Hôm nay thấy trang nào cũng post bài này, thật ra có khá nhiều điểm trái ngược với quan điểm sống của tớ :D
Trích:
Khi quyết định sẽ làm một sự thay đổi lớn thì hãy lẳng lặng mà thay đổi, nếu người ta nhận thấy thì mới gọi là thành công...
Nếu cần thay đổi thì hãy nêu mục tiêu của bạn với mọi người xung quanh, đề nghị sự giúp đỡ nếu có thể, nếu cần thiết chỉ định 1 người đáng tin cậy "đá đít" bạn để bạn thực hiện mục tiêu của mình :))
Trích:
Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác.
Nếu chỉ vì ai làm chậm bước chân mình mà đã rẽ sang hướng khác thì cả đời chỉ là kẻ chạy trốn và bỏ cuộc mà thôi ;))
Trích:
Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận, im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc đàm thoại
Nếu 2 người theo phương châm này gặp nhau thì ai nói ai nghe?
Trích:
Không nên quan trọng hoá vấn đề với một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới vốn lạnh lùng và ích kỉ, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất những việc còn lại, kể cả giá trị bản thân...
Quan trọng hóa 1 số việc, 1 số người và tập trung hết sức mình để đạt mục tiêu chẳng tốt hơn hay sao? Để tất cả thuận theo tự nhiên cũng có nghĩa là buông tay cho số phận.
...
Còn vài câu nữa mà ngại type.