-
Trời ơi, link Haru yo koi die hết òi. Có ai tốt bụng up lải dùm nha, thanks nhìu lắm đó. Coi KH tui khoái nhứt cái mặt SAitou, lạnh lùng mà ngố ngố. Nhỏ bạn tui có cho tui coi phần tự truyện bằng tranh của mấy mangka tự vẽ trong H2T, Watanabe Taeko vẽ mắc cười gần chết: người của nhà xuất bản tới lấy bản thảo mà her hoàn toàn ko nhớ là mình có vẽ KH, đang nói chuyện thì mấy đồng nghiệp mua đĩa game her thix thế là bỏ mặc chả ngồi đó bay ra chơi game và tui nhớ nhất câu "bình lựng": Đó là lý do mà "chỉ" trong 8 năm, chúng ta có "tới" 17 vol KH. Ha ha ha...
-
trời , okita cute quá trời luôn , mà bao giờ thì mới có t65ap thíp theo nhỉ ? hết tập 21 rồi hok thấy giới thiệu gì nữa hết trơn !
-
@ti: Chú ý theo dõi mấy trang cuối cùng của NXB Trẻ là bít. Ê, PM đỉa chỉ nhà đi, bữa nào wa mượn mấy bộ manga dzìa đọc đỡ bùn, mướn tốn tiền wa'.:p
-
nói cái này,Fan Watanabe đừng giận nha.Tui có coi sơ sơ nhưng thấy đâu có hay gì đâu.Nhưng tui thấy con gái thích cái này nhiều hơn con trai
-
Vì đây là truyện shoujo mà bạn, tức là chuyện dành cho con gái í ^o^
Bạn ko thích là quyền của bạn, sao bọn này giận được :p Tùy cảm nhậc mỗi người thôi :) Tuy nhiên bạn hãy chịu khó về đọc kỉ đi, đừng đọc sơ qua mà đánh giá :D Lần đầu tiên đọc truyện này mình cũng thấy dở, nhưng khi đọc lại thì thấy thích quá trời ^^ Chịu khó đọc và nghiền ngẫm, hén :D Nếu ko thích thì chịu vậy :p
-
Lời lẽ của Watanabe thường phải xem kĩ theo hành động thì mới hiểu chứ đọc khơi khơi ko hiểu gì ráo đâu.
-
Vậy à? Hana ít đọc truyện tranh giả sử từ cái hồi bị bộ Nữ Hoàng Ai Cập ám. Do con bạn ép cũng coi thử tập 1, trùi, hay quá sức! Lời thoại rất ý nghĩa đấy! Thích Sei lắm lắm! Thích cái cách mà cô ấy muốn bảo vệ Okita "cá thờn bơn"
-
Tui cũng hông hiểu sao hồi đó lại khoái coi Nữ Hoàng Ai Cập tới vậy [mình điên thật :confuse: ] tự nhiên mấy bữa trước nhỏ bạn mướn coi lại, định xem thủ lại còn cảm xúc hông thì thiệt bất ngờ quá sức tưởng tượng là tui lại thấy giống như coi... :| đống dze chai bán hông bà nào mua dzậy :)) Dở kinh khủng khiếp (0) .
-
"Nữ hoàng Ai Cập" ngày xưa tớ thik lắm ý, nhưng bây giờ lại hok hỉu tại sao hồi ấy mình sến thế. Truyện càng về sau càng dở, tình tiết lặp lại, chán òm. >:P
Nhưng mà vẫn thik "Bá tước tiểu thư" (cùng tác giả với Nữ Hoàng AC). :X :X :X
-
Dù sao thì vẫn rất yêu Kaze, hổng bik khi nào có tập 22, chờ dài cổ. Sou đang dần nhận ra TY dành cho Sei, hồi hộp phát khóc! :X :X :X