Bị đau bụng âm ỉ suốt 15 năm, một người đàn ông Nhật Bản mới quyết định đi phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ban đầu, ông lo lắng mình mắc bệnh ung thư, nhưng té ra, khối u này chính là một chiếc khăn lau tay của bác sỹ trong lần phẫu thuật trước đây.


Bệnh nhân này đã phải mang trong mình cái khăn từ năm 1983 sau khi các bác sỹ ở bệnh viện đa khoa Asahi, quận Chiba, thủ đô Tokyo bỏ quên nó lúc phẫu thuật chỗ loét trong nội tạng của ông.

Khi cơn đau lên tới đỉnh điểm, người đàn ông 49 tuổi này đã tới một bệnh viện khác để khám nghiệm. Bác sỹ phát hiện có một khối u dài khoảng 8 cm và đề nghị phải phẫu thuật cắt bỏ.


Các bác sỹ đang tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ "khối u" khăn


Tuy nhiên, chỉ khi lôi được nó ra, họ mới vỡ lẽ, đó là một cái khăn. “Cái khăn có màu xanh da trời nhưng pha lẫn màu xanh lá cây. Tôi không chắc đây là màu ban đầu của nó”, người phát ngôn bệnh viện Asahi nói.

Các nhà lãnh đạo viện Asahi đã đến thăm hỏi và gửi lời xin lỗi tới bệnh nhân. Người đàn ông giấu tên này không có ý định kiện bệnh viện nếu như họ chịu đàm phán đền bù cho ông.

24H.com