-
tớ lâu rồi không rep bài trên các diễn đàn nên nếu có j đó k phải bạn bỏ qua cho nhé ^^
tớ chỉ đơn thuần thích cái cách bạn viết ra cảm nhận về anh nên vote cho bạn thôi ^^
có điều... màu chữ bạn dùng có lý do gì nhỉ?
tớ nghĩ có dụng ý j đó mà mình chưa hiểu đc nên rất tò mò :loi:
anyway, chúc bạn thi tốt ^^
thax
-
cũng ko có một ý nghĩa j đặc biệt cả ^^
dale chỉ dơn giản là dùng màu sắc để thể hiện cái cảm giác của dale dành cho nhân vật của Kame và dành cho anh thôi...
ví dụ như là đoạn đầu, khi nói về Ryu của Kame... Ryu làm dale có cảm giác rất bí ẩn, mang một chút gì đó thần bí (viof anh ít nói và ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài...) nên dale chọn màu tím, vì màu tím cho dale cùng cảm giác như vậy
đoạn sau, nói về Hiroto... Hiroto lại đem cho dale một cảm giẩất nhẹ nhàng, rất yên bình... vậy nên dale chọn màu xanh da trời...
rồi đoạn sau, nói về tình cảm của anh với gia đình... có cả chút gì đó rất ngốc nghếch nhưng lại rất ấm áp trong con người anh... nên dale chọn màu hồng...
...
ý nghĩa màu sắc mà dale chọn là như vây... và nói sao thì nói, tất cả cũng chỉ là cảm giác của dale ^^
-
Iu jin đầu tiên, nhưng dần nhận ra Kame mới chính là người cuốn hút
Thanks dale nhiều, đọc bì viết này như lạc vào 1 thế giới đầy xúc cảm của sis, thấy mình cũng như trang trải ngiệm các cung bậc tình cảm y chang như thế.
-
Thanks sis, e chỉ mới iu thix Kame khi xem xog Gokusen movie thui, nhưng sau khi đọc xong bài viết của ss e rất cảm động và sẽ đi kím mấy film của a đóng mà xem.
Trước khi koi Gokusen, em hoàn toàn ko thix Kame (có lẽ vì a wa' thân w t/y lớn JinJin của e :( ) nhưng sau khi koi film rùi thì ko bik mình thix a lúc nào nữa, iu nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ của a :iluv:
-
Dale ơi!!!!!!!!!!!!!!
iêu dale nhìu ghê áh!!!!!!!!!!!mềnh cũng rất thik Kame~kun
Bài viết của dale hay ghê gúm
Hoan hô:big_ love:
Quá nhiều emo, del bớt :uhm:
-
quá hay. mình thay rất hổ thẹn khi dám tự nhận là fan của Rùa. mình nói mình là fan nhung mình chỉ biết xem phim, nghe nhạc , đọc tin twcj của Rùa. mình ko hiểu gì về anh cả. mình chỉ có 1 cảm nhận là mỗi khi nhìn vào đôi mắt có quầng thâm của anh là mình lại phải cố gắng. mong sao dc 1 lan di Nhật gặp anh quá!
-
dù chưa quen nhưng thấy bạn viết về kame như thế này cứ nghĩ la quen thân lắm rồi, thích bài viết này qua,cảm ơn bạn rất nhiều
-
nghe cái tip cứ như là thư tình vậy:9-crazy:
-
Anh không cười cũng đủ để đứng hình rồi.
Anh cười thì đúng là giết người không cần đền mạng.
Nhưng nhất định không được chết.
Vì còn phải ngắm anh nữa.
-
Đọc đến đâu thấy thấm đến đó, mắc dù em đã đọc đi đọc lại không biết bao lần, vẫn giữ nguyên một câu thôi: anh giết người không cần đền mạng.