Hóa ra có ối người xấu tính hơn mình.
Thực ra nếu mình xem thông tin trước thì mình vẫn down về xem thôi, nhưng sẽ có chuẩn bị tâm lý trước về diễn viên Hàn thì sẽ không xấu tính như vậy.
Nội dung phim rất hay! Mình thích cái cách hoạt động của Khách sạn, nó sinh ra không hẳn để Kinh doanh mà để đón nhận những con người, những số phận cần một chỗ để chốn chạy, để rồi từ đó lấy lại niềm tin.
Thích cái cảch thể hiện tình cảm của đôi Doctor - Wife, nhất là đoạn khi Wife trở về. Doctor chỉ nói một câu "làm việc thôi" mà trong đó hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu tình cảm, không cần phải khóc lóc, không cần nhiều lời như phim Hàn hay Việt mà vẫn thấy cảm động. Thích Chonan (Tsuyoshi Kusanagi của Azka

) những lúc anh này gõ nhịp chân... Diễn viên Hàn đóng cũng tốt, nhưng vẫn có những nét quen thuộc dẫn đến nhàm ở các phim thị trường khác nên cảm thấy hơi khó chịu chút xíu thôi.
Và rất thích bản nhạc đầu phim, không biết bản nhác đó là gì vậy nhỉ?