-
hoàng cung nhật y như của trung hoa nhỉ, quá nhiều cung tần nên thế. dilm coi để ý nhất vị tướng quân mặt mày cũng rất tuấn tú, tiếc là lên ngôi sớm quá mà lại sớm mất đi người hầu nữ mà cậu thương nhất nên băng hà lúc 7 tuổi í. Cái cảnh khúc cuối cậu lại hồ cá rờ vào cái con cá vàng (hay la hán gi đo) với hình ảnh lúc cậu rờ vào vạc áo hình con cá của người hầu nữ trông thật tội nghiệp ghê. thanx mấy bạn lém mình rất thix coi các film nhật thời edo hoặc mấy vị trướng nhưng thực sự qua những disc thuê được bên ngoài thì mình cảm thấy k thix vì toàn nói về samurai, đánh chém lẫn nhau coi chẳg tình tiết gì nhìu. bộ này và shinobi chứng tỏ năng lực diễn xuất của... (mình we6n tên oy) coi gokusen thấy nhí nhảnh ghê, còn mấy film này nhìn trầm lắng ưu sầu, đúng là diễn viên xuất sắc.
-
Xem xong rồi, cmt cho vui cửa vui nhà nào.
Đúng là mình xem movie thik nhất mấy nhân vật siêu phụ màh, thik thằng bé Shogun ghê cơ. Trông đáng yêu quá chừng, cảnh nào cũng yêu. Cả lúc nói "Ecchi mới là tướng quân đấy", lúc nhớ mẹ, lúc phán xử Ejima, lúc nào cũng trông iu iu ghê :big_ love:
Đúng là chỗ nào mà unbalanced thì đều có đấu đá cả, huống hồ là hậu cung bị kìm kẹp và giam hãm. Mỗi người một cảm xúc, một mong muốn. Có cảm giác cái hạnh phúc duy nhất của chốn hậu cung này là nhìn thấy kẻ khác đau khổ. Aopisi thích cái lúc Ejima nhìn pháo hoa vụt sáng trên trời, cảm giác như hạnh phúc ngỡ ngàng mà cũng muốn mình được tự do như thế ấy.
Hix, coi thì thấy thấm cái cảm xúc của Gekkoin nhất. Teneiin sao mình k thấy có cảm giác gì là ranh mãnh và quỷ quyệt cả, mà vẫn có nét gì đó giống với Yukino của Haikei, chichiue. Túm lại là không thấy rõ được nét đau khổ, uất hận và tranh đấu rì cả, nên xem chị nì diễn thấy bùn ngủ ghia :loi:(mà sao mình lại rất ấn tượng với mặt chị này, chắc tại thik haikei).
Yankumi phim này thấy hơi ..dừ so với các diễn viên khác, đang xét về vai vế á. Nếu hóa trang trẻ hơn tẹo nữa chắc hợp hơn. Vẫn bít là nàng ấy đóng vai một người uyên thâm, hiểu biết, nhưng đâu cần trông dừ như thía :die_die: Với lại Yankumi diễn những vai mạnh mẽ có vẻ hợp hơn, chứ riêng aopisi thấy cái nét nhẹ nhàng, cam chịu, đau khổ không hợp với chị ấy lắm. Con mắt chị ấy thể hiện sự tức giận và quyết tâm rất tuyệt, nhưng khi bùn và khóc thì aopisi không cảm được :sorry:
Huhu, mình thích mấy bộ Kimono quá :hafroze: Huhu, mong chờ "Hậu cung" của Nino quá, có thì bạn Azka với bạn Mattroi sub tiếp nha :be_beated2:
-
Coi trailer trên Youtube ko nghĩ đây là bộ phim buồn như thế, cứ tưởng 2 anh chị sau này đến được với nhau sau khi trải qua nhìu gian khó chứ. Ai ngờ kết cục bi vậy :crybaby:
Bé Shogun trông đáng yêu quá :big_ love:, lớn lên ko biết mặt mũi sao đây :be_eaten::be_eaten::be_eaten:
-
Có bạn nào biết đoạn intrusment lúc 2 người nắm tay nhau bỏ trốn ko,đoạn đóp nhạc rất hợp khiến xem film mà vẫn cảm nhận dc tình cảm và lòng tin mãnh liệt vào shingoro. kết bài đó nổ đĩa mà ko làm sao tìm dc intrusment ý
nếu có ost movie thì cho mình xin luôn nhé
-
-
Link MF ở cái post CD2 các bạn nhầm wa link MF của CD1 rồi!!! ^^
Phim hay lắm, cảm ơn nhóm sub nhìu nhìu!!!
-
Suýt tưởng là phim của lão devil :hurry:
-
hjc coi phim xong kết nhứt nhóc tướng quân :crisp: mới 5 tuổi mà đã ... :hehe:
ra con nít Nhật lớn nhanh dữ zậy, từ hồi đó đã thế :loi:
thanks subteam nhiều :big_ love:
-
Giờ mới coi xong phim này.
Cũng tự viết cm vài dòng bên FB mà ngại ko đem qua đây.
Có điều muốn nói là... mình thích đoạn nhạc lúc Shingoro nắm tay Ejima đi trong đoàn người của lễ hội.
Tìm hoài cũng thấy nguyên OST. Nó nằm ở số thự tự 24
http://www.megaupload.com/?d=XRMJJTXV
Với cả lời dịch bài hát hay quá.
"Giấc mơ và hiện thực như hai đường thẳng cắt nhau và xau nhau mãi mãi."
Giống tình yêu của Ejima ...vỏn vẹn trong khoảng khắc một đêm và không bao giờ trở lại
Cảnh phim thiệt say đắm lòng người mà, nhiều khi pause lại chỉ ... xem cảnh. hahaha.
-
đang tìm phần 3 mà thấy cái này thôi xem cũng được