Nguyên văn bởi
duongqua_8700
Ờ đúng, vì ai cũng tin bà dịu dàng hiền thục nên toàn bị bà lừa tình, biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ko chết trên sa trường mà đã gục ngã dưới lời xúi bẩy, gạ gẫm của bà. Đáng sợ hơn là sau khi lả lơi lừa tình thành công, bà lại mối lái,gạ gẫm sang cho các chị em khác trong dàn subber theo tôn chỉ: "Hoa thơm mỗi người ngửi một ít." =))
Tui kể ví dụ nhé, ai chứ gần đây nhất là lão già Hungicp, dù tuổi đã ngoại thất tuần, í lộn, tuổi đã nằm trong danh sách 7X, già cả rồi mà cuối cùng cũng không qua nổi những lời đường mật của bà, cặm cụi test để làm timer. Ấy không những thế, bà bảo test có 1 CD mà lão test tới tận 2 CD với hi vọng làm 2 CD thì hai tay sẽ được ôm hai nàng: Mặt trời và Khăn đỏ. Ai dè, sau khi test xong bà vừa cười vừa giả nai: "Anh à, em có... người thương rồi, em mối lái cho anh nàng Khăn đỏ, chúc hai người trăm năm hạnh phúc".
=))
Chắc hẳn lão Hungicp vừa khóc vừa rủa thầm: "Biết thế mình time 1CD".
=))