-
Chức năng: Mod box Văn Học (Dù môn mình ngu nhất là môn văn, chả viết đc cái gì ra hồn cả :huwet:)
Nội dung
- Tên: Hải Phong
- Tuổi : 23 (Những người ở trên kêu già, thế thì mình chắc thuộc loại thập cổ lai hi :frozesweat:)
- Gender: F
- Đến từ: Hà nội
- Nơi ở hiện tại: Hà nội
- Yahoo: Nhìn sang bên trái
-Blog: furusato.wordpress.com
-Thích: Yosakoi, đi du lịch, làm đồ linh tinh mang đi tặng lung tung chả nhân dịp gì, nấu ăn, trồng cây, đọc sách, violin, trà và mọi thứ liên quan đến trà ...
-Ghét: người nói dối, mọi con vật có kích thước <= con chuột và có từ 4 chân trở lên, có lông, sâu bọ :plzno2:
-Sở trường: thích thì làm đến nơi đến chốn, làm kì được thì thôi
-Sở đoản: giống sở trường (nhưng đối với những việc k thích), k giỏi ăn nói
-Tính xấu: ăn nói cục cằn, hơi lười, lúc điên hay trút lên đầu bạn bè, càng thân thì càng chết :sadcorner:
-Tính tốt : cũng chả rõ nữa, ai biết nói tớ với (nói chung chắc là người tốt:crisp:)
- Tình yêu lớn: Ông ngoại, HSY và Banana Yoshimoto
- Ước mơ: Sang Nhật, mở quán trà của riêng mình, đi du lịch khắp thế giới
- Câu nói yêu thik : Phong là gió. Gió phải được tự do; Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi; Free as the wind
Chi tiết mời đọc tại đây :try: (chú ý cái tiêu đề)
Nhiệm vụ :Chăm sóc box văn học
-
Profile của Bự =]
Chức năng: Mod Xpam Box Hikki / Nhân viên thời vụ JPN Fansubbers / E Translator Rỏm Y.Manga :sadcorner:
Tên cúng cơm cúng cháo: Ngô Thị Diệu (okkasan tớ tên Hiền nên ottosan đặt tên Diệu nhưng cả hai chả ai hiền dịu hết :nosey:)
Nít nêm: Bự :crybaby: (ý là cả 3 zòng zòng nào cũng bự và tất cả các zòng đều bự = nhau :crisp:)
Gender: Theo truyền thuyết thì lúc mẹ tớ mới đẻ tớ ra thì tớ là con giai rồy tự nhiên sét đánh cái đùng tớ thành con gái :run:
Nơi ở: Tớ ở một chỗ không gần thành phố cũng chẳng phải nông thôn, vừa dễ làm ăn lại vừa dễ sinh đẻ... nhầm... sinh sống :frozesweat: vừa có xí nghiệp nơi sản xuất ra những sản phẩn thiết yếu cho đời sống con người, vừa có công viên nơi ngừi ta hò hẹn để sản xuất ra... baby :stress: Ngừi đời hay gọi đó là ngoại thành. Hết!
Hóp_Bì: Tớ thix nhứt (mũ N lần) là ngồi chơi Game Online :be_beated2: kế đến là hát hò hành hạ pà kon cô pác. Đôi khi tay mọc ghẻ :frozesweat: ngứa quá chịu hôk nổi nên cũng cầm bút lên vẽ vời hoặc là khoảng nữa năm chưa tắm thì nhảy cái ùm xuống hồ bơi. Tiếp theo là để sửa nét chữ gà bới của mình thì tớ luyện viết lách, từ lúc cầm viết tớ đã viết hơn trăm chuyện rùi chứ ít ỏi gì nhưng chưa có truyện nào hoàn thành :crybaby:
Nhiệm vụ: Tham gia các hoạt động của BH hội :crisp:
-
Chức năng: (dùng từ này nghe sợ thế :huwet:) Mod box manga :D
Nội dung:
- Tên: hồi xưa mọi người hay gọi là Kishi ý, chắc giờ mọi người vẫn quen gọi thế :give_up:
- Tuổi: ... sinh năm 1990, tính đúng tuổi ra thì là 18, nhưng sang năm 2009 ai cũng bảo phải nói là 19 tuổi, tính tuổi mụ là 20 òi :frozesweat:
- Gender: ... nữ (thôi thì sinh ra thế nào thì... để nguyên thế :give_up:)
- Nơi đến: thủ đô yêu dấu :D
- Tật xấu: cũng nhiều... :crisp:, có người từng nhận xét tớ là: nói chuyện thiếu muối, vô duyên, giả tạo, tính tình lạnh lùng, nhập nhằng, ăn nói lấp lửng, đanh đá, khinh người, có ảnh hưởng xấu lên bạn bè =))... :nosey: (còn gì nữa ý nhể, ko nhớ ra hết)
- Tính tốt: nếu đã là bạn thì sẽ là 1 đứa bạn rất tốt, luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu :crisp:
- Người thương: oầy cái này nhiều lắm, kể sao cho hết bây giờ :crisp:
- Người ghét: ... chả mấy khi ghét ai bao giờ :give_up:
- Con vật yêu nhất: ... con gì đẹp cũng thích :D
- Con người yêu nhất: ý là idol ấy ạ :hmmm: nếu vậy thì là Kishimoto sensei :shy:
- Sở thích: đam mê lớn nhất thì là vẽ rồi khỏi phải nói :wooi:, thích lang thang lê la, chụp ảnh, đọc sách... nói chung làm gì cũng được miễn là có người... thích hợp để cùng làm :phew:
- Sở ghét: ghét bị ép buộc làm việc mình ko thích ^^
- Vật yêu thích: tất cả mọi thứ được bạn bè tặng từ bé đến giờ :aaa:
Nhiệm vụ: ... "đánh vật" với cái box manga mà nó vẫn ỉu như bánh đa ngâm nước :sadcorner:
-
Chức năng: Translator của JPN fansub:hero:
Nội dung
- Tên: Speedfox -> nick là fox (cấm mọi trường hợp xuyên tạc hay gọi lung tung!:sadcorner:)
- Tuổi : 20 năm 89 mà ( sinh nhật 30/5~> nhớ quà cáp cho cẩn thận nhá)
- Gender: zai chính hiệu con đà điểu:crisp:
- Đến từ: Hà nội
- Nơi ở hiện tại: Hà nội
- Yahoo: Ngó nghiêng tí đi rùi biết, nếu không thì nhìn lun đấy này :hahaha: speedfox1989
-Blog: 360.yahoo.com/speedfox305
-Thích: trà, cà phê, pizza, spaghetti, phở pò(cái này đậm chất HN à nha :crisp:), xem phim, nghe nhạc(nhất là của Eri) và gào rống:crisp:...
-Ghét: Một cơ số thứ mà không nên kể :t11:
-Sở trường: hát hò (theo nghĩa gào thét giết người:t2:), học ngoại ngữ(chưa được kiểm chứng nhưng cứ nêu:t7:)
-Sở đoản: nhảy đủ thể loại!:sadcorner:
-Tính xấu: lười chết đi sống lại vẫn lười, ham chơi :stress:
-Tính tốt : nhiều người bảo là tốt còn đâu thì tự kiểm chứng nhá:give_up:
- Tình yêu lớn: Eri và bi h có thêm Maki và ..... bạn .... _ _ _ _ (tự điền nhá :t5:)
- Tình yêu nhỏ : Neko, ss yes, ss MTL, anh D :D , bé lian và keiko >:), .... 1 số friend tốt bụng ăn lắm như Aga, 3n ........ :give_up:
- Ước mơ: sang Pháp, trở thành nhà kinh doanh số 1 VN và rồi là số 1 châu Á và số 1 thế giới :phew: dù bi h rất lười mà hơn nữa cũng chả ham hố cạnh tranh lắm vì nó dễ stress!!!:stress:
- Câu nói yêu thik : To live is to fight....(còn nhiều lắm, nêu đại diện thôi nhá:emptyone:)
Nhiệm vụ : Translate linh tinh những gì mình thích và những gì được sếp yêu cầu:|
-
_Hý_Í_Mà_Em
------------------
Chuồn chuồn đạp nước - sorry, em phới đây :))
(Đặt gạch thôi ạ) - Mai mốt vít sau.
-
*lanh chanh chạy vô*
Chức năng : Uploader
Nội dung:
tên: gọi tắt nick em đi - KEI
tuổi: 17 (đẹp nhá,nhưng kêu bẻ sừng trâu là bỏ chạy liền á)
gen: F
nơi ở: TN (bánh tráng muối tôm)
YM! : nhìn là biết, bên trái ấy ^^
thích: mỗi khi đc giao giúp việc cho JPN-FS
ghét: khi ngồi không, chẳng có việc gì làm.
tính xấu: thích gây scandal
tính tốt: chẳng biết giận ai bao giờ ^^
ước mơ:....ừm...ừm...*hiện tại thì chưa*
câu nói yêu thích: LIVE ON...
Nhiệm vụ: up lên up xuống, down lên down xuống.*hehe*
*le che chạy ra*
-
Chào các bạn!
Mình là Sơn, hiện đang là sv . Rất vui được là quen mọi người. Mình là thành viên mới, rất mong được các bạn júp đỡ.
HỌ và tên: VŨ TRỌNG SƠN
SN: 26/04/1987
NN: SV ĐHBKHN
Sở thích: NGhe nhạc, xem phim hài+ hành động, học TNhật.
Sở trường: Hát+ tán phét...
Sở ghét: ...
Hay nghe Q&S, ballad
...
-
[Chức năng]: thích nhất làm LoLoz =))
[Nội Dung]:
Họ tên: Trung Dũng hay Tadatoshi
Nickname: Fri3ng3R (gọi Fri cho lẹ), TaDao & Roushi.Ensei
Tuổi: 24 , tuổi trâu điên :aaa:
Đến từ: HCM - Việt Nam - Địa Cầu - Thái Dương Hệ - ...
Nghề nghiệp: Đang học nghề lau chùi máy tính và nghề mài ngọc [PC-Optimizer & Lapidary]
Nơi ở hiện tại: ở nhà tui
Tật tốt: độc ác, dã man & tàn bạo [nhìn avatar cũng biết liền =))]
Tật xấu: nhiệt tình hay giúp đỡ bạn bè nhất là các bạn nữ :">
Y!M: tadatoshi.sama
Sở thích: nhạc Nhật, đá banh, samurai, và làm những điều mình ưa thích
Điểm mạnh: nói chuyện dễ tính, vui vẻ & hài hước
Điểm yếu: dễ bị dụ do hảo ngọt >.<
Ước mơ: sang Nhật & tìm hiểu văn hóa cổ truyền thống của Nhật.
[Nhiệm vụ]
Làm Spammer để mới có việc cho các MOD làm. Thấy MOD ngồi chơi hơi bị nhiều! :head_robo:
~By Fri3ng3R~
[Cấm sao lưu dưới mọi hình thức]
-
[Nội Dung]:
Họ tên: Nguyễn
Nickname:C.Alex, Lorian Makoto, Makoto Hirai, Mak ( bạn gái cũ đặt)
Tuổi: 17
Đến từ: Đồng Tháp
Nghề nghiệp:mài đít ở ghế nhà trường :stress:
Nơi ở hiện tại: ở nhà!
Y!M: coi nick ấy!
ghét: spammer :crisp:
Sở thích: spam:">, nhạc New Age, điện thoại nokia cổ và các bạn gái ( lúc trước tớ thích big boob cơ, dạo này chả hiểu sao lại thêm bệnh lolicon nữa :">)
Điểm mạnh: dễ tính
Điểm yếu: dễ nóng! =))
Ước mơ: có thể sắm được một bộ Canon với đủ lens :crybaby:
[Nhiệm vụ]
Close, del topic cũ và .... ngáp :aaa:
-
hơ ~
cho em tham gia với ...
Name : Ken, baka
Age : 32 chia 2
Sex : chưa được xác định rõ, nhưng em nghe phong thanh ai đó nói là "mài ko có giới tính"
Blood : O
Sở trường : spam
Sở thik : skating, translating, spamming, yaoi~ing, cocktail~ing, wine~ing, quậy~ing, phá~ing, hug~ing, kiss~ing, và tát~ ing
Nơi ở hiện tại : dạ, thủ đô yêu vấu
Nơi ở trước đây : dạ, Tokyo -Japan và Kent - England
nghề nghiệp hiện tại : student, manager, spammer và reader
tình yêu vĩ đại : jrock, aoi, aoi và aoi
ước mơ : biết được cách tự tử không đau đớn và không gây ra thương tik cho cơ thể mah không cần dùng đến khí ga hay thuốc ngủ
à quên
ý em là được gặp Aoi 1 lần rồi chết đi cũng cam lòng
sở ...không thik : trời lạnh kèm theo mưa rải rác hay mưa rào và có dông
sở ghét : học hành, vấn đề muôn thuở
vấn đề nan giải hiện h : đã tiêu hết tiền để mua PSC 2009 để được ngắm Aoi 1 lần cho thỏa mãn cõi lòng
mục tiêu phấn đấu : chờ đến đủ tuổi làm thêm để làm bartender
em xin chân thành cảm ơn các vị giám khảo
àh quên
ý là mọi người đã kiên nhẫn đọc đoạn văn chán như gián của em