Trích:
Nguyên văn bởi
hakubai
Kiểu như "em xin lỗi vì không thể làm được j hơn cho anh ngoài việc chờ đợi & trông mong", thế!
Sorry theo sis là lá thư cuối cùng mà Shuya gửi đến cho Ayu thì đúng hơn là Ayu viết. Đó là chỗ mà sis thấy là nó không hợp lí. Nhưng cuối cùng cũng hiểu ra tại sao lại có chữ Sorry ở đó. Mất cũng cả đêm :stress:
Trích:
Cảnh thằng đưa thư không biết có phải do pv LQ không mà nhìn ko phân biệt nổi Ayu hay Shuya, mà nhìn dáng đằng sau thì giống Shuya.
Bạn Shuya "đen" đưa thư này là tiềm thức của Shuya, nhưng theo sis lại nghĩ là con mèo mới dzui chứ :crisp: (đeo cái mặt nạ mèo) Anyway, sis cho rằng là Shuya. Nếu không him không có ngạc nhiên đến mức cực độ như vậy.
Trích:
Khi lôi hòm thư ra, không phải là thư của shuya ngày ngày vẫn gửi, mà là thư của Ayu. hàng trăm, hàng ngàn lá, mong chờ sự trở lại... (nếu để ý kĩ sẽ thấy trong đám thư Shuya ôm khi quỳ gục xuống, có 1 bức "please don't go"
em phân tích cũng có lý. Nhưng sis lại nghĩ những lá thư đó bao gồm của Shuya luôn, vì him nhận ra rằng mình đã chết nên cảm thấy đau đớn vì thư không gửi được. Sis cũng nghĩ như Feng.
Trích:
trong pv xuất hiện 2 cái hòm thư, cái hòm to ở giữa đồng cỏ là hòm thư shuya gửi cho ayu, còn cái hòm nhỏ nhỏ hình tổ chim là hòm thư nhận cho nên đoạn cuối lúc shuya mở cái hòm thư to to, thư rơi ra là thư của shuya gửi cho ayu nhưng không gửi được.
Trích:
Trên "thiên đàn", nơi hồng thiên nữ ngồi, ss đưa tay ra cho các cánh hoa bay đi, mỗi cánh hoa như 1 thông điệp gửi cho Shuya...
mấy cánh hoa này theo sis là ý thức của Ayu về mạng sống của Shuya thì đúng hơn. Lúc đầu mấy bông hoa nở rất tươi, là do Ayu vẫn còn giữ hy vọng về Shuya sẽ quay lại. Nhưng đến lúc Shuya đưa thư biến mất - Shuya nhận ra mình chết - cũng là lúc cái bông trên tay Ayu héo rồi bay đi.
Trên người Shuya cũng có 1 cái đồng hồ, lúc đọc thư nó vẫn còn hoạt động ^^ nên sis nghĩ là Shuya còn sống. Nhưng khúc cuối thì chết rồi nên Ayu mới khóc.