Dành cho những bạn thẩn thờ vì kết cục của Ichigo
Nói thật với các bạn mình là nam mới đầu đọc Ichigo chỉ vì harem là thể loại mà mình thích nhưng từ khi đọc Ichigo 100% mình bị nó cuốn hút kinh khủng đơn giản vì nội dung hấp dẫn và sâu sắc, nhưng rồi câu chuyện nào cũng có hồi kết thật sự khi đọc vol cuối mình mong có một happy ending một cách toàn vẹn cơ nhìn chung các bạn trẻ trong câu chuyện đều đạt được ước mơ của mình như Manaka Junpei trở thành một đạo diễn nỗi tiếng Aya thành văn sĩ...nhưng nói thật, mình cho rằng đây là một cái kết không toàn vẹn vì Manaka Junpei chọn Nishino Tsukasa thay vì Aya cô bạn định mệnh của cuộc đời cậu đọc đoạn cuối mình rất sốc (nói thật đấy ạ : ngơ ngẫn ~ hụt hẫng cả tháng trời luôn) buồn cho bạn Aya quá cô ấy xứng đáng mà không có được hạnh phúc thật ra đọc xong vol cuối mình cực kì muốn túm ông tác giả bum cho mấy phát cơ
hôm nay mình đọc lại Ichigo và vẫn cảm xúc ấy(nghe có vẻ hơi bị tự kỷ nhỉ TT_TT) mình nghĩ nhiều bạn có cùng suy nghĩ với mình hay vào đây bay tỏ quan điểm đi ạ







nhưng nói thật, mình cho rằng đây là một cái kết không toàn vẹn vì Manaka Junpei chọn Nishino Tsukasa thay vì Aya cô bạn định mệnh của cuộc đời cậu đọc đoạn cuối mình rất sốc (nói thật đấy ạ : ngơ ngẫn ~ hụt hẫng cả tháng trời luôn) buồn cho bạn Aya quá cô ấy xứng đáng mà không có được hạnh phúc thật ra đọc xong vol cuối mình cực kì muốn túm ông tác giả bum cho mấy phát cơ

(nghe có vẻ hơi bị tự kỷ nhỉ TT_TT) mình nghĩ nhiều bạn có cùng suy nghĩ với mình hay vào đây bay tỏ quan điểm đi ạ




Bookmarks