Môn này lên đai cao mới ăn mặc lòe xòe, mới vô thì mặc như karate thôi ;)
Printable View
Môn này lên đai cao mới ăn mặc lòe xòe, mới vô thì mặc như karate thôi ;)
mặc hakama nhìn hay chứ !!!
ở Đà Nẵng hình như aikido tuyệt chủng rồi..tiếc quá...
mà VJCC là ở chỗ nào thế ạ? Chỉ cho em đi em còn đến đăng kí :)
VJCC là tên viết tắt của "VietNam Japan Cooperation Center" - Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt-Nhật.
VJCC nằm trong trường ĐH Ngoại Thương - Chùa Láng.
CLB Akido của VJCC nằm trong nhà thể dục của trường Ngoại Thương.
Bạn có thể đến đăng ký vào tối 3,5 (lúc 7h) và chiều thứ 7, CN (lúc 3h hoặc 4h30)
Clb Vjcc vừa mở chi nhánh mới ở nhà thể dục Bách khoa vào các tối 2,4,6 lúc 6h chiều. :D
hix hix, ở Đà Nẵng còn môn này không, lâu nay thík mà không tìm ra chỗ ...:huwet:
ra bác này ở Đà Nẵng :hurry: muốn tập thì chịu khó băng đèo vượt suối lên Hà Nội hoặc...xuống TP HCM đi :crisp:Trích:
Nguyên văn bởi bleach
mà nghe nói miền Nam là nơi phát triển môn này trước hết, nhưng giờ thì có thể nói đầu não ở HN :crisp:
Ở BK ko có người Nhật dạy :nosey: nhưng vẫn do các anh phụ trách bên VJCC hướng dẫn tập (1 đẳng - chứng chỉ Akido của Tổng đàn Akikai thế giới do các thầy Nhật cấp cho) :hurry:
Nhưng khi nào có khách (các thầy quốc tế thỉnh thoảng đến VJCC) thì biết đâu họ có thể cũng ghé qua BK :D
hiz, chán ế, ko có ng Nhật, em thik học thầy Nhật cơ :( Chả lẽ lặn lội xuống Ngoại thương à :(( xa chết đi được:crybaby:
sao bạn lại chỉ thích...người Nhật xịn dạy thui à :give_up:
Nói thật thì hiện nay ở VJCC cũng chỉ có 1 buổi là người Nhật phụ trách thui (anh Tanake...mấy đẳng nhỉ :nosey:quên rùi ) hình như vào tối thứ 5 hay chiều chủ nhật gì đó. :nosey:
Riêng cá nhân tui thì vẫn thích các anh phụ trách hướng dẫn hơn vì các anh í cho tập kỹ :aaa:
Còn thực sự hấp dẫn khi vào các dịp lễ hội hay các đợt tập huấn thì lúc ấy tổng đàn Akikai của Nhật tới rất đông :hahaha: và các thầy sẽ hướng dẫn vài buổi, lúc ấy mới thú :hahaha: