-
Đảo Mèo Tashirojima
Ở đây số lượng mèo còn khủng hơn cả số người sinh sống trên đảo đó.
Đảo Mèo - hay có tên chính thức là Tashirojima - là một hòn đảo nhỏ ở thành phố Ishinomaki, thuộc quận Miyagi, Nhật Bản. Được gọi là đảo Mèo vì nơi đây, số lượng mèo sinh sống trên đảo còn nhiều hơn cả người cơ. Người dân ở đây tin rằng nuôi mèo ủa mèo sẽ mang lại sự giàu có và may mắn, cho nên dân số mèo ngày càng phát triển mạnh như vậy. Trên đảo chỉ có khoảng 100 người, nhưng lại có rất nhiều mèo hoang.
Có rất nhiều ngôi nhà trên đảo được thiết kế và xây dựng theo hình những chú mèo ngộ nghĩnh.
Một ngôi đền nhỏ thờ vị thần mèo.
Các chú mèo có thể ở cùng người dân.
Hoặc tha hồ được ở trong những ngôi nhà riêng cơ đấy.
Đáng yêu chưa này.
Những chú mèo trên đảo không những không sợ người mà trái lại còn rất thân thiện đấy.
Chúng có thể thoái mái pose ảnh cho bạn chụp nữa cơ.
ione.net
-
Choáng khi ghé 'đảo Mèo' Nhật Bản
Bước chân lên hòn đảo này, bạn như lạc vào thế giới nơi những chú mèo ngự trị.
Đối với người dân Nhật Bản, mèo là một con vật linh thiêng, mang lại nhiều may mắn. Đó là lý do vì sao trên đất nước Nhật có những đền thờ thần mèo, lại có chú mèo vẫy Maneki neko, tượng trưng cho sự may mắn, thành đạt. Nhưng có lẽ không nơi nào mà mèo lại được tôn vinh như đảo Mèo Tashirojima.
Tashirojima là một hòn đảo nhỏ, nằm ở quận Miyagi, Nhật Bản, giữa Thái Bình Dương mênh mông. Nơi đây nổi tiếng với số lượng mèo còn nhiều hơn số lượng dân cư trên đảo.
Sở dĩ đảo có cái tên độc đáo như vậy là vì xưa kia, ngành chủ yếu nuôi sống người dân Tashirojima là dệt may, và trồng dâu nuôi tằm là một phần quan trọng không thể thiếu. Để tiêu diệt “kẻ thù” của dâu tằm là loài chuột, người dân đảo nuôi thật nhiều mèo. Thậm chí, chó và những loài có thể gây hại cho mèo còn bị cấm không cho lên đảo.
Trong các ngôi làng trên đảo, có hàng chục công trình lấy ý tưởng từ mèo, trong đó có cả một đền thờ nhỏ thờ mèo. Rất nhiều ngôi nhà được xây dựng với hình dáng dễ thương với tai mèo, và những vằn sọc như màu lông mèo.
Mèo ở đây sống rất sung túc, chúng được ăn cá hàng ngày do dân làng chài kiếm được và chơi đùa thoải mái với trẻ con trong làng. Hình ảnh tuyệt vời này đã được quảng bá rộng rãi, và đảo Mèo ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch tham quan, nhất là trẻ em.
Năm 2011, hòn đảo bị đợt sóng thần Tohoku khủng khiếp tác động và bị mất liên lạc một thời gian dài. Tuy nhiên sau khi liên lạc, người ta mới ngạc nhiên thấy hầu hết người và mèo trên đảo đều sống sót qua cơn đại họa.
Những người dân trên đảo càng tin tưởng hơn vào phép thần kỳ mà những chú mèo mang lại. Họ cũng phát triển bộ môn tìm hiểu các tập quán, tính cách của mèo để dự báo thời tiết, áp dụng vào nông, lâm, ngư nghiệp.
Xzone
-
Trời ơi cute quá đi *lăn lăn*
Làm mình nhớ tới 1 tập phim của Scooby Doo =)) Cũng có 1 hòn đảo toàn mèo là mèo và thờ thần mèo nghen 8->
Mấy em mèo xinh quá *giãy* mà mấy căn nhà cũng đẹp và độc đáo nữa *chấm nước mắt*
Mặc dù mình ko thích mèo lắm @@
-
Ôi quá đệp :x :x Cả đảo lẫn mều đều đệp :x :x
Ước gì mình đc tới thăm đảo này một lần nhỉ ;))
-
mấy ngôi nhà hình chú mèo dễ thương quá ^^
mấy em mèo cũng cute nữa :x
rất muốn đến đây sống luôn ý vì mình thích mèo nhiều lắm
-
Dể thương quá , con nào nhìn cũng muốn bấu 1 phát <3
Mà mỗi lần mấy ẻm đi vệ sinh , đòi ăn hay đánh lộn thì chắc cũng rối tinh lên luôn ^^ , nếu có người bị dị ứng thì không biết sống sót cách nào :))
Thích mèo đầy đường như vậy nhưng nếu mà chứa tận chục con trong nhà như vậy chắc .....
Nhà mình nuôi 1 con mèo đực ( siêu chảnh ) , 1 con mèo cái ( cực kì hiền mà mới bị mất tích , không biết là chó cắn hay lọt giếng hay ai đó túm làm thịt rồi nữa T"T ) . Có mèo cái ở nhà nên mấy mèo đực hoang ( ăn giống gì mà lộng hành thấy ớn , chủ nhà ra đuổi mà giương mắt cóc thèm sợ >.< ) hay tìm đến và tấn công mèo nhà tớ , cắn nhau trên mái nhà um sùm đinh tai nhức óc . Chiến xong thì xách cái thân tàn về nhà , máu me đất đai cứ thế mà tha hết lên giường ngủ của mình =.= ( nơi an toàn nhất để trốn ý mà ) . Đến khổ với mèo , mèo toàn xạo ke không mà vẫn cưng như cục vàng vậ́y á . Hồi coi trên tv nói mèo dùng sự quyến rũ của nó để đạt được mục đích , tâm đắc dễ sợ ^^
-
Mỗi lần đọc bài này bấn không chịu được :big_ love:
@mimirara: cùng chia nỗi khổ, tr nhà nuôi 2 con mắm, bt ôm thì ko cho đâu, tới hồi đau bụng đẻ thì chiu tọt vào chăn mình nằm. Đến khi mình phát hiện ra thì thôi rồi nước ối....:yakuza:
-
chôm 1 con đem về nuôi đêyyyyyyyyyy bọn nó mập ú na ú nần đã wá, như con shiro ấy...wá phệ luôn
êm mà có 1 con chắc êm chơi với nó suốt ngày sáng đêm :D