-
nhà mình hay ăn quán Akatonbo trên Mỹ đình. quán này được mấy chú nhật làm cùng cơ quan bố mình recommend, nấu rất ổn, sushi và sashimi ăn cảm giác đều rất tươi. cung cách phục vụ và các dịch vụ đều tốt, đỗ xe thoải mái. trước đây có món bò kobe ngon tuyệt vời. và giá cả cũng rất hợp túi tiền. các bạn có thể tìm thấy mọi món ăn ở đây :D
-
nhìn ngon thật nhưng với mức lương hiện tại của mình thì chắc phải chờ đến tết Dương xem công ty có thưởng k mới dám đi. Nghèo nhưng:27-lol: ham ăn!
-
3 năm xa HN mà nhiều đổi khác quá. Không vào đây đọc chắc mình cũng chẳng biết, cám ơn các bạn đã share nhé.
Thời sinh viên mình cũng đi làm ở nhà hàng Nhật, cũng nghiện okonomiyaki, korokke, curry rice và tự bày biện nấu nướng ở nhà. Lâu lắm ko đc ăn, cũng ko có nhiều thời gian bày biện làm món nọ món kia như ngày xưa nữa.
Hôm trước thèm okonomi quá, ghé 1 nhà hàng Nhật ở Hải Phòng mua một cái về, nhưng ăn chẳng thấy ngon. Ko biết có phải tại ngày xưa sinh viên đói kém nên ăn gì cũng thấy ngon hok nữa.
Hôm nào lên HN sẽ thử đến ăn ở mấy quán Việt các bạn share xem sao. (^_^)
-
quán nào rẻ nhất :59-want: mà sinh viên vẫn vào được
-
mình đã đi cái nhà hàng Nhà hàng Nhật Bản Kihachi Japaness 537 Kim Mã rồi.
Nhà hàng bày biện khá đẹp. Tuy nhiên thức ăn ko phong phú lắm. phục vụ chậm và đồ ăn nguội ko ngon nữa.
-
Ở HN nhiều nhà hàng Nhật quá nhỉ? Xa HN 7 năm rồi không ngờ đổi khác nhiều quá! 1 ngày không xa khi về lại VN mình nhất định phải đi thưởng thức ở các nhà hàng này mới được. Thanks bạn chủ topic đã chia sẻ thông tin :)
-
Giờ nhà hàng Nhật ở HN cũng nhiều mà.
Vả lại giá cả cũng ko có đắt lắm,ko cần giàu lắm cũng vẫn thưởng thức đc những món ăn Nhật ngay tại Việt Nam ^^!
-
có nhà hàng nào rẻ hợp với túi tiền sinh viên không? :53-fast:
mình học xa nhà nên chắc chả vào được mấy nhà hàng lớn nhưng vẫn muốn thử món ăn Nhật một lần :61-xp:
-
món thưởng thức món ăn Nhật chỉ còn cách kiếm thật n` tiền rùi vào quán xịn mà ăn chứ ham rẻ có ngày ngộ độc như chơi mà chưa chắc là đã ngon và đúng kiểu Nhật nữa đấy
-
Có ai ăn ở quán Nhật trong ngõ đường Ngọc Hà rẽ vào chưa?
Ko biết mùi vị với giả cả thế nào nhỉ