Post a reply to the thread: [2004][D][JPN & BSF] Suna no utsuwa - Con thuyền cát | Nakai Masahiro, Matsuyuki Yasuko | 11/11
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
cám ơn nha lần sau mình sẽ rut kinh nghiêm
^ đã sửa lại link tập 9, mà lần sau bạn nói rõ ra nhé, ví dụ "bấm vào tập 9 thì ra link tập 8", nếu không mình chỉ biết đoán mò không biết paste lộn link tập 8 vào đâu @@
có 2 tập 8 bạn ơi hix ai up lại hộ cái
Nguyên văn bởi THAIHOAVU Đang xem phim này ,mới tới tập 5 , tự nhiên thấy lo cho Wada . Mặc dù biết việc anh ta đã làm , nhưng mình vẫn tự hỏi :Tại sao - sao anh ấy phải làm thế ? Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ cuả anh ?......Chiụ không nổi , nên mình vào xem thử nhận định của các bạn đã xem , mặc dù biết là sẽ mất hấp dẫn khi xem tiếp . .....Ôi, không biết là may hay rủi khi vào đây cũng không có thông tin gì rõ ràng hết , thôi mình lại xem tiếp phim đây .. ......Cám ơn các bạn đã làm bộ phim này , nhạc phim hay quá mà rất tiếc không có link đế tải . Bạn nào có cho mình xin , cám ơn trước nhé! Không biết bạn đã tải được chưa? Mình cứ up lên nha. Tải nhanh kẻo bị del ha ^^ (sr account của mình vẫn chưa up link lên được): mediafire.com/?cfvwlmpsapcz7a1
Mặc dù chỉ mới xem đến tập 2 nhưng cảm giác mà bộ phim mang lại cho mình chính là sự tĩnh lặng và lạnh lùng. tĩnh lặng đến mức lạnh lùng. kể cả những đoạn có chi tiết cao trào với âm nhạc mạnh mẽ như cảnh nv nam chính giết chết đàn ông người cùng quê với mình,mình cũng chỉ thấy "lặng". khi xem phân cảnh đó,mình không hiểu nổi trong lòng anh ấy có suy nghĩ gì? người đan ông đó dù gì cũng là người đã có ơn với anh ta vậy mà trong giây phút phải đưa ra 1 quyết định có thể làm thay đổi cả cuộc đời con người đến vậy,anh ta vẫn bình tĩnh dùng đá đập nát đầu người đàn ông tội nghiệp ấy. Thật sự quá bình tĩnh khi đánh nát luôn cả mười đầu ngón tay để xóa dấu vân tay ông ấy. Mình nghĩ đó chỉ là một hành động mang tính bộc phát ngay khi anh ta biết rằng sự xuất hiện của ông ta-người đàn ông cùng quê đó có thể lôi ra ánh sáng cái quá khứ mà anh ta muốn lãng quên,cái quá khứ có thể làm cho tất cả những cố gắng mà anh ta đã xây dựng được đến bấy giờ trở thành bọt nước. Anh ta phẫn nộ và đã làm thế. Nhưng tại sao lại bình tĩnh đến mức lạnh lùng như thế? đó là một câu hỏi mà có thể phải tận đến cuối phim mình mới có thể có câu trả lời. nhưng khi xem phim,mình ngạc nhiên là mình cũng không căng thẳng,tim cũng không đạp nhanh khi đến cao trảo? mình cũng đang tự hỏi,tại sao mình lại có thể bình tĩnh đến thế??
Đang xem đến tập 3 của phim này rồi. thông thường mình đã bắt đầu xem phim gì thì sẽ xem một lèo, không dừng lại được, nhưng không hiểu sao lần này lại rất bình thản, vài ngày một tập (một phần cũng là do bận quá). Cảm giác như Suna no Utsuwa ngấm vào mình, chậm và buồn thảm như cát trong lòng bàn tay Nakai và cái cách anh thả chúng theo gió trong phần đầu tập 1 vậy '___' Rất thích cách diễn xuất bằng mắt của Nakai, có thể ngắm cả ngày không chán ^^. Cám ơn sub team nhiều lắm nhé :X:X:X
Đang xem phim này ,mới tới tập 5 , tự nhiên thấy lo cho Wada . Mặc dù biết việc anh ta đã làm , nhưng mình vẫn tự hỏi :Tại sao - sao anh ấy phải làm thế ? Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ cuả anh ?......Chiụ không nổi , nên mình vào xem thử nhận định của các bạn đã xem , mặc dù biết là sẽ mất hấp dẫn khi xem tiếp . .....Ôi, không biết là may hay rủi khi vào đây cũng không có thông tin gì rõ ràng hết , thôi mình lại xem tiếp phim đây .. ......Cám ơn các bạn đã làm bộ phim này , nhạc phim hay quá mà rất tiếc không có link đế tải . Bạn nào có cho mình xin , cám ơn trước nhé!
Đúng là "Số phận"... Chẳng lẽ đời cha ăn mặn thì ắt hẳn đời con phải khát nước sao ? Đôi mắt của Waga đúng là có gì đó rất ấm áp cùng với vẻ ngoài đầy lịch lãm... ấy vậy, bất cứ chuyện gì xảy đến, thì chính ánh mắt ấy lại dễ dàng xao động, như một trang web nọ mình vô tình đọc được thì bạn ấy nói rằng: "mỏng mảnh dễ vỡ như một làn gió thoảng, chòng chành như chiếc thuyền con trước sóng lớn." Mình rất cảm ơn các bạn đã thực hiện sub của bộ phim này. Vì có các bạn thì những người như mình mới có dịp thưởng thức được những bộ phim thật hay, thật giàu tính nhân văn... Và mình thật cảm kích với tựa đề của bộ phim này.... đúng thật, Waga Eiryo chỉ như một chiếc thuyền cát, xây đắp thì đầy khó khăn nhưng rồi mọi thứ sẽ tan biến sau 1 cơn sóng nhỏ mà thôi.
Tuy bộ phim này đã có từ lâu nhưng đến giờ này mình mới được xem. Mình thật sự mê mẩn với bản nhạc "Số phận" mà Waga đã sáng tác. Có bạn nào biết được tên chính xác của bản nhạc này không thì cho mình xin với... Mình xin cảm ơn trước nhé.
Shane: cảm ơn nhe cảm ơn nhe đây là một trong những Jdrama mà trasuachieumua thích nhất bạn coi hết phim viết cảm nghĩ cho mình đọc với nhe háo hức lắm á cảm ơn bạn đã chạy vô comment hén, để subteam biết a ra là vẫn còn bạn coi phim nè (mà encode xong vẫn chưa upload kịp nữa dạo này bận quá )
Forum Rules