mí anh mà tụt tâm lý dzì con bt nì thì mềnh sẽ nguyền rủa nó :die_die::die_die::die_die:
:scare2:Em Paul từ một ngôi sao sáng mùa WC năm nay giờ đã biến thành mục tiêu săn đuổi của các CĐV đội Đức ---> Làm thịt
Mình cũng từng hâm mộ em... nhưng mong lần này em sẽ đoán sai như mấy năm trc :yakuza:
Và kết quả là: Các chú bò tót sáng mai sẽ noi gương vũ công - bị cỗ xe tăng vùi dập, nát bét như chè đỗ đen :give_up:
Bò tót hay Xe tăng thắng cũng dc...chỉ mong oánh gục Cô gái hà lan thoai =))=))=)) nhưng xem tìh hìh fong độ cho thấy Đức cơ thắng rất cao, dù sao cũng là xe tăng...bò tót bé xíu à =))
Nôn quá, chờ mãi chưa đến 1h30 :head_sick:
Hôm nay trong lớp bàn luận bóng đá bằng tiếng Nhật vui quá xá :hehe:
15 phút nữa :hurry:
buồn quá đức thua rồi, dù vậy vẫn rất yêu quý đội tuyển đức
trận hôm nay chán quá :((
Tình yêu Đức của mình hôm nay làm sao không biết. Đá như thằng nhà quê.
Tấn công bình thường thì không biết, phản công thì cứ đến giữa sân là đã vội chuyền đi rồi để mất bóng.
Thằng nào cũng cao như cái sào mà để thằng trẻ con nhà giàu nó đánh đầu vào.
^
chuẩn, đúng ý Jisa :))
coi mà chán, Tây Ban Nha chơi chội hơn nhưng cũng chả gọi là xuất sắc, tóm lại trận này chán ko tưởng :((
Tiếc cho Đức nhưng thật sự không thấy thất vọng. Kết quả hoàn toàn xứng đáng. Tây Ban Nha đá trên tầm.
Tuy nhiên so với những mỹ từ báo chí gán cho trận này trong mấy ngày nay thì chán ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng vẫn muốn làm gỏi con bạch tuộc kia.