Post a reply to the thread: [2011][M][Cicile] GANTZ 2 : Perfect Answer ~ vietsub completed | Kazunari Ninomiya, Kenichi Matsuyama, Kanata Hongo, Yuriko Yoshitaka
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Ngày xưa nhớ đâu đọc truyện này được 2 quyền thì chịu lun máu mê ghê quá. Nhưng thấy phim vấn ham hố, những vấn không dám xem phần một chỉ dám ngó phần II roài mê lun. HU hu kei đáng thương quá cơ. Nhưng phần cuối hình như vẫn có người nhớ tới cậu, liệu Kei còn trở về được không nhỉ
Wow, film hay tuyệt.Thích nhất là Hongo >""< Lạnh lùng tuyệt đối, mình thích kiểu người như vậy.Mà Hongo cũng hợp vô cùng với những vai lạnh lùng tàn nhẫn >"< Nhưng mà cuối cùng anh chết lãng xẹt quá TT^TT Hơn nữa, Gantz 2 còn có cả Shiraishi đóng nữa.Bị bấn anh chàng này từ hồi xem Kamen rider wizard ) Nội dung film cũng mới lạ.Tuy rằng thực sự không có kịch tính cho lắm, mâu thuẫn dường như chưa được đẩy lên cao nên tính hấp dẫn cũng bị hạn chế. Dù sao cũng cảm ơn subteam lắm lắm ♥
hay wa, cúi cùng cũng tìm đc thêm 1 phim có kanata đóng...mak xao link trên ko down đc vậy?
Mình chưa xem phim này ... Nhưng đọc trong truyện thì có nhiều cãnh nóng quá không biết phim thì thế nào
Phải nói rằng Gant là phim hành động Nhật đầu tiên m xem, mới đây thôi, m xem trên kên vtc hd 2. Tuy bỏ nhìu đoạn, xem ban đầu ko hỉu gì, chỉ bít là phim Gantz, m cũng đọc qua truyện này rồi. Xem phần 1 thì lúc đánh nhau với bức tượng m cũng thích lắm, cứ nghĩ ko ngờ phim Nhật cũng hoành tráng dữ dội quá! M thì hay thích các yếu tố siêu nhiên, chứ nhà - xe - máy bay nổ giống phim Mỹ m lại ko thích lắm. Hôm sau lại bật lên xem già nửa phần 2 (ko đc xem khúc đánh nhau trên tàu điện). Xem thì xem, chứ chưa bít 1 diễn viên Nhật nào cả, đến đoạn cuối, Kodono Kei chết vì muốn mn đc sống lại. M ngồi đơ đúng 10s xong hét toáng lên. Cảm giác ức chế kinh khủng, anh hùng mà lại chết, còn những kẻ khác sống nhăn (ấy là mấy nh/vật trong đội Gantz m ko thích). Rồi khi quả cầu đóng lại, m hụt hẫng lắm. Đau lòng vì Kei chết cũng như t/y chớm nở của Tae và Kei đã ko còn. Nhưng m đoán chắc Tae lẫn Katou vẫn lờ mờ nhớ đc Kei. Đêm đó lên Google search ngay, xem đc cả 2 phần thì m đã kết anh Kei hay Nino mất rồi. Từ đó, m đã có mục tiêu sống: vì mọi người, như Kei Kodono. Nhân vật m sẽ nhớ mãi, từ 1 hs ích kỷ, ko qu/tâm đến người khác, có thể hy sinh cả bản thân vì mn. Thật tuyệt vời! Ai ngờ 1 bộ phim lại có sức ảnh hưởng lớn đến m như vậy! M bít từ đây, m sẽ yêu quí phim Nhật, con ng Nhật và đất nc này nhiều hơn nữa.
phần 1 hấp dzẫn quá.. mình hơi khó hiểu.. mà cou riết cũng hiểu.. thấy ghiền nữa.. h có thêm p2 nữa.. hay quá tks JPN nhiều
phim này hay quá đánh đấm dữ dội... nhưng khúc cuối hơi buồn
Cảnh cuối cùng làm mình xúc động nhất. Dù bản thân đã kết hợp với GANTZ nhưng Kei vẫn không thể quên được Tae, viết chữ lên bảng đèn của vòng đu quay thật là ấn tượng. Thật sự sao mình vẫn không hiểu được rõ ràng, GANTZ là cái gì, những tập đoàn người trên tàu điện ngầm là ai, có lẽ do chưa đọc truyện nên không thể hiểu hết ý nghĩa mà phim muốn truyền tải chăng? Những người kia thì nói là sẽ tiếp tục trả thù, GANTZ thì vẫn còn tồn tại, vậy cuộc chiến đó có tiếp tục nữa không?
Tớ lại thấy phần 2 hay hơn phần 1 . Phần 1 xem bực mình kinh khủng , ngồi xem cứ la " ngu , ngu quá " . Địch thì không dám bắn mà đồng đội thì lại chĩa súng vào nhau , đánh đấm cũng chán nữa , mạch phim thì chậm , xem không gay cấn . Ở P1 ghét Kurono Kei gì đâu luôn á , người gì đâu mà thấy chết không quan tâm , chỉ trích người này người nọ , coi khinh mọi hành động của Katou ( dù mình mang danh Nhị Cung phu nhân tình nguyện năng khăn sửa áo cho chồng nhưng xem P1 không tiếc lời chê bai nhân vật của chồng =.= , sang P2 thì khác rồi hề hề) Sang phần 2 phim ý nghĩa nhiều hơn , xem khúc Kei - Katou đánh nhau với Katou giả đã quá chừng , nhạc hay nghe bi tráng gì đâu luôn , lúc đánh nhau trên tàu điện cũng đã nữa ( mê cái em gái ma cà rồng mặc đồng phục nữ sinh ý , đánh dữ quá chừng :") ) , khúc 2 bên Gantz với người ngoài hành tinh đấu súng cũng ấn tượng nữa . Lúc Katou giả nói vì sao giết em của Katou , vì con người đã làm điều đó với họ trước , nói chung phim này không thiên về chính nghĩa lắm mà vì lợi ích của mỗi hành tinh , xem thấy thích thích Đoạn cuối tội nghiệp Taechan với Keichan quá , Taechan đòi kết thân trước , Keichan hẹn đến khi đi công viên . Taechan cứ bận không đi chơi được còn Kei thì cố gắng sống sót để còn tđi công viên với Taechan . Cuối cùng Tae chết , Gantz chết , Kei dùng bản thân làm năng lượng cho Gantz để Gantz sống lại hồi sinh mọi người xem như là chết luôn . Tae sau khi hồi sinh ra công viên ngồi vẽ đu quay thì dòng chữ điện tử cứ chạy qua "Tới Taechan. Anh yêu em. Kurono Kei" nhưng không biết Kurono Kei là ai , coi buồn quá đi hức hức
Cảnh đánh nhau trên tàu điện ngầm gây ấn tượng với mình cực kì, không thua gì phim Mỹ và HongKong. Đoạn cuối thật sự bất ngờ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì nó đầy tính nhân văn. Bản movie này mặc dù có nhiều cải biến, không giống truyện nhưng mình vẫn rất thích. Anyway, thanks subteam.
Forum Rules