-
Đã xem phim, và có cảm giác vẫn thích Mao. Mình xem đc 3 phim của Mao, HYD, First kiss, và phim này. Ngoại trừ HYD, mình thích Mao trong First kiss và phim này. Nhân vật của Mao khá lôi cuốn và sâu (chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cả. :loi:) Cái vẻ nhí nhảnh của Mayu khác, rất khác so với Mio. Nhân vật khiến mình cảm thấy hơi nhạt khi xem là Masaki Okada. So với Halfway hình như vẫn là một cách diễn, mình cảm thấy ko có sự khác biệt.
Cốt truyện đơn giản và quen thuộc nhưng ko làm mình cảm thấy ngán khi xem (rất khác so với một số phim về đề tài tình cảm học trò mình từng xem). Vì chưa xem manga nên với mình đây là một phim có thể xem được với nội dung và hình thức tươm tất và nhac phim khá hay. Takuma và Mayu lúc nhỏ dễ thương (mà hình như với mình mấy bé nhỏ nhỏ diễn phim bé nào cũng đang yêu cả :x)
http://www.youtube.com/watch?v=152CspoTGIo
PV của theme song :x
-
Đúng là đọc truyện trc, xem film sau là cực kì bất hạnh*khóc lóc* k cảm nhận đc như các bạn *tủi thân* Vả lại từ đoạn Takuma chết là mình hết hứng xem luôn rồi! Mình muốn một happy ending*khóc lóc* tnày thì Mayu sẽ đau khổ suốt luôn còn j!!!
cầu cho có drama!!!
-
sao hok kết thúc vui vẻ chút như là cấy ghép thành công, thằng á khoa die.. hố hố... do mặt thằng đó đểu quá nên ghét... kết kiểu này.. ngán ngán vì nó thảm thảm chết chóc như bao bộ phim buồn khác...
anh Takuma lúc để tóc thẳng nhìn xinh tươi thế kia bỗng nhiễn để kiểu quăn queo hơn cả lúc trong Half Way, còn Mayu tính tình cũng có j đó hao hao giống Hiro, điều tính Hiro hay hơn..
-
Nội dung của phim không mới, nó cứ na ná theo 1 mô típ nào đó.
Nhưng
.
.
.
Có tình yêu...
Có gặp gỡ...
Có chia ly...
Có nụ cười...
Có cả những giọt nước mắt...
và những cảm xúc không thể gọi thành tên
.
.
.
Nó xót xa khi bé Mayu nguyện ước với cỏ 4 lá Clover...
Đau nhói ***g ngực khi Takuma chạy thi 100m với Kou...
-
Thực sự là tớ chưa đọc qua truyện, xem phim luôn nhưng vẫn thấy mình bất hạnh http://files.myopera.com/shuseido/Em...N/emptyone.gif
Nội dung phim hơi nông, không có chi tiết gì đặc sắc (ngoài chi tiết 2 đứa nhỏ đi tìm cỏ 4 lá). Thích Masaki từ hồi xem Hana Kimi, diễn thật và có tính cách riêng dù đất diễn không nhiều. Còn ở phim này thì thực sự thấy Masaki không hợp với vai này, mình xem đoạn 2 đứa còn nhỏ thấy rất thú vị nên đã hi vọng khi lớn thì thể hiện nhân vật phải khác cơ :|
Mao-chan thì có khá hơn, nhưng trong bối cảnh phim thiếu ấn tượng và điểm nhấn thì vai diễn này của Mao-chan có kém so với các vai diễn khác (Hanadan, First kiss). Thêm nữa là Mao-chan nhìn hơi già dặn so với Masaki nên mình không thấy đôi này đẹp http://files.myopera.com/shuseido/Em...N/emptyone.gif
Coi phim mình chỉ thấy vớt được ở khoản quay đẹp.
P/s: ý kiến cá nhân của mình sau khi xem lần 1 - sẽ thử xem lại lần 2 để cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của phim.
-
Nếu có ai hỏi mình đây là một film hay hay dở thì mình chỉ có thể nói hay thôi. Cho dù nội dung film ko có gì mới lạ nhưng đó lại lạ điểm đặc biệt của tất cả các bộ film của Nhật. Nội dung vẫn là bi kịch nhưng đằng sau tấm bi kịch ấy, là niềm hạnh phúc , là sự trân trọng. Coi xong film này, nước mắt chảy ra một cách rất tự nhiên. Có cái gì đó chợt đọng lãi, lắng sâu, rồi tự hỏi mình rằng đã bao h mình yêu ai thật sự chưa, đã bao h , mình sống hết mình chưa.
Dàn diễn viên thì...chuẩn! Mao-chan xinh chưa từng thấy, lại còn rất hợp vai nữa vì nhìn bộ dạng con nít của Mao thì không thể nói là Mao già so với vai diễn đươc nữa. Còn Masaki-kun thì nhìn kakoii hết sức, cách đóng của Masaki-kun rất tự nhiên.
Thanks subteam nhiều nha.
-
coi xong phim òy! ^^
Thanks subteam!
Bộ phim nhìn chung khá đơn giản và cũng có cảm xúc, diễn viên rất dắng yêu, nhưng cái kết thấy hụt chút đỉnh.
Phải chi nam chính sống đc thì hay hơn.
-
Coi phim này coi 1 lúc với tada, kimiwo aishiteru, coi xong tối nằm mơ luôn. 2 phim toàn nói về cái chết. Nhưng mỗi phim có 1 cái hay riêng, nhưng mà thiết nghĩ, nếu đc thi phim này sẽ có kết thúc hay hơn như là Mayu sẽ sinh đứa con chẵng hạn, vì chưa coi mâng nên ko biết.
Nhưng nếu mình là Mayu, nếu ko có đứa con thì có lẽ mình cũng sẽ ...rồi, vì nỗi mất mát quá ư là lơn, ko biết nếu sống 1 mình có sống nỗi ko.....( Đó là nếu thôi, còn thật thì ko biết sa, vì có lẽ mình sẽ ko yêu ai nhiều như thế.....)
-
Mình cứ cảm thấy tức, sao trong phim Nhật ng bệnh ko thể hết bệnh dc nhỉ, y học Nhật tiến bộ vậy mà, đau lòng quá, tuy biết thực tế thì phải chấp nhận chứ, nhưng thỉnh thoảng cũng cho ng ta 1 hy vọng chứ, đau quá đi, Mao chan yêu dấu..... :dead1:
Níu là phim Hồng Kông thì Takuma đâu có chết, hức hức :crybaby:
Xem truyện thì có xem nhưng ko có hết ( ko biết là truyện ko ra hết hay mình ko đọc hết nhỉ )
-
Chờ đợi CD 3 quá đi :iuiu1: