Post a reply to the thread: [2009][M][JPN Fansubs] Tajomaru ~ Oguri Shun ~ Đã có link MU + MF
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Cảnh Naomitsu đau khổ khi biết được sự thật tua đi tua lại, coi mà chẳng thấy chán. Shun diễn xuất thần thiệt Lần trước down phim có thuyết minh, chẳng nghe được giọng diễn viên,l, ***g tiếng thì dở, mất hết giá trị của phim. Quyết tâm dơn lại Cảm ơn Subteam nhé!
Eo lâu lâu rồi mới xem được phim anh Shun làm mặt ngầu Phim này anh lại đẹp trai nữa chứ lại cười mím chi chứ không cười ngượng nên càng đẹp hí hí. Ako hime trong phim Shika Otoko thấy giống cáo ghê, không thấy đẹp, mà qua phim này thấy xinh dữ luôn Nobutsuna nếu không nhầm thì đóng GTO hồi xưa ý, trong bộ 3 phá rối ý, sao mà chẳng già đi tẹo nào, vẫn manly, mỗi tội vai của anh xuất hiện được ít quá, chưa thể hiện được gì nhiều. Lúc đầu down phim vì anh Shun ( mình ít khi đọc preview ^^) Sau khi xem xong thấy đúng là không bõ công. Phim chẳng phải lý tưởng gì cao đẹp lắm đâu, đơn giản chỉ là ước muốn của những người yêu nhau được ở bên nhau, là ước muốn phụng sự tướng quân, kế tục sự nghiệp gia đình của Nobutsuna. Kể cả Sakuramaru, ấn tượng buổi đầu gặp gỡ đến cuối vẫn không quên. Có chăng sai lầm là do thời đại, khiến con người ta nổi lòng sân si, ham muốn những thứ không thuộc về mình. Vì vậy mà thời đại cũng không ngừng đổi thay, nhưng để đổi được, phải bằng bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt. Rốt cuộc đến ranh giới của cái chết mới thấy được những gì có thể theo được ta, những gì nên để lại.
Kết phim này. Xem xong CD 1 rất khoái, giờ down CD2 Có gì bình loạn sau. Thanks all!
anh í ngầu, phim nì anh ấy vẫn ngầu Mình bấng... xem phim nì càng bấng... ^^
nghe tên phim này lâu rồi,kết thúc mấy cái đồ án tìm phim down về xem xả stress,ngờ đâu lại có phim hay để xem .thanksssssssssss
thích nhất khúc Shun nói "daizobuda" hi'hi'
Ôi Phim hay điên đảo Mới xem tưởng cổ trang chán lắm./...Mà tự dưng nhàn ôỗi xem chi tiết Sao lại hay thế này Lại yêu Shun ồi Chết mất ..Lại còn ***g nhạc anh vào làm Et cười nghiêng ngả Ôi thế giới điên mất rồi Thanks fansub Cả nhà xem tajo đi Hay k chịu đc í hay điên cuồng
Ui, hôm qua mới ngeh thầy trên lớp giới thiệu về phim này!! hi!! (Ý mình nói là phim của Kurosawa í!!)) Phải xem ngay mới được!!! Thanx!
Ôi, anh Shun trong trang phục cổ trang nhìn đáng yêu ghê,lại còn đẹp trai nữa chứ. Chưa bao giờ xem phim cổ trang Nhật cả nên pải down về xem 1 lần cho biết mới đc.
ôi tình iu kiềm chế, kiềm chế, cắng răng chịu đựng sắp thi xong rùi, chịu đựng 1 tháng thôi
Forum Rules