Post a reply to the thread: [2010][D][JPN- Fansubs] Ve sầu ngày thứ tám | Hết phim rồi nhé :) | Gift 6 :x
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Link phim die hết rồi, cầu ai đó reup ạ
Đã re-up các tập còn lại vào link mega, xem #1.
ai up lại giúp mình ep2 đi
Riêng Ep.2 link upfile, mở ra thì bình thường nhưng đến bước click vào download là gặp thông báo lỗi "Error: Could not open file for reading."
Mong subteam reup lại ep 1, ep 3 với ep 4 và link MF part 2 của ep 5 được không? Ep 1 thì die, ep 3 và ep 4 click vào nó cứ hiện folder not found, part 2 ep 5 không hiểu sao không down được Mình có nghe nói về bộ phim muốn xem thử, rất mong mọi người fix link sớm Cảm ơn subteam đã sub nhé ^______________^
cho mình hỏi sao ep01 ko có file 001 vậy ;A; hay là file 003 đổi thành file 001??? cám ơn
cho mình hỏi phải xem movie trước hay drama này trước ạ
Các bạn reup lại dùm mình ep 5 part 2 nha
phim rất có ý nghĩa, cám ơn các bạn
Kể cũng kì khi mình vào đây chọn phim cho ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết mà lại chọn phim buồn thế này. Cảm ơn subteam đã mang lại một bộ phim hay và cảm động như vậy. Phim buồn nhưng không quá đỗi bi thương, có lẽ bởi Kiwako đã được sống những tháng ngày hạnh phúc mà không nuối tiếc, cô cũng đã phải trả giá, kết thúc có hậu. Bản nhạc cuối phim hay quá. Nghe phát bật khóc mặc dù xem cả tập chẳng khóc tí nào. Cảm ơn các bạn lần nữa. Chắc sắp tới phải mua truyện với xem movie rồi ^^
Forum Rules