-
Trước hết là lại chia buồn lần hai với rùa, nếu là mẹ của ai đó trong V6 chắc mình cũng buồn :loi:
Còn chuyện kia thì hi vọng vậy thôi, leader đã sắp 40 rồi mà, hức =(( Drama của Nagase có vẻ sẽ khùng khùng giống Kisarazu và T&D đây, mong rằng anh í sẽ thon thả sẹc xy :big_ love:
hehe người ta mới dịch cái Shounen club có Toma và Go, Toma bảo Kamisen dạy anh í những thứ "không thể phát sóng lên radio được", mà đầu têu là Go =)) Còn nhớ lần Music Station hát GUILTY, Kamisen đã nói về chuyện Go mở cái màn trong phòng tắm ra, Ken thì "react like a manga character", còn Ca đá thì "không làm gì cả" nhưng lại có mục đích rất thâm sâu =))
Đàn ông khoái nói mấy chuyện hentai kiểu này nhỉ ;))
Toma còn gọi Junichi-kun, nghĩ mãi mới ra Junichi-kun là đứa nào 8-}
-
cám ơn HH, chuyện buồn cũng đã qua. bản thân Yu tinh thần bây giờ cũng khá lên rất nhiều rồi, trên Jweb anh cũng nói thế, rồi ở concert mới đây anh cũng đã cười và nói thoải mái hơn, rồi twitter của 1 số bạn thân của anh cũng có nói.
mấy ông con trai JE hay nói mấy chuyện hentai lắm, còn bày mấy trò nghịch thì cũng vô đối. Đôi lúc thấy khùng quá chừng. Nhớ cái MS đó chứ :)) Bó tay ông Go, chuyên gia đầu trò.
Như cái Hey3 vừa rồi của TOKIO, ng ta xem chỉ tay kêu mấy ổng là nhóm toàn những ng hentai, trong đó Taichi và Nagase là số 1 với số 2 =)) hai ổng hớn hở nhìn hài bà cố.
Ha ha ha, công nhận là quen gọi Ca đá (hc Okada) nên cũng ko dễ quên tên thật của ổng. Như quen gọi là Innochi rồi, nhiều khi quên bẵng tên thật của ổng là cái gì...Innohara á =)) Mà nói đến đó, hồi xưa cái tên Jun vốn ko phải của MatsuJun của Arashi mà là để nói Ca đá. Bói còn nhớ khi Papa Johnny đặt nghệ danh cho Yu (tại tên thật của Yu là Kimitaka, nhìn chữ kanji rất khó đọc) ổng chọn ra mấy tên, trong đó có Jun nhưng Yu kêu đã có Jun-kun của V6 rồi. (chỗ này nhiều ng vẫn nhầm là Jun của Arashi)
Mà mùa này HH đã xem drama nào chưa?
-
Chuyện của Yoko: à, đọc thêm thông tin mới biết cha mẹ anh ly dị, anh ở với mẹ và các em, anh là con lớn nhất (đúng không nhỉ?) Chắc là thân với mẹ lắm, vậy mà...
Của cái Hey3 đó down ở đâu nhỉ :"> (cái có Taichi và Nagase á). Hồi trước khi bấn Nagase hồi coi xong T&D đã sang Livejournal của TOKIO nhưng thấy hem có nhiều thứ lắm hay sao đó =((
HH thấy ngày xưa mọi người hay gọi là Jun-kun, Jun-chan đấy chứ nhỉ :-s Chẳng bù với bây giờ, cứ Okada, lâu lâu còn chơi màn Okada-san trêu anh :-s Mà hồi xưa anh cười nhiều, sao giờ thành cái mặt nước đá thế không biết :)) Í, mà mình cũng ngại gọi anh là Jun, Jun-kun, Jun-chan lắm nha, tại biết Matsumoto Jun trước, gọi vậy đụng hàng lém ^^.
HH xem Sunao rồi nè, drop rồi nè =)) Xem Zettai Reido không sub, cũng không hứng thú :"> Giờ chỉ còn Shinzanmono thôi, mà chưa nghe ai khen cả :"> À à còn có cái yankee-kun to Megane-chan (có Narimiya) nghe bảo cái này hài, chắc sẽ xem thử ;)) Kaibutsu-kun cũng drop roài, dù cũng muốn xem thử Ohno diễn nhưng phim này mạch phim yếu quá 8-}
À HH đang có dịch phim Mother, phim này thấy hay, cảm động hí hí.
rùa cho HH hỏi cái, cái tour READY của V6 hiện giờ đâu phải là tour kỷ niệm 15 năm đâu đúng ko? Như vậy sẽ tour kỷ niệm 15 năm cuối năm nay hả? Và ở nhiều venues hơn? 8-} 8-} (tại ko rành mấy vụ này mà)
1 năm tour hai lần, ko biết bà con có đi xem ko nhỉ 8-} Mà, tour cũng tốt thôi, bà con sẽ nhớ đến các anh, nhưng... thời gian đâu cho anh í đóng phim và cho các anh í lo chiện vợ con :))
Ò giờ mới biết rùa còn nick là Bói nữa, cái này lại là sao vậy?? Bói toán, hay bói cá, hay bói... gì? :)) (có gì nhờ bói thử =)))
-
chuyện của Yoko: uh, cha mẹ anh li dị sớm, bố anh bỏ đi theo ng khác (nghe nói thế), anh ở với mẹ và ông bà ngoại, gia đình khó khăn, nên anh ko học cấp 3 mà đi làm luôn để phụ mẹ nuôi 2 em. Ngoài Onigishi ra Yu có 1 bài 413man viết về ông ngoại (mất năm kia =_= ), cũng cảm động lắm. Uh, anh yêu mẹ nhiều, dù suốt ngày kể chuyện xấu của bác thôi ^^ Hồi đi tour 47 (vòng quanh 47 tỉnh của Nhật), anh còn kí tên mẹ mình lên cái xe bus của K8. T_T Vậy mà bác mất sớm quá, mới có 50 tuổi.
Bên O-E fansub ấy, nếu HH coi bên index ấy. Nếu ngại join thì bảo Rùa để Rùa lấy link cho. LJ của TOKIO có mấy cái cơ, nói chung họ ko active nhưng cũng đủ thông tin.
Có 2 ep của Zeittai có sub rồi đó, Bói thấy cái đó dc. Dạng trinh thám hình sự, không có nhiều yếu tố gay cấn li kì mà đi vào nội dung nhân văn. Được cái nó kết hợp khá uyển chuyển nên xem cũng khá dc. Mùa này Bói thích có cái này với cái Mother thôi. Mother thì công nhận hay rồi.
Shinzamono đi theo hướng như Zeittai nhưng nó nhàn nhạt, ko đủ yếu tố li kì để cuốn hút ng xem. Bói drop cái này rồi.
Yankee của Nari thì nhảm nhí ko à, xem dc 2 tập Bói drop rồi.
Kaibusu-kun cũng thế, drop luôn.
Sunao thì bỏ qua. Cố hết đến tập 6 chán quá ko đỡ dc, bỏ nốt
Ng tình ánh trăng ánh sao gì đó, đang nản, thôi để nó ra hết coi 1 lượt xem thế nào.
Cái tour READY ko phải là tour kỉ niệm 15 năm mà là nối tiếp của Asia tour năm ngoái. năm ngoái đi Hàn, Đài Loan, thì năm nay làm ở Nhật. Nhưng ko dám chắc có tour kỉ niệm 15 năm đâu à. Vì như TOKIO đó, năm ngoái 15 năm mà có cái gì đâu. Trong khi năm nay thì lại làm TV24h
Eh, sao HH biết nick khác của Rùa là Bói? thực ra vì hồi xưa nick bên DAN cũ là fortuneteller nên tự gọi là Bói. Còn Rùa là nick bên RLZoo (trang của Lâm Phong (Hongkong)) Sau về DAN mới, nick cũ bị hack, chán đời reg nick ruagau thôi ^^ Còn Bói gì thì là Bói rùa đó LOL
-
*chạy vào*
nghe đồn...V6 sắp phát hành single cho phim của Inocchi (phần 5 =.=!!!)....
6 lão nhà mình...già cả hết ròi mà vẫn hăng quá ^^""""
*lon ton chạy ra*
-
ôi, cầu mong cái tin đồn mẹ Ken mất ko phải là thật T_T Đọc mà sốc quá.
-
Có.
vừa nghe.
Hic hic.
Cầu cho là không phải =((
Trời ơi, hôm bữa mình nói xui... Tại sao lại hết chuyện buồn này tới chuyện buồn khác???!!!
Ken ơi :(( :(( :((
-
Thôi vui lên vui lên...
Đã ra lò PV Hoshi Việt sub :x :x
Bên V6 media á :x
Muốn sub Change the world quá :D
rùa làm với HH cho nó yêu đời ko rùa ơi :D
-
ok, HH send lyrics đi, rùa dịch cho
------------------------------------------------
edit: Xem Hoshi mà chả nhận ra là mình dịch =)) vì..... nó hay quá, hay hơn bản dịch gốc của rùa nhiều. Càng nghe bài này càng thích.
Mà quên mất ko bảo HH đề ng dịch là eitosoul chứ đề ruagau sợ đám đang đòi nợ trans của tớ nhỡ nhìn thấy lại réo thì chết :ghost:
-
Hôm nay mình mới đọc được bản trans entry jweb của Ken... T____T Thật sự không biết nói gì bây giờ...
_________
Anyway, Hoshi là bài mình thích nhất trong album Ready, thanks ST rất nhiều vì đã làm vietsub bài hát này :X PV nhẹ nhàng mà lại ấm áp :X Mình yêu bạn làm hiệu ứng sao rơi hihi :">
Go cắt tóc ngắn có phải là đẹp ko, cứ để rũ rượi như hồi trc nhìn ghê chết :| Papa già cả rồi mà vẫn còn phong độ quá, bị yêu giọng của mama, nếu ko phải đang mùa hè chắc cũng trùm chăn nghe giọng hát ấm áp đó rồi hơ hơ 8-> Mà hai người sao không đi lấy vợ đi cho con nhờ, để lớp trẻ chúng nó đua nhau thành gia thất hết rồi kia kìa.
*sorry mình nói nhảm '___'*