Post a reply to the thread: [1987][M][meomeo] Hachiko Monogatari 1987
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
hix. link die rồi mọi người ơi. reup dùm:"<
Một bộ phim thật sự xúc động, mê phim Nhật chính là từ lúc bản thân được khơi gợi những cảm xúc nhẹ nhàng, trong sáng và rất đời thực, cảm giác yêu và quý cuộc sống này hơn....
Biết đến câu chuyện về chú chó Hachiko từ bản phim của Mĩ. Xem xong khóc sướt mướt luôn Thế là đi kiếm bản của Nhật về xem, lại khóc tiếp Mình thấy mỗi phiên bản có một cách kể chuyện khác nhau. Bản của Mĩ thì câu chuyện được gọt dũa lại cho đẹp đẽ hơn, các nhân vật đều được vẻ cho hình tượng tốt, dễ cảm thông. Bản của Nhật thì thật hơn, chua xót hơn, hơi phũ phàng cũng có, nhưng đó là thực tế cuộc sống, và ngẫm kĩ lại cuối cùng cũng sẽ hiểu, sẽ đồng cảm được cho quyết định của các nhân vật. Chắc bởi thế nên bản của Nhật để lại cảm xúc sâu lắng hơn, ám ảnh hơn, đau lòng hơn... Nhưng nói chung cả 2 phiên bản đều thành công và lấy được nước mắt người xem, và mình thích cả 2. Cảm ơn subteam đã bỏ ra công sức cho bộ phim này! ^^
Cá nhân tui thì tui rất thích bản của Nhật, không nói nhiều (hoặc cũng ko cần phải nói nhiều) nhưng mà từng cử chỉ và hành động đều rất sâu sắc. Hachiko nhìn mặt lúc còn "trẻ" rất lém lỉnh . Ngược lại lúc cuối phim cũng thiệt là thảm Từ đó giờ chỉ dám coi 1 lần trọn phim, còn lại toàn coi mấy khúc dzui dzui =.= Phim này cũng có hoạt hình nữa ạh?
Thật đáng ngưỡng mộ! Mối quan hệ giữa giáo sư và Hachi không còn là mối quan hệ giữa chủ và vật nuôi mà đó chính là tình bạn, một tình bạn thật sự mà giữa người với người nhiều khi cũng khó có thể xây dựng và gìn giữ được. Nhiều lần đọc, xem hoạt hình hay và giờ là xem phim về Hachiko, cảm xúc của mình vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Hachi không biết khóc hoặc đúng hơn là người xem không thể nhìn thấy Hachi đang khóc trong lòng nhưng những gì mà Hachi làm quả thật đã tác động rất lớn tới suy nghĩ và tình cảm của mọi người. Xem xong phim mình thực sự mong sẽ tìm được một người bạn chân thành như Hachikou...
Mình đã xem cả 2 bản của Mỹ và Nhật nhưng thích bản của Nhật hơn Nó có cảm giác nỗi đau thật và sâu hơn ... Cái khiến mình cảm động k chỉ là sự trung thành của Hachi mà còn ở tình người.
Nghe nói phim về chú chó Hachi, Mỹ cũng có làm một bộ, không biết có hay không, nhưng với phim này thì mình đã rất hài lòng và cực kỳ thích. Một bộ phim quá cảm động về cái tình giữa người và vật nuôi. Cũng đã có nhiều phim nói về sự trung thành của loài chó nhưng mình đặc biệt lại ấn tượng với Hachi nhất và đây còn là câu chuyện thật ở ngoài đời nữa.
rùi, tớ up lại fim rùi, bi h ko để pass nữa ^^
chán wa', bik thế chẳng đặt pass làm j cho loằng ngoằng.. bạn thử gõ lại pass xem, gõ bằng tay ý, đừng copy kẻo cop nhầm khoảng trắng, cuối tuần rảnh tớ up lại và ko để pass nữa bạn thử lại xem sao: pass: chumeo_di_hia@yahoo.com hoặc chumeo_di_hia
sao down về tớ join = FSJ mà ko tài nào join đc thế cứ báo sai invalid password hoài thế
Forum Rules