Nguyên văn bởi
yue183
khó mà so sánh bộ này vời ver 1999 cái nào hay hơn (tại vì mình xem 2 bộ liên tiếp nhau) nhưng mà mình thích cách diễn của Akira hơn, nhất là mấy khúc dạy dỗ nghe không có thuyết giảng nhiều cho lắm. Đúng là mấy cảnh đánh nhau không hoành tráng như trong anime nhưng mức độ rắc rối của học sinh được đẩy lên cao hơn. Có thêm nhân vật ryuji và saejima làm cho bộ này giống với anime nhưng lại đổi nội dung tập một và khúc cuối (vụ Shibuya) làm mình không thực thích cho lắm. Mà cũng có thắc mắc nho nhỏ: Onizuka đang ở trong viện lúc Shibuya đem bom vào trường, cứ cho là Onizuka đã tỉnh rồi đi nhưng đang trên đường đến trường làm sao ổng có thể biết tường tận đoạn đối thoại diễn ra trong phòng hiệu trưởng, khi phóng xe nhảy vào ổng nói như nghe và chứng kiến tấn cả vậy nhưng thật ra chỉ là suy đoán thôi mà?