu coi part còn lại có tên giống với part 1 và 2 ko, tên giống nhau chỉ khác cái đuôi là .001, 002, 003 thôi Nếu tên giống nhau mà Join ko được thì down lại 1 lần nữa xem sao, có thể trong quá trình down bị lỗi. Hôm nọ mình cũng gặp trường hợp này, mình down lại join bình thường. Còn nếu ko được nữa thì mình pó tay rùi, Yuu lên mấy diễn đàn máy tính chuyên nghiệp hơn để hỏi thử
uh mail cũa Yuu là yahoo. Yuu join đc part 001 vs 002 ko àk
Yuu coi lại coi các part có tên giống nhau hết ko, nếu ko giống thì nó ko join đủ được. Hoặc là trong quá trình down thì bị lỗi gì đó, thử down lại phần bị lỗi xem sao. Cái mail của Yuu là nick yahoo luôn đúng ko? Add có được ko? Mà ko biết máy có vào yahoo được ko đây nữa
có ai giải thích hộ hk. Yuu down phim nào cũng bị hư hết 1 file (nó để là cannot play....) ngay cả trương trình tv show cũng bị. Yuu đã join nhìu lần nhưng chỉ join đc 1 hay 2 file thui. đã mở thử bằng media player hay MPc đều hk đc why?????? why????? ai giải thích hộ Yuu vấn đề là gì
đây là mail của mình meo_ngoc1999@yahoo.com.
Mô phật, tự dưng mạng nó down được tập 4 rồi, hôm trước chưa reup nên down engsub về coi nên có vài đoạn ko hiểu. Tập này coi cảm động cực, đặc biệt là biểu cảm của Oh chan, cực kỳ chân thực. Cầu trời cho mạng nó ổn định để con down được 2 tập cuối @Yuu: h máy của bn còn chứa đc hình hk mình gửi vài tấm cho bn có cảm hứng. à mà bn học cái gì mà iên wan đến vẽ vậy Chứa hình được và chắc 1 vài bộ phim ngắn tập. Nhưng chắc mình phải hạn chế phim vì còn chừa dung lượng để chứa dữ liệu công việc. Hình thì nhẹ nên chắc okie. Máy mình nó bị gì mà ko vào được facebook, ko phải bị chặn mà là cái link vào facebook bị khóa, (vì đi chỗ khác thì vào được), trên facebook thì có nhiều hình mới nhưng lại bị nén nên ko zoom nhiều được. Bữa mình search trên google khá nhiều ảnh, nhưng ảnh mình thích thì ko nhiều, phải đi theo tùm lum đường dẫn mới tìm hình ưng ý được. Nhưng giờ ko có thời gian để đi mò theo link như trước nữa rồi. Phải lo kiếm xiền, hic hic Mình học bên mỹ thuật ấy, qua giữa kỳ là bước vào thi cuối kỳ bận rộn như điên luôn, bài vở tấp nập làm ko xiết. Mà ngặt nổi mình lại bị phụ thuộc cảm xúc cá nhân quá nhiều, nếu mà đầu óc nó trống rỗng như hiện giờ thì ko cách nào làm bài nổi, hic. Mấy hôm trước hễ buồn ngủ ko làm bài được thì lôi hình ổng ra ngồi vẽ 1 hồi tự dưng quên buồn ngủ, quay qua làm bài tiếp , mấy lần như thế thành ra ổng thành thuốc chữa buồn ngủ cho mình , mà cũng do vẽ giữa chừng lại ngưng qua làm bài trong lớp nên vẽ mãi có 2 hình của ổng mà ko xong Để mình nhắn tin email cho bạn, tính post vô đây mà ko đủ số bài nên chưa post được, hic
h máy của bn còn chứa đc hình hk mình gửi vài tấm cho bn có cảm hứng. à mà bn học cái gì mà iên wan đến vẽ vậy
hix lại có ng xui hơn cả Yuu thui đừng buồn tụi mình ráng đợi mina reup r dow lại coi Cũng mong là thế nhưng bạn biết ko, ổ cứng bị hư của mình là ổ cứng chính, nhiều dung lượng Còn ổ cứng phụ ít lắm, cho nên phải mua ổ cứng mới thì mới có chỗ chứa phim, vấn đề là nghèo kiết xác rồi Tuần trước thì vô tình làm hư ống nước, mà thật ra nó hư sẵn nhưng mình lãnh hậu quả vì là người hoàn tất công đoạn làm nó gãy luôn, làm 1 cú cái hết sạch tiền. Rồi đi xin việc, được cái công ty kia mình thích lắm, mình cũng tự tin nghĩ rằng 80% chắc được nhận, ko ngờ lại lọt 20% rớt, đang xìu xìu oải oải rồi thì hôm qua hư ổ cứng, chiều đi phỏng vấn ở công ty khác, lúc dắt xe ra đã nhớ là rất cẩn thận rồi mà ko hiểu sao quẹt vô đầu xe kia làm gãy mất kính xe của họ, lại tốn tiền. Ko biết mình có ăn ở thất đức tới mức xui khủng khiếp thế ko nữa Trong ổ cứng có mấy hình của Oh chan mình ưng lắm, dày công đi sưu tầm và liệt vào danh sách nếu có thời gian thì vẽ làm thành 1 cuốn sổ toàn hình vẽ của ổng thôi (cái này thành bệnh rồi). Ko hiểu sao mỗi lần vẽ ổng là tự dưng có hứng vẽ cái khác, đang buồn ngủ lôi mặt ổng ra vẽ cũng tỉnh ngủ luôn. Gần như ổng là nguồn cảm hứng để mình vẽ, bởi vậy từ hôm qua tới nay ko có cái gì của ổng ở trong máy hết nên về phòng thấy nó trống rỗng, ko có vẽ được cái chi hết. Thi cử tới nơi mà ko có 1 xíu cảm hứng nào để vẽ luôn, lấy giấy lấy bút chì ra quẹt rồi xóa riết muốn rách giấy mà ko ra được cái gì, mở máy tính lên cũng ko biết làm gì. Tính down 2 tập cuối của Kaibutsu về mà mạng như rùa chẳng down được gì hết, còn tập special nữa chứ. Bộ Maou thì ko biết có thời gian để đi mò mà down về ko nữa
Forum Rules