-
Mình thì vẫn chưa có con, nhưng những đứa em ở nhà, tất cả mình đều bắt nó phải tự làm hết. Cái nào không biết, mình sẽ làm trước, sau đó hướng dẫn nó làm theo. Mà phải kiên nhẫn, nhiều lúc nghĩ để mình làm quách cho xong, nhưng như vậy em sẽ không bao giờ biết cách làm điều đó.
-
Mình cũng thích cách giáo dục mầm non của Nhật. Mầm non chỉ cần dạy cách biết tự lập, cách đối xử, dạy chúng nó chơi, lên tiểu học thì mới học kiến thức. Việt Nam mình mới tiểu học mà phải học bao nhiêu thứ kiến thức, lại còn trường điểm này nọ, lên lớp một đã phải thi đầu vào như thi đại học vậy. Mình cũng xem mấy phim Nhật thấy trẻ con Nhật rất nhanh nhẹn, biết suy nghĩ đâu ra đấy và rất có trách nhiệm.
Nhưng giáo dục gì cũng có mặt kia của nó. Vì trẻ con Nhật tự lập quá nên khi lớn hơn, như vào cấp 2 hay cấp 3 sẽ có khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Nhiều gia đình con cái đi đâu làm gi cũng không kiểm soát được hoặc con cái ở trường bị bắt nạt cũng không dám cho bố mẹ biết. Họ coi trọng đến vấn đề cá nhân và riêng tư. Vậy nên ở Nhật mới có kiểu tự kỷ hikikomori con cái tự nhốt trong phòng và bố mẹ thì mang cơm đến tận phòng. Ở Việt Nam mà thế thì đừng hòng có cơm mà ăn, hoặc bố mẹ sẽ xông vào lôi ra cho một trận, hoặc bố mẹ se can thiệp để làm rõ vấn đề. Có thể sau này khi phát triển hơn thì ở Việt Nam cũng sẽ có những vấn đề này chăng. Nhưng mình nghĩ người Nhật hơi coi trọng quá sự riêng tư, ngay cả người trong nhà.
-
Mấy bữa nay thấy HN đổi giờ học xôn xao vụ đón con. Mình hơi ngạc nhiên, vì vốn dĩ từ cấp 1 mình đã tự cuốc bộ tới trường. Hay tại mình ở vùng sâu vùng xa nên nó thế nhỉ?
Bên Nhật này thấy bọn con nít cấp 1-2-3 đều tự đi bộ tới trường, nếu nhà xa thì đạp xe (giống như mình xưa :D).
Còn mầm non thì nghe đồn là ở Nhật tốt nhất vụ này rồi. Ở mình mà dạy được thế thì mấy bà mẹ đỡ khổ. Từ ăn, uống đến vệ sinh cá nhân mấy nhóc đều tự làm được hết. Dạy giỏi thế!
VN mình cứ hô hào "học hỏi" này kia, trong khi mấy cái "chình ình" trước mắt mà lại thiết thực thế này thì chả thấy ai qua đây "du học" cả.
-
các cha mẹ ở nhật, dạy con theo kiểu này, đúng là quá khắc khe lun :( cái gì cũng tự làm, nếu như vậy thì sao chúng biết dược cha mẹ quan tâm chúng như thế nào chứ ??? có giúp đỡ nhữn việc như vậy, chúng mới biết được sự quan tam của cha mẹ mình chứ ?? cứ tự làm, thì tình cảm ở đâu nữa. Đồng ý là phải tự lập từ nhỏ là tốt nhưng như vậy là quá rồi,
-
Trẻ em Nhật không học chữ, học tiếng Anh mà học... cười: Thật sự rất khâm phục người Nhật, mọi tình huống đều có thể cười, nhưng nụ cười nào cũng rất phù hợp với hoàn cảnh. Nếu dc mình rất muốn sang Nhật để học cười ^^