-
Nhìn cái poster phim của anh thì thật tình ko mún xem tí nào nhưng mà tự nhiên lại mún ngồi dịch mấy cái này. Mà ko bít dịch đc hết ko nhưng mà kệ, post cho nhà nó xôm :drink1:
Mấy hôm nay tâm trạng lẩm cẩm, ăn nói linh tinh suốt:stress::stress::stress:
14/3/2010 - Một ngày đẹp trời tháng 3 - bắt đầu quay
Xin chào, tôi là K, nhân viên đoàn phim Kaibutsu đây
Hôm nay chúng tôi đã tiến hành những cảnh quay đầu tiên một cách rất thuận lợi nhé.
Đó là cảnh quay của các nhân vật: Hoàng tử quái vật Kaibutsu, Dracula, Người sói và Franken.
Khung cảnh trường quay được bài trí rất là hoành tráng nhé. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nữa khi mà cảm xúc đang dâng trào cuộn cuồn trong tim tôi đây này.
Nhìn những người anh hùng mà tôi ngưỡng mộ từ lâu (là hình tượng nhân vật, ko phải BB nhà mình :choideu:) xuất hiện ngay trước mắt khiến tôi vô cùng phấn khích và sung sướng ý (mình chỉ phấn khích khi thấy BB thoai :big_ love:, Kaibutsu biến đi :die_die:)
Xem cách mà 4 người bọn họ diễn chung với nhau thì chẳng thể tin rằng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau đó. Cách họ nói chuyện và ngay cả trong lời thoại đều rất là hài hước, khiến cho chúng tôi - những nhân viên hậu trường - cười theo không dứt
Iya ~~~~ Tôi rât mong các bạn được sớm xem bộ phim này đó (ko thèm :die_die:)
Hôm nay đúng là một ngày tràn ngập những niềm vui (dĩ nhiên, nhìn thấy BB nhà mình thì ai cũng vui hết á :aha::aha:)
Engtrans: LJ@Yuminami
Vietrans: Hina@Ohno
-
tui cũng ko đỡ được cái Kaibutsu này,mong lão ấy sớm có vai mới quá,lâu lâu lên youtube lượn kờ kiểu gì cũng đi kiếm mấy vid về lão để coi
BB ơi bao giờ e hết yêu anh đây :crybaby:
-
15/03/2010 - Nhật ký nhân viên đoàn phim Kaibutsu
Hiroshi = Tatsuomi.
Xin chào, là tôi, A đây
Trong phim truyền hình mới ngày thứ bảy - "Kaibutsu-kun" - bé Hamada Tatsuomi sẽ đóng vai bé Hiroshi.
Trong "Kaibutsu-kun" thì Hiroshi là một vai rứt là quan trọng đấy.
Chúng tôi đã dự đoán là quá trình chọn lọc và thử vai để tìm người đóng bé Hiroshi sẽ phải tiến hành trong vài tháng
Nhưng mà
Đúng là đã lo lắng thừa rồi
Chúng tôi tìm được ứng cử viên cho vai diễn này ngay trong ngày đầu tiên đấy.
Đó là.... Hamada Tatsuomi
Ngay sau buổi thử vai, bé Tatsuomi nói lời cám ơn rùi đi về nhà thì chúng tôi đã họp nhau lại ngay
"có ai có ý kiến gì không?"
"Thằng bé thực sự diễn tốt đấy"
"Quyết định vậy đi"
Với tất cả những thành viên có mặt ở đó thì đây đúng là một quyết định nhanh chóng và không cần bàn cãi gì thêm.
Thực đó, một sự nhất trí hoàn toàn
Trông đợi bé Tatsuomi diễn một vai Ichikawa Hiroshi thật hay nhé
Coi hình bé ý ở đây
http://yuminami.livejournal.com/15717.html#cutid1
Engtrans: LJ@Yuminami
Vietrans: Hina@Ohno
Chúc bé có một vai diễn hay và không bị rơi vào lưới anh nhà ss. Anh nhà ss rất giỏi quăng câu mí bé xinh xinh, iu iu kiểu này :dead1::dead1:
-
Em đã thấy hình, ko xinh bằng Chii.... :crisp: Hèm, hi vọng anh nhà mình ko quăng câu:be_eaten:, mà nhiều khi nó thành cái thói wen í :loi:. Anh có định quăng đâu mà là tự nhiên thành ra quăng thôi.... Chịu rồi ai bảo anh thik câu làm chi :aha:
-
lão ko quăng nhé,là do mấy em ấy tự mắc lưới thôi,xong rồi đổ thừa cho BB nhà này :die_die:
-
oh 17 - 4 này chiếu Kaibutsukun rồi, tập 1 trên kênh NTV của Nhật.:big_ love:
Hjc dù thế nào đi nữa mình cũng mún xem, nhưng mà làm thế nào mà xem đc đây chứ, đau khổ :dead1::dead1::dead1::dead1::dead1:
-
em down keyhole về, rùi cài đặt nó là xem đc thôi. Xem đc mí kênh hay có show của các anh đó: TBS, NTV, Fuji, Asahi ... Nhưng mà chất lượng xem thì chỉ đc low quality thui, hoặc hình nó giật ghê gớm lắm, trừ các đoạn quảng cáo thì lun đẹp :dead1:
À mà nếu tình đôi ta (em vs BB) có duyên có phận thì ko bít chừng e xem đc tốt đó, coi hết phim cũng ko bị đá ra đâu :hehe:
-
Huhu vấn đề nghiêm trọng là em ko có tìm được kênh NTV :sick:, căng mắt ra rồi cũng chỉ tìm được có fuji TV với TBS thôi. :yakuza:
Ham hô dịch cái nhật kí của staff làm Kaibutsukun, bắt chước ss Hina :crisp: chỉ là em dịch từ tiếng Nhật sang, mà trình độ thì có hạn, vì thế sai sót chỗ nào mọi ng nhớ phải hông cảm đó :loi::loi::loi:
Nhật kí ngày 21-3-2010
Bạn bè của Hiroshi (bi h ngắm lại bé này mới thấy dễ thương :cute:)
Xin chào!
Chúng tôi là nhóm S đây!
Trong phim này, bé Hiroshi sẽ đảm nhiệm vai Tatsuomi Hamda. :totnghiep:
Bé có độc nhất một món đồ là khối Rubic(cảm giác như bé ko có bạn í :nonono::nonono:). Nó đã rất thân thiết với bé từ lâu (thật ra câu này e cũng hok hiu dịch kiểu gì, nhưng thôi kệ cứ đại khái thế này thôi :sad1:)
Bé hay hỏi mọi người trong nhóm thích màu gì , và chỉ mất khoảng 15s để hoàn thành xong mặt màu đó. (dễ thuơng thế, ko bit BB có đc hỏi ko:hehe::hehe: )
Nhưng trong sự nỗ lực cố gắng hoàn thành cái khối Rubic khá là khó khăn của bé:bongda3:, thì những người đc hỏi màu yêu thích đã đi đâu từ lúc nào rồi (càng dịch càng thấy mình dịch theo xu hướng bé Hiroshi thật đáng thương, ko bit BB đang làm gì, phải ra an ủi bé chứ nhỉ:jogging: )
Rồi cứ để mặc cho nỗi buồn trôi đi! :ghost:
Bé Hiroshi đã có một người bạn mới. :erk: (rất tiếc ko phải BB :choideu:)
Đó chính là Gấu Da
http://www.ntv.co.jp/kaibutsukun/blo...0321163121.jpg
Hai người chơi đuổi bắt với nhau, trông có vẻ rất thú vị !!!!
http://www.ntv.co.jp/kaibutsukun/blo...s/IMG_0153.JPG
Bất chợt mọi người khám phá ra rằng :drink1:
Cái nón mà gấu Da đội rất giống cái nón của Kaibutsukun.
Từ lúc đó, mọi người có thể nhận ra và nhìn thấy kaibutsukun và gấu Da cùng nhau, điều đó có thể được xác nhận thông qua các phưong tiện truyền thông và các tờ tạp chí (Đoạn này ko chắc là đúng đâu, nhưng mà e điên lẳm rồi dịch mãi ko được :xiec::xiec::knock-knock:)
Oh yeah đã xong, mọi ng vỗ tay cổ vũ cái nào, mai lại dịch tiếp :yahoo:
-
Arigatou ss Hina đã đọc bài e dịch.... Sung sướng vô cùng:erk:
AAAAAAAAAA đau khổ, đau đớn vô cùng:frozesweat:, dịch gần xong rồi, nhấn ùm cái mất trắng, mất đau đớn:die_die:. Lại đau khổ ngồi dịch lại :hoc2:
Nhật kí ngày 22-3-2010
Quả thực đúng là BIG !! (Phần 2)
http://www.ntv.co.jp/kaibutsukun/blo...s/IMGP0037.JPG
http://www.ntv.co.jp/kaibutsukun/blo...s/IMGP0000.JPG
http://www.ntv.co.jp/kaibutsukun/blo...s/IMGP0038.JPG
Các bạn những người đang đọc nhật kí nhóm này.
Chúng tôi là nhóm K đây.
Từ những bức ảnh trên, có thể nhận ra được kích cỡ khổng lồ nhỉ...?
Aa, và còn....
Nhân dịp này chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn!
Ngài Dracula thân mến. (phải công nhận diễn viên này chọn wa chuẩn, hợp đến từng cm :cute:)
Cảm ơn rất nhiều vì sự hiện diện của ngài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong lúc chụp ảnh!
Đã qua mọi sự vất vả rồi nhỉ !
Thực sự, đây là một địa điểm thật tốt~.
(Thực sự em đang bắt đầu không hỉu mấy ông này viết nhật kí kiểu gì nữa:drink::drink:)
Sáng nay wen béng vụ để lại nguồn thông tin (gomen mn:loi:)
Nguồn: của kênh NTV
-
Nhật kí ngay23-3-2010
Xin chào, chúng tôi là nhóm A!
Hôm qua chúng tôi đã trọ ại địa phương RO-KE.
Sáng sớm, lúc đến hiện trường....
http://www.ntv.co.jp/kaibutsukun/blo...s/DSC03285.JPG
http://www.ntv.co.jp/kaibutsukun/blo...s/DSC03287.JPG
Oahhhh, cái đầu tiên đập vào mắt là Tuyết.
Nhưng, trời càng ngày càng trở nên đẹp hơn.
Bầu trời khi bắt đầu chụp ảnh rất quang đãng !!!! Oh Yeah (chính xác là "được rồi" nhưng e thấy oh yeah hay hơn :crisp:)
Aas, trong lúc đang nói chuyện thì tuyết đã dần tan ra rồi..
Ngày hôm đó, chúng tôi đã chụp được một cách tốt đẹp những cảnh quay quan trọng lúc mở đầu
http://www.ntv.co.jp/kaibutsukun/blo...s/DSC03316.JPG
Thật là tốt nhỉ....
Còn 3 bài nữa , cố lên nào :big_ love: