-
http://ec2.images-amazon.com/images/...cL._SS500_.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/...yL._SS500_.jpg
PV:
mms://wms1.avexnet.or.jp/avexnet/shimatani/080305_shimatani_nakitainara_pv_1.asf
mms://wms1.avexnet.or.jp/avexnet/shimatani/080305_shimatani_nakitainara_pv_2.asf
mms://wms1.avexnet.or.jp/avexnet/shimatani/080305_shimatani_nakitainara_pv_3.asf
Download
http://pickup.mofile.com/7784606237920007
http://pickup.mofile.com/4614883634399782
-
Áh quên nói ...
Hix hix. Hơi bùn là vì...PV này chỉ có 6 phút thì phải...Drama...ghi là 15 phút hix hix. Ko biết chừgn nào mới coi được nữa. Bùn nữa là vì...Hitomi ko có đóng vai nào trong drama đó cả...Chỉ có lời nói và tiếng hát đi xuyên suốt drama thôi hix hix.
Nhạc thì buồn thiu...rất thích hihi. Thấy giống tâm trạng của bản thân. Nghe hoài ...nhưgn đến giờ vẫn chưa có thấy chán .
Mọi người coi xong cho mình xin ý kiến thật lòng nha. Hì hì.
-
Có link MF rồi nè. File .avi hhehehe.
Mọi nguời down thử nhé.
http://www.mediafire.com/?fmmmo2m3gio
Nguồn : hitomi-rakuen.5d6d.com
-
đang down nè ko biết có hay ko đê =,=!!
-
-
Hix hix.
Thôi ko còn thời gian vào topic này nữa rồi....Buồn ghê gớm. Buồn gớm thay khi niềm vui mỗi ngày sẽ không còn. Chỉ còn những khoảng thời gian ta ở bên sách vở, gối đầu lên sách mà lòng ta buồn vời vợi. Và rồi ta sẽ quên thú vui ngày nào...bỏ lại nơi đây một bầu trời vốn đã hoang vắng nay còn hiu quạnh hơn.
Lần sau khi mình vào đây ... và vẫn hy vọng xưa...Topic còn sống dù chỉ là hơi thở yếu ớt ...
-
nghe sao mà cứ như là ly biệt đi chết zậy trời bạn fan ôn thi hả, thui đành hy sinh cho tương lai thui chớ bít seo giờ =,=!!
-
Chời ơi...
Đời tớ lại bị quyến rũ...Có một ngày chủ Nhật...cũng ráng mò vào đây hix hix...
Hix hixx....Nói ko vào ...mà vẫn vào...Hình như mình luôn là ngườii ...nói suôn thì phải hix hix.
Tớ dễ bị cám dỗ vậy ta ???
http://www.mediafire.com/?fewgjywvfxy
Link này là cô ấy hát ...cái bài hát truyền thống gì đó...Xong tự nhiên thấy mấy người vận động viên chạy hix hix.
http://img.photobucket.com/albums/v4...TV20080329.jpg
http://www.mediafire.com/?mdgngxtxyj1
-
-
thực sự là mình coi cái pv này mới có 1 lần mà thôi nhưng bản mp3 thì nghe hơn chục lần rồi, giai điệu nghe buồn da diết làm sao ấy, i like it
Fantasy ơi, em cho chị cái lyric và bản trans nha, dạo này bị áp lực khủng khiếp cho nên kiếm nhạc để hát đó mà (-______-). Ah, em sắp thi chưa? Cố lên Fan, làm bài thật tốt nghen!