thiệt là rùa, h mới vô tung hoa chào em Aone trở lại nhà. Em ui, em đi lâu thế, anh Chi.. "ế" quá nên được cả nhà thương, giành nhau hết rồi. ;))
Trong thời gian em đi có Mission V6, có 2 show nhac cuối năm, có 2 màn mí anh già Heikeha hát, làm điên đảo "chái tim" thiếu nữ. Tiểu Kenken đã cắt đi silky hairs, thay thế bằng kiểu yakuza rất đầu gấu, nghi ngờ bé Ken đua đòi Mabo bên Tokio lắm :( Đá ca đã ra movie SP phần 1, chúng ta hóng tiếp phần 2. Mama đang vừa trồng táo (butai) vừa show ăn uống mới. Papa sau khi đóng thiên thần xong (Angel no alibia...gì gì đó) quay sang đu dây đeo mặt nạ Zorro.
À sắp tới leader có talk show gì đó với Nakai, leader của Sì mạp và Riida Joushima của Tồ kí ồ. 3 anh già nên ngồi lại kiểm điểm con đường hướng tới xe bông!!!
Tạm thời ss nhớ có thế thui ^^
*Rùa bò ra*
ps: hí hí, bạn HH tia giỏi + nhảm dữ ^^ Tui mới coi lại cái 10 năm, hí hí, Pa Ma tình củm lắm nha. Anh Chi rót rượu hết cho mọi ng mà đến Mama là papa giành rót. Cái nì hồi xưa xem chả để ý mà sao h soi khiếp ghê :D
31-12-2010, 12:48 PM
HH
@Q: ờ thì đau đớn thiệt mà =)) ;_______; Dù có bias đại hiệp cỡ nào cũng ko thể hiểu nổi gu hai lúa của chàng :-??
A, mới xem xong cái Mission V6 anh Chi hôn bà thím =)) Trời ơi lúc bả hung hăng chạy tới bạn HH phải bụm miệng cười tới mức suýt chảy nước mắt vì lúc đó đang là 12 giờ sáng =)) =)) Bả hớn làm mình nghĩ nếu mình là bả chắc mình hổng hớn được vậy đâu vì chưa hun đã xỉu rồi :"> Mà rốt cuộc chẳng có ma nào chịu hôn hết, thật là :die_die: (mà đúng là việc gì họ phải làm theo lời mấy chú nhà mình cơ chứ =)) ) Ngóng cái tuần sau (tuần này?) ghê, ôi tội papa đã nhát thì chớ còn vớ phải con cua hay con bò cạp gì í nhỉ :)) >:)
Đi tua lại cái ăn chơi 10 năm để tua khúc tình củm pa má :hehe:
Năm mới mọi người xem cái này cho nó vui nè :hehe:
Trong lúc chờ countdown :big_ love:
31-12-2010, 05:58 PM
T3Q
Hehe, nỗi sợ của Papa bị đem ra bêu riếu hết chỗ này tới chỗ khác :)
Cái Mission V6 khủng bố đó hình như của tuần sau đó ss, tại e thấy bà con kiu new year's ep.
*chạy đi nghiền ngẫm cái kỷ niệm 10 năm và cái winter SP*
Taiyou no ataru basho ♥ Thông báo kiếm người hợp tác làm ăn phi vụ sub bài này, hông dịch thì time hông time thì dịch tại tui đang bị lười, hí hí~
E thích cái bài Sankyuu khúc sau ghê á, mà không biết nó tên gì (cũng như mấy chú hát kí rì XD) - hình như cũng là hidden track ra đời từ một trong mấy phút ngẫu hứng đin loạn của mí chú quá :D (chú Chi thuộc hàng tình nghi số một :)) )
Chúc mọi người một năm mới thiệt may mắn, hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, thêm nhiều sở thích ít đi sở ghét và lâu lâu chạy vô xóm huyện Vịt6 này "tám" với nhau nhe. *chúc sớm sợ mai ngủ lăn quay không biết đường dậy*
Gửi nhìu cái hun và cái ôm~♥
01-01-2011, 02:17 AM
yami1225
Mission V6 gần nhất đúng là phải vừa cười vừa khóc luôn, tội nghiệp anh Chi quá :)) Ra ngoài đường thì nhiều người biết đến anh Chi nhỉ :) Em cũng hóng ep tiếp theo quá, mà kể ra thò tay vào bọ cạp thì đúng là đáng sợ thật ^^" Tội Leader nhà con>"<
Hiện tại em đang hoàn toàn mất sức sau khi coi xong Johnny Countdown (khô họng, thở không nổi >"<). V6 hát 2 bài quá quen thuộc là MFTP và Honey Beat. Ấn tượng đầu tiên với leader đẹp trai phong độ khiến trái tim fan gơ rụng rời và em cứ ngỡ như mình hoa mắt nhìn lầm...leader để râu :"> Cái khúc máy quay dừng lại soi pp và mm cũng khiến xúc động nữa...hhehe :">Ken lại cái sở thích đeo huy hiệu đồ chơi trên áo nữa, bộ chú ko biết rằng chú già rồi sao vẫn cứ khiến cháu nhìn chú như đứa bạn cùng lớp thế :)) Như thường lệ thì tần suất thấy mặt "đá" đại hiệp rất cao ;)) Và chú Chi thì vẫn nhí nhố như mọi khi, một trong những tác nhân khiến ya quên rằng host là Kinki Kids :)) Tuy buồn vì mỗi nhóm một nơi nhưng countdown năm nay vẫn rất được :x Và ngắm các trai già có vẻ được nhiều hơn trai trẻ :))
Năm mới này hi vọng sự nghiệp của V6 nói chung và từng anh nói riêng đều tốt, tuy rằng năm vừa qua V6 không thành công nhưng thực sự vẫn cám ơn vì vẫn hát vẫn bên nhau cống hiến hết mình với fan. Leader và Go với thành công trên sân khấu kịch; mm sẽ có kịch hay phim như mong ước; Ken bớt trẻ con đi cho fan nhờ và thành công ở lĩnh vực MC; anh Chi có nhiều việc, chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền về nuôi vợ con nhá ;)) Còn tên đại hiệp kia đi đóng phim mới ngay đi, chẳng ai chịu nổi nữa đâu>"<. Và đặc biệt là 5 người độc thân nhanh chóng lên xe bông một lượt trong năm nay luôn đi để xóm Vịt ăn mừng lớn :))
Cuối cùng ya gửi những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới đến xóm Vịt. Cám ơn mọi người đã ở đây, cùng chia sẻ những tình cảm với các chú và luôn thân thiện và vui vẻ. Năm mới xóm Vịt chúng ta hãy tiếp tục như thế nhá :) Yêu mọi người nhiều lắm :">
01-01-2011, 11:31 AM
eitosoul
Năm nay cũng khá vui với bạn Rùa vì coi Countdown trực tiếp và 8 cùng với mấy người bạn fan JE ^^ Coi như 1 truyền thống vui của JE fans ^^
Năm mới chúc V6 thành công. Chúc Tonisen và Kamisen thành công. Và chúc từng thành viên thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư (ý nói là tìm dc ý trung nhân và mau chóng lên xe bông :)) )
Chúc cả xóm Vịt6 mina-san một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, fangirl rôm rả, để luôn là một xóm fandom nhỏ vui vẻ của fan V6 <3
02-01-2011, 02:05 PM
HH
Hic, giờ mới xem xong Countdown, may thay là youtube load được nhanh nên xem đại online luôn rồi :loi: vào đây 888 vì lười viết entry mới quá :hurry:
Hí hí điều tuyệt vời nhất là năm nay quá trời J-FRIENDS :aha: J-FRIENDS hát với nhau suốt nên dù ai chê CD năm nay buồn chán thế nào với mình thế là đủ, thậm chí còn khoái hơn CD mấy năm khác í chứ :"> Nhưng đúng là với đa số các fans của các nhóm hậu J-FRIENDS thì năm nay hát ít lửa hơn thật :)
Màn biểu diễn tuyệt vời nhất là advance của TOKIO í, bài đó mình ngồi nghe chăm chú nhất :D Nagase hát hay quá à =(( Và cạo râu rồi nhé, giờ gầy đi nữa thôi là... :"> Bài Family của KK cũng hay nữa, KK hát hay, mà cho tới bây giờ mới thấy KK tình củm thế nào í, vì lúc trước ko có tìm hiểu :)) Đúng là giống cô dâu chú rể được mọi người chúc phúc quá, Taichi còn nằm bò ra đất nữa =))
Lúc nhạc Honey Beat vang lên tim đập thình thịch :"> Tuy rằng đoạn đầu chúng nhảy loạn xạ hết cả, mà Honey Beat năm nay ko phải tiết mục chính nên ko nhí nhố bằng cái CD 2007 (hình như là năm đó :D) V6 năm nay chỉ mặc có bộ đồ xám nhỉ, đẹp í chứ, tuy đồ năm ngoái cũng đẹp (bộ đen tím á, ghét bộ màu hồng, muốn đốt, mà concert nào các chú cũng phải diện mới chịu '____' )
Papa để râu kìa, ôi, chỉ có một chữ "đẹp" =(( Để đóng Zorro đây chăng? Hí hí, năm nay Papa Mama, GoKen, InoJun đều đứng sát rạt, làm mình... :">
Có hát mấy bài của SMAP nhỉ, có bài gì mà 10 đô 20 đô gì đó, nghe bò ra cười =))
Năm nay NEWS mặc đồ đẹp nè, bạn Koyama đẹp hơn trước thì phải :D Khúc bạn Pi hát cạnh Gussan và anh Chi thấy lạc quẻ quá. Còn đoạn hai Chi hát Seishun Amigo thì bạn HH rất thích vì bản thân bài hát này có ý nghĩa đặc biệt với mình :D
Và dĩ nhiên ko thể ko bàn tới cái màn sushi của K8, đến là bó tay =)) K8 ko bao giờ làm thất vọng với những màn sáng tạo kiểu này. Nếu có giải Oscar cho CD sẽ trao giải kịch bản sáng tạo nhất cho K8 :x Rồi hát cái bài gì Sushi gì mà hồi đó GoKen có hát nữa :)) Có điều hát Keep the faith đàng hoàng nhỉ, ko hài như Love so sweet năm ngoái >:)
Hí hí, năm mới chúc mọi người vui vẻ, khỏe mạnh, ăn chơi vừa đủ để còn giữ sức vào đây mừng tết âm lịch nhá :loi: Với mọi người ở xóm Vịt6 bé nhỏ thân yêu này thì chỉ muốn nói một câu là câu ở chữ ký á, cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau :) (ối giời ơi sến quá chui xuống lỗ trốn đây O.O)
02-01-2011, 05:19 PM
jewelpham
Năm ngoái là 7 con vịt 7 màu hát bài One Love chứ kh phải Love So Sweet, còn ngược lại thì nhà Bão cũng rất hớn với mấy mặt trời bé con của Osaka Sukiyanen. Năm nay, ngoài trò cosplay sushi, ông làm sushi và chai nước tương ra (còn thiếu cục wasabi xanh lè nữa thôi :crisp:), một hồi thấy Murakami chạy tức tốc xách cái thùng đựng sushi lên sân khấu, và máy quay chuyển qua cảnh 7 ông ngồi ăn sushi rất tự nhiên ở Osaka Dome. :xiec:
Năm nay mấy chả hát Keep the Faith rất đàng hoàng và chơi cool fashion đỏ đen vì bài đó của KAT-TUN:hehe:, mấy bài của KAT-TUN nói thật trừ bài "Samurai Love Attach" cùa bạn Junno ra thì chả bài nào đem ra hát giỡn hớt được:yahoo:. Đơn giản, nhạc KAT-TUN phong cách kh sầu đến tận cùng thì cũng máu lửa liên tục, lấy đâu ra giỡn được chết liền.:erk:
Năm nay có thêm con bunny Taipi, KISUMAI fighto-ou.:big_ love:
Theo như tớ hiểu thì đây là buổi cuối của concert đúng không? :D Có điều tớ không biết nó ở đâu để down cả :| Tớ có đĩa concert READY (tuy nhiên nó không phải đồ xịn :))) cũng không có phần này, chỉ có concert, MC talk, với phần chuẩn bị concert thôi. Tớ nghĩ cái này không phải fancam ^^
Nếu bạn nào biết thì cho tớ link down với nhé, tớ cảm ơn nhiều :D
05-01-2011, 09:23 PM
yami1225
@Yoshikawa Yurika: Nằm trong single only dreaming chứ DVD concert Ready không có vì nó là live ở Kobe. Có thể download ở v6_unlimited@LJ (phải đăng kí). Nhưng mờ hơi nặng >500mb ^^"
06-01-2011, 04:52 AM
HH
Í như vậy là nó release trong LE bản A của only dreaming phải ko ya? :ask: (mình cũng có only dreaming nhưng có bản B để nghe bonus song *khoe* mua khi yesasia giảm giá)
Ừm cái special movie đó nó hơi nặng, nhưng mà quay đẹp lắm ^^
@jewelpham: à, hai bài này hay lộn vì hình như nó là nhạc của HYD hết thì phải :)) Mà mình ko thích bài nào nó kêu là anh yêu em 100 ngày, í lộn, 100 năm í :)) Nhưng trong HYD thì vẫn thích Wish nhất :))