-
Văn : Chém cật lực =)) Năm ngoái thì câu thơ có ngay trong đề, mặc dù chả học tí nào nhưng Tai cũng chém đc =)) Kết quả viết 6 7 mặt gì đấy đc 4.5 điểm :">
Và ai mà kiểu ko yên tâm những ngày này í, mở sách đọc qua cho có lại cảm giác, hết rồi thì bỏ đấy nghỉ ngơi đi :D
-
Mình chỉ có 1 vài lời khuyên đó là:
Với các môn trắc nghiệm lý hóa mọi người đừng có chảnh mà ko thèm đánh câu mình ko biết, cứ bừa vào.Như mình lúc thi máu bốc nổi lên ko thèm đánh gần 5,6 câu gì đó. Thi xong thì tiếc.
Nếu bị ngồi bàn đầu thì làm mặt lạnh đừng để bà giám thị bắt chuyện với mình.Đang thi mà cứ bị nói con giỏi quá vậy. học trường nào vậy.... không chết mới lạ.
Những ngày này đúng là không nên học nhưng không phải là ko học hoàn toàn mà nên ngồi hệ thống lại kiến thức và các mẹo vặt (lý hóa). Lúc ngủ úp cuốn sách lên mặt cho chữ thấm vào đầu:crisp:
Cuối cùng chúc các bạn thi tốt, bình tĩnh tự tin và chiến thắng. Hồi hộp thì để dành thi xong rồi hồi hộp nhé:covu:
-
Mai các bé đi tập trung rồi ^^~
Đừng run quá nhé... Thoải mái tự tin đi thi nha... Hope you all best! :)
-
Ồh, hôm nay chắc các sĩ tử đang thi rồi. Thi tốt nhé. :be_eaten::be_eaten:
-
Dù năm sau mới thi, nhưng cũng ám ảnh phần nào cảm giác của các anh chị:loi: Rồi sẽ tới mình sớm thôi:knock-knock: Nhưng dù sao vì hôm nay các anh chị thi ĐH nên được nghỉ học 2 ngày, special thanks:crisp:
-
-
Hôm nay chứ:dead1: Hôm qua niêm phong phòng thi rồi.
-
Hnay đi nhận phòng :-j
Mai mới bắt đầu thi
-
Nói chung ngày nào thi cũng được,miễn được nghỉ là OK:crisp::drink1:
-