Rút, rút cái nơ nào :crisp:Trích:
Nguyên văn bởi iloveyou1412;
Cảm ơn Ily nha :x
Downloading
Rút, rút cái nơ nào :crisp:Trích:
Nguyên văn bởi iloveyou1412;
Cảm ơn Ily nha :x
Downloading
Chúc mừng Say, món quà này bảo đảm Say sẽ hài lòng. Nhìn dàn staff là hiểu rồi :hurry:
^Trích:
The file you are trying to access is temporarily unavailable.
ILY ơi, tớ chọn vào cái MU toàn bộ thì nó báo như vầy nè :((
Hay là chỉ có staff của Pjr mới down được :-s
Ngại Join file lém ý :(
Đã trở lại bình thường rồi đó Say, chắc nhiều người down hay sao ấy :loi:
Đang down MU toàn bộ. Vẫn ổn. Hè hè.
Xem qua show này, tớ chắc là bạn nào cũng muốn "..."hihi
ôi, mình cũng k phải là thiên tài nhưng mình lại rất muốn thành công :D
Show này chắc giống "Chìa khóa thành công" quá :drink1:
Cùng xem rồi ta cùng lập hội JPNers thành công nào :drink1:
Thế có bầu tôi làm hội trưởng không? :crisp:Trích:
Cùng xem rồi ta cùng lập hội JPNers thành công nào
Nghĩ lại mình cũng không phải là thiên tài, làm bài giới thiệu show mà cứ bị gọi là "tờ sớ" :dead1:
"Để có được căn nhà theo như ước nguyện dành cho con, thời gian đi đến chỗ làm của người cha phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ" -> thật giống với 1 bài tiếng Nhật "Gambaru" mình được học trong sách Temabetsu: ng cha cũng muốn có 1 nơi đủ rộng rãi để giáo dưỡng con cái, nên phải chấp nhận mua nhà trả góp, hàng ngày mất 1 tiếng đi bằng xe điện đến công ty:loi:, các bậc cha mẹ vĩ đại quá :cry:
Vậy là cảm nhận của Jisa về con trai cũng đúng à :frozesweat:Trích: